1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Đà Nẵng....

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi hugobosshn, 29/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanghuyhuynh

    quanghuyhuynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    một cái tết nữa đang đên . tết năm nay đón tết 1 mình ở SG , có thể sẽ chán lắm đây. nhớ về e người con gái 8 năm rồi mà a vẫn chưa thể quên được em
  2. TheresaH2O

    TheresaH2O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    a
  3. PrimeStar

    PrimeStar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Anh về nơi xứ Quảng, thăm người em phố Hội, sông Thu Bồn con nước lững lờ trôi. Đường chùa cầu, mưa buồn giăng ngập lối, hàng thông xanh, mưa thấm ướt bờ mi...

    Đà Nẵng đây
  4. kiep_song_lac_loai

    kiep_song_lac_loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    lộn rồi , hok phải đoà nẽng
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Bây chừ mà còn rứa. Đà Nẵng phải ri nè:
    Thành phố nằm bên bờ sông Hàn, suốt một đời oanh liệt kiên trung, là thành phố em, Đà Nẵng mến yêu vui cùng nhịp bước.
  6. joshgroban

    joshgroban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Hồn của con đường ( đường Hùng Vương )
    Có lẽ,con đường được sinh ra bởi đặc ân của quê hương dành
    cho sự sầm uất.Đường Hùng Vương,con đường trung tâm của thành phố nằm bên bờ biển xanh này.
    Chẳng có gì đặc biệt cả ngoài bụi bặm,khói mù,nhà cao san sát và sự đông đúc,bon chen.Nhưng phải tách mình ra khỏi cái đám đông náo nhiệt ấy,trong 1 buổi đầu chiều,ngồi nhâm nhi tách cà phê bình dân bên vệ đường mà lặng ngắm mới cảm thấu được cái hồn của con đường tự thâm sâu.
    Làm sao mà không náo nhiệt cho được khi con đường còn bao cái tên lẻ khác như đường thương mại,đường kinh doanh....Với 2 cái chợ lớn nhất Đà Thành ngự ở 2 đầu đi đếnlà chợ Hàn và chợ Trung tâm,mới đây còn mọc lên cao ngất đai siêu thị Big C mới xây xong,không còn nghi ngờ gì nữa,đây chính là món quà mà sự sầm uất được hưởng từ tình thương của đất nước mến yêu này.
    Con đường bắt đầu từ 1 điểm bên cạnh dòng sông Hàn,đó là chợ Hàn vẫn ngày ngày tấp nập.Tiếp đó,chiếm 1 phần không nhỏ trên con đường bụi khói là màu xanh mươn mướt của 1 vườn cây.Vườn cây này như 1 chốn lặng yên giữa hai đầu bát nháo,là chỗ để các em nhỏ vui đùa,các cụ già thư giãn,mọi người nghỉ chân.Càng đi sâu vào con đường "cổ tích" ánh sáng của tương xán lạn mỗi lúc một rực rỡ.Bộ mặt khang trang,tráng lệ của nhà hát Trưng Vương lấp lánh,các công trình chọc trời mọc lên san sát.Nơi đây,hầu hết các nhà dù lớn dù nhỏ đều làm buôn bán,kinh doanh.Gần hết con đường,lại thêm một điểm tấp nập nữa,đó là chợ Cồn,trung tâm thương mại sầm uất của thành phố,trụ hẳn 1 góc ở ngã tư Hùng Vương-Ông Ích Khiêm.Hai con đường giao nhau là thế,nhưng chẳng thấy đường Hùng Vương kẹt xe bao giờ,còn con đường kia,hay bị nghẽn ở cột đèn xanh đỏ giờ tan ca.Cách chợ cồn vài bước nhưng trái bên là siêu thị Big C mới mở.Vẻ đồ sộ sang trọng của nó gần như xoá sạch đi cái hình ảnh nghèo nàn của bến xe lam và chợ Vĩnh Trung ngày nào.Chỉ còn mộ đường hẻm rất nhỏ chạy sát bên mà những người buôn nhỏ,lẻ tranh thủ làm ăn.Con đường này không dài lắm,đến đoạn cuối nó lại mở ra,nhập lại với bao con đường khác để đi quanh Đà Thành,đường Hoàng Hoa Thám,đường Lý Thái Tổ vag đường Hàm Nghi.
