1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ ĐB quá

Chủ đề trong 'Điện Biên' bởi nhim2012, 25/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. No123

    No123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay không thấy nhớ ĐB!
  2. I_la_toi

    I_la_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bình thường
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng cảm hứng lên mới nhớ chứ sao mà lúc nào cũng nhớ ĐB cho đc. Nhớ thế thì về với mẹ đi thôi. Mà bõ này bùn chán chít à....Chả thấy ng ĐB đâu cả..???
  4. hotty

    hotty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    gớm nhà ong manhmouse, trêu em nhà ng ta rhế à.
    Lâu lắm không lên ĐB rồi, nhớ lắm , nhớ vô cùng vì một phần tâm hồn mình chính là mảnh đất này
  5. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    vừa về đb xuống xong, về mấy ngày còn được đỡ bùn, chứ ở lâu thì không chịu đuợc
    chết mình yêu hà nội mất rồi
  6. hera_nguyen

    hera_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, vìa nhà chơi mấy ngày thì được, chứ mà vìa cả tháng chắc điên vì bùn wé, người ta nói là chỉ '''' qua miền Tây Bắc rùi tiến vìa thủ đô'''' chứ hông ở tây bắc mãi đâu à
  7. No123

    No123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước tự nhiên nghĩ về ĐB, cũng thấy có một chút xao xuyến nhớ nhung. He he các pác đừng hiểu lầm, ở đây là em nhớ mảnh đất ĐB thôi, chứ người thì chưa nhớ được đến như thế
  8. hera_nguyen

    hera_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thì đi lâu cũng thấy nhớ thật, vì mình cũng có 1 thời gian gắn bó với nó.Nhớ những buổi tối ngồi uống cafe, đi dạo bên đường, nhớ cái lạnh ở ĐB.Nhưng mà về nhà lâu buồn lắm à.....
  9. quelt

    quelt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    đôi khi lang thang nhiều, cũng cần 1 chỗ để dừng chân
    không đâu tốt hơn nhà của mình
  10. I_la_toi

    I_la_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ở đồng bằng mãi cũng chán, lên ĐB nhìn đồi núi cũng thấy hay hay!

Chia sẻ trang này