1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Đông Hà!

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi bactat2002, 06/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweetness

    Sweetness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hè này tui về Đông Hà này, có cô bác mô Off không hè ????
  2. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    ===========================================
    Quê hương xưa ơi, còn nhớ người con nhỏ bé này không cuộc đời của con lang thang trên từng mảnh đất lạnh chỉ mong tìm cho mình một tương lai tươi sáng hơn. Nhưng dù đi đâu làm gì làm sao có thể quên Quảng trị thân yêu. Đã 16 năm nay rồi không một lần trở lại để tham quê hương đọc những bài viết của các bạn lòng mình sao mà nhớ nảo Đông Hà nảo lòng quá, nước mắt như ướm lệ của ngọn gió lào ngày nào cay xè. Có ai trong box này ở cây số 27 không từ Thị xã Đông Hà đi lên cây ngô đồng lên cầu Đầu Mầu tới ngay vách đá cao nhà mình gần đấy. Có ai không có ai có thể tâm sự kể cho mình nghe không. Tự nhiên những kỹ niệm cũ hiện ra mồn một như chính mình là người hiện hửu mà thực thực ảo ảo thế này. Giờ đây cuộc đời đã cuốn trôi tôi về một nơi xa xôi chỉ còn lại trong tôi những kỷ niệm đẹp không bao giờ tàn phai theo năm tháng
    Tôi post bài này lên đây xin hỏi các bạn có ai ở cùng quê tôi không, gần đó cũng mà hiện giờ đang ở sài gòn hay đà lạt hảy liên lạc với tôi theo nick yahoo masage : tvvuus và các bạn còn ở quê nhà hảy kể cho tôi nghe hảy đưa lên đây cho tôi một tấm hình của quê hương chắc chắn tôi sẽ cám ơn bạn lắm.
    Các bạn thân mến khi viết lên những dòng này trái tim tôi những dọt nước mắt tôi chỉ dành riêng cho quá khứ cho những gì ngây thơ hồn nhiên nhất và là kỹ niệm đẹp nhất của đời tôi xin chia sẽ với tất cả các bạn.
    Mến thương : lbinhdle - Vũ
  3. lbinhdle

    lbinhdle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    hic không có ai post bài cả nhớ quê hương quá
  4. hanakts

    hanakts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy có box nói về quê nội nên vào thăm chút thôi. Quê nội Quảng Trị với 1 con bé sinh ra và lớn lên ở Hà Nội là một nơi vừa gần lại cũng vừa xa . Gần vì hằng ngày vẫn được nghe bố nói giọng Quảng Trị và được nghe mẹ than sao bố an mòn đũa mòn bát miền bắc rồi mà vẫn nói giọng miền Trung, gần vì hằng ngày bố vẫn so thời tiết của Hà nội với Đông hà đâu nóng hơn bố nhi?Lâu rồi không về quê nội ,đi học tốt nghiệp rồi đi làm tất cả cuốn theo cái nhịp của nó khiến cho con bé lâu rồi chẳng được về quê thế là thành xa .
    Dù sao thì sẽ nhớ , nhớ nhiều lắm cái chùa Đông hà nhỏ xíu mà vẫn hay theo chân O đi lễ , nhớ cái nắng chói chang cái oi bức của gió Lào, nhớ cái nghĩa trang đường 9 có 2 bác nhà mình nằm ở đó , nhớ cả cái chợ Đông hà bây giờ được xây to đẹp hơn ngày xưa , nhớ nhiều nhiều lắm .... Quê nôi iêu
  5. phuongmai04

    phuongmai04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
  6. chienhuu

    chienhuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    1
  7. NBJ

    NBJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chỉ còn hai tuần nữa thôi là mình lại về Đông hà rồi.Sao mà nhớ thế nhỉ!!!
  8. hoaicp

    hoaicp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đông Hà xưa nay vẫn thế, chẳng có một chút thay đổi gì. Nhiều lúc em thấy nó bình lặng quá đâm ngán luôn. Nhưng hy vọng là sẽ không ghét nó
  9. vantruongdia

    vantruongdia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Đông Hà đi xa thì nhớ, nhưng về thì chỉ nên về 1 tuần thôi, lâu quá lại ngán
    Chào anh chị em Đông Hà đồng hương!
  10. hoangnmand2

    hoangnmand2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chào các huynh!
    Chà răng mà vắng vẽ èo uột quá hè! đê nghị các huynh các muội tập hợp lại ta "keng ....vài phát khuấy động topic đê*
    Buồn quá ! chẳng bit mần chì cả thôi thì....
    [​IMG]
    Được hoangnmand2 sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 29/05/2007

Chia sẻ trang này