1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ em...buồn...viết

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi khach_lo_duong, 07/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    [-(;))
  2. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ, đấy mới là tình yêu đấy. Nhân dịp 8/3 sắp tới, "Kính chúc" các nữ sĩ ttvnol/thica vạn sự như ý!
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Nếu một ngày lỡ hẹn vắng bóng nhau
    Thì không phải em không chờ anh tới
    ***
    Nếu một ngày tan biến giữa đời mới
    Thì coi là hư ảo chấp chới thôi
    ***
    Nếu một ngày giông-bão không sóng đôi
    Thì tan vỡ sẽ nguyên khôi khép mình
    ***
    Nếu một ngày em có thể lặng thinh
    ............................................
    tình yêu rất sâu lắng. Làm thế nào để không phải nhận ra mình đã quá yêu khi mọi thứ trôi xa tầm tay, chỉ còn sự nuối tiếc. tôi lại nghĩ đến bài hát của Nguyễn Đức Duy: Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ .Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời .Đừng đợi ngày mai có khi tôi thành mây khói .Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười
    nhưng dù sao đọc những bài thơ như thế này đều thấy hay, và 4 câu thơ sau cũng hay.
    Nếu một ngày anh thấy em thay đổi
    Khi những vần thơ em viết chẳng vì anh
    Khi nụ cười, tiếng hát cũng mong manh
    Là khi ấy em yêu anh nhiều nhất...
    ( cẩm chi)
  4. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Phương Lê nghĩ rằng, cũng chả nên phải giấu giếm trong tình yêu, rằng cố gắng thể hiện đừng để đối phương biết mình QUÁ YÊU. Hãy cứ yêu hết mình, thể hiện hết mình đi. Tình yêu như thế mới thú vị. Rồi sau đó, đến đâu thì đến. Việc gì phải kìm lòng lại hả DENY ME. Trịnh Công Sơn nói, cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Cứ yêu hết mình, cứ sống hết mình, chấp gì dư luận, nó chỉ là lời bàn luận dư thừa của những kẻ dư hơi thôi. Khà. Có lẽ các bạn khác, tớ khác. Bởi tớ là gàn dở (trong con mắt của mọi người chứ tớ không dám tự nhận mình như thế, đây là DANH - HIỆU - CAO - QUÝ) mà.
  5. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    :-O
  6. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ góp tí !
    NGÀY KHÔNG ANH
    Ngày vắng anh
    Lãng du trong những hẹn hò quá