    Trải qua bao năm tháng,con đường vẫn thầm lặng để cho sự phát triển ,đổi mới diễn lên vững chãi hơn và cũng có thể chính vì thế mà ít ai phát hiện thấy tâm hồn của con đường.Một tâm hồn vừa trầm lặng kín đáo với bộ mặt thân thiện,vui tươi,vừa như một người già từng trải ngồi kể chuyện xưa xửa với tiếng nói rì rầm.Con đường nâng đỡ,chở che cho những người quê cội và đón mời với mọi khách tha phương.
    Tôi bị cuốn hút vào những câu chuyện tâm tình vui vẻ của 2 trung niên bàn bên.Họ là những người tha phương cầu thực mới trở lại quê nhà,ngồi kể với nhau bao chuyện cũ mới.Ai nấy đều bàng hoàng,bỡ ngỡ trước sựu đổi mới của quê hương.Chốc chốc,cô chủ hàng giải khát đon đả cười mời khiến ai cũng chú ý bởi sự duyên dáng,đáng yêu.Lời mời ấy cũng ngọt ngào như lời mời của con đường tới mọi người ở muôn phương " Hãy đến với Đà Nẵng.
    Người lữ thứ phải đến đây mới chứng thực được rằng con người Đà Nẵng chăm chỉ,cần lao, lại chân thật,lương thiện luôn cởi mở hiếu khách và tinh tế đạm đà biết bao.
    Du dương vang vọng mãi một bản hoà nhạc tuyệt vời trong trái tim,tôi tự hào,tự hào không dứt.Con đường đang nhắc nhở tôi bằng không khí : " Bây giờ đang độ tiết xuân "
    Đà Nẵng ngày 18 tháng 2 năm 2008
    Được joshgroban sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 30/01/2009
  7. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Lâu thật lâu, đọc những cảm xúc về quê hương của mình, thật thích. Đâu có thời gian nhiều để thẩn thờ với quê hương để có những cảm nhận này. Thích làm sao khi được đọc...
    Hihi!
  8. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Nhớ phố!
    Minh An
    Như hai mặt sấp ngửa
    Phố hai mùa nắng mưa
    Nắng từ đâu chẳng tỏ
    Mưa còn đến bao giờ ?
    Tôi yêu ngày phố nắng
    Đường cây say tiếng chim
    Gót hồng khua ngõ vắng
    Gió qua chiều, lim dim.
    Tôi yêu ngày mưa bay
    Chiếc ô không rộng đủ
    Ly rượu khuya rót đầy
    Ánh đèn như mắt nhớ ...
    Tôi mơ ngày phố lạ
    Phượng rụng hồng trang thơ
    Tiếng ve chừ lạc mất
    Những tình đầu ban sơ ...
    Tôi mơ ngày phố mưa
    Ngã tư chờ rét buốt
    Chiếc xe xanh đi về
    Trốn nhà ra hút thuốc
    Ân tình ghê, phố nhỉ ?
    Bạn bè còn quanh đây
    Giữ cùng nhau từng nụ
    Nhớ cùng từng đắm say
    Phố ơi, nắng và mưa!
    Hồn tôi còn thương quá!
    Gã lí lắc ngày xưa
    Chân trần chan chưa lắm
    Tháng Ba, mùa vào nắng
    Cây điệp lại nở vàng
    Đà Nẵng chừ nắng lạ
    Hay vẫn là ... em xưa?
    Sài Gòn, đêm 23/3/2009.
  9. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    hê hê, mấy bữa ở SG còn viết truyền đơn bày tụi nó hát bài "Hân hoan bên sông Hàn bạn ơi chân bước đều vui, ca vang lên ta chào thành phố Đà Nẵng anh hùng..."
    chứ giờ thì nghỉ roài :))
    giờ thì suốt ngày hát "hello Vietnam" >:D<
  10. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    đọc xong mà ko biết tả cái chi luôn
    đường Hùng Vương đó hả? :))
    Công nhận mấy ace đi xa roài dạt dào nhiều cảm xúc xế.
    Mình ở Đà Nẵng, Việt Nam thì ứ bít coi trọng gì cả,
    úi zời.... cái thời biển sát nách mà ko thèm lê thân ra (nếu ko có trai rủ).... đâu rồi.... Hờ hờ... giờ muốn kiếm miếng nước để tung hoành cũng phải móc túi trả 20 Mỹ kim cho 1 ngày ở công viên nước dưới cái nắng sa mạc chói chang tàn bạo.
    .... chẹp chẹp... cái thời gửi xe 3000VND roài chạy ù xuống biển đâu roài....

Chia sẻ trang này