1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Đà Nẵng....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hugobosshn, 29/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Nhớ Đà Nẵng....

    Về đến Hà Nội sao thấy cô đơn, trống rỗng quá... nhớ Đà Nẵng quá, nhớ bãi biển Mỹ Khê lộng gió, nhớ cát vàng biển xanh, nhớ những con đường rộng đẹp và sạch sẽ, chạy quanh bờ biển... nhớ những buổi tối đi dạo phố...đi xem cầu quay trên sông Hàn... nhớ những con người Đà Nẵng thật dễ thương và thân thiện !, nhớ quá đi... Đà Nẵng ơi!
  2. quanghuyhuynh

    quanghuyhuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    nhớ nhớ nhiều lắm giờ chỉ có tết mới được về , còn tương lai hok biết khi nào về nếu sell cái house. nhớ biển Mỹ khê, nhớ núi Sơn Trà, nhớ trường TP, nhớ con đường LĐD đầy bằng lăng, nhớ quán caffe Quán Văn hay ngồi, nhớ đường Bạch Đằng lộng gió . Nhớ gì nữa nhỉ, à nhớ quán HÙng Xiệt , ông Thầy lâu lâu ngồi nhậu cùng bạn bè, nhớ về cô gái đầu tiên mà mình thix :( . Nhớ những buổi sáng nằm dài trên cát biển , nhớ những buổi chiều thẩn thơ chạy xe ngắm phố phường, nhớ cô bé bán Cd ở quán 150 . nhớ Sân vận động Chi Lăng những thứ 7 CN, khi có thi đấu. và nhớ...............
  3. knight_dn

    knight_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    ừ nhớ wá ... ĐN nay thay da đổi thịt ko biết ngày trở về có thấy đc bóng dáng ngày xưa ... mong sao vẫn còn 1 góc nhỏ ngày trước hay ngồi ...
  4. TheresaH2O

    TheresaH2O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cầu quay sông Hàn!
    Nhớ đường Bạch Đằng lộng gió!
    Nhớ những con đường sạch không khói bụi!
    Nhớ những con đường chạy dọc bờ biển tuyệt đẹp!
    Nhớ cái lạnh buốt khi trên đường chạy xe lên núi Sơn Trà!
    Nhớ hương vị Tết của mảnh đất miền Trung!
    Nhớ về anh - người con trai Đà Nẵng!
    Mong một ngày quay trở lại!
  5. tnt20031981

    tnt20031981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
  6. sanky1981

    sanky1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hát bài Tình em xứ Quảng đi bạn
    Mod gần dzìa Đoà nẽng chưa?
  7. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Ta vào đó 1 lần rồi, nói thật, chả nhớ được cái gì cả Chắc là chưa có ấn tượng chứ nếu ko có ấn tượng thì đau nhỉ
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    oài nhớ ĐN quá đi.Thèm 1 ly nước mía mát lạnh...Nóng wé.....Nhớ bạn hiền..hihi....
  9. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Mai mốt về Nghệ chỉ 1 thang thôi mà mà mong lắm đươc gặp 1 người ĐN trước khi về. Chả biết sao Kưng à
  10. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cafe
    Nhớ biển
    Nhớ người Đà Nẵng...

Chia sẻ trang này