1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Đông Hà!

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi bactat2002, 06/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilienkiet

    lilienkiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    5 năm thôi thì nhằm nhò gì ! He he he he he ! Khi nào đạt được "trình độ " như của bác Tạ Nghi Lễ.....20 năm ở Sài Gòn chưa về thăm Quảng Trị lần nào mới là đáng phục.
    Khi nào đủ độ thanh cần, lúc ấy mới làm thơ. .....
  2. haste_love

    haste_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    em thì ngày nào cũng ở DH ! em sẻ truyền lại không khí đông Hà mấy ngày này cho mấy anh chị xa nhà nghe nhé !
    trời đang vào hè ! nóng lắm ! ngày nào cái nóng và gió lào cũng ào về làm cây cối khô cằn ! trời nóng ! con người ĐH cũng không có gì thay đổi được bản tính của họ ! vẫn những con người thế ! dù thời tiết có thế nào thì không khí làm việc vẫn diễn ra ! mà dường như đã thành quen ! con người DH thấy thiếu một cái gì đó khi mùa hè về mà không có cái nóng rát da và gió lào thổi đến khô cả người ! cái đó đã ăn sâu vào tính tình cũng như phản xạ tự nhiên đối với con người ĐH nói riêng và Quảng trị nói chung !
  3. haste_love

    haste_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    em thì ngày nào cũng ở DH ! em sẻ truyền lại không khí đông Hà mấy ngày này cho mấy anh chị xa nhà nghe nhé !
    trời đang vào hè ! nóng lắm ! ngày nào cái nóng và gió lào cũng ào về làm cây cối khô cằn ! trời nóng ! con người ĐH cũng không có gì thay đổi được bản tính của họ ! vẫn những con người thế ! dù thời tiết có thế nào thì không khí làm việc vẫn diễn ra ! mà dường như đã thành quen ! con người DH thấy thiếu một cái gì đó khi mùa hè về mà không có cái nóng rát da và gió lào thổi đến khô cả người ! cái đó đã ăn sâu vào tính tình cũng như phản xạ tự nhiên đối với con người ĐH nói riêng và Quảng trị nói chung !
  4. congai86

    congai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
  5. congai86

    congai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng là người ĐH nè.
    5 năm rồi chưa về lại ,ôoi nhớ qúa.Nhớ sông Hiếu ,nhớ cánh đồng,nhớ con phố thân quen,nhớ những trận đánh nhau chí chóe,nhớ ngôi đình làng(ĐIẾU NGAO)...
    Nghe nói ĐH bây chừ khác nhiều lắm,cũng thấy mừng ma cũng lo,mừng là vì quê mình đổi mới,lo là lo cho sự tha hóa của mộtt bộ phận lớp trẻ vủa quê hương mình,tố độ phát triển nhanh qúa đã làm cho qúa trình nhận thức theo không kịp,ôi lo lắm thay.
    Mong sao cho các bạn trẻ hãy phấn đấu gây dựng quê hương mình ngày càng giàu đẹp....
  6. Rai259

    Rai259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ỏ đây toan` người lớn tuổi nhỉ,em cũng là người đông hà ,han hanh lam` quen voi moi nguoi
    p/s:Dong ha` dao. nay` phat trien du~ lam''
  7. cuonghanlus

    cuonghanlus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    thằng nào cũng nghe nhớ đông hà thật là tội nghiệp, vậy mà không thằng nào về cả, nhục vậy à! sợ đói hay sợ không thể giàu được thế hả?
    về đây gặp anh rồi anh giúp cho, chúng ta cùng có lợi ok?
    đừng có mà ngồi đấy mà nhớ cafe buôn ma thuột, ở đông hà nhớ cử tùng nưa máy cha nội!
    Mấy con gà
  8. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Nhớ Đông Hà á?
    Khiếp, mùa hè thì về biển cửa Việt theo đưòng chim bay mà ko cần ... cánh. Ra ngoài đường, vù một phát tui bay ra tới biển nhờ ... gió Lào. Mùa đông thì eo ôi...lạnh thấu xương, đi một vòng về đến nhà quần đen thành quần đỏ. Nhớ thật chứ lị.
    Mà đừng có lôi kéo anh em về đây, có mà lên Lao Bảo xách ... nồi cơm điện về nấu ...cát trắng.
    Nói thì nói vậy thôi, quê hương miềng cả mà, đi xa ai mà ko nhớ hi. Laau lâu ghé về thăm, xách vài cây ...Jet rồi vù.
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0

    Lâu rồi đi trên đường thị xã chẳng thấy bụi đỏ ,chẳng thấy gió Lào ...có khi đang ngồi giữa lòng Đông Hà lại thấy nhớ Đông Hà !Từ ngày chia tỉnh đến chừ thấy Thị xã thay đổi nhiều quá, nhất là những năm học ĐH,cứ mỗi độ hè về là thấy sự dổi thay khác lạ ,và hình như con người cũng thế !
  10. tnl

    tnl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    lãng mạn quá. ko hiểu nổi DH mà cũng làm cho con người ta lãng mạng vậy àh.
    chả thấy chi tiết gì là cỏ thể gợi cho con người ta cảm giác cả,
    ngày thì nắng nóng,hình như ko có việc gì ta ko ra đường, chỉ có những đứa sọ có vấn đề mới đi dạo . tối thì thì oi bức , 9h tối đuờng HV đã vãng ngắt nhừ chùa bà đanh , .v..v.v.v
    hic lâu quá ko dám về dh , dạo này nhiều kể thù quá, hic

Chia sẻ trang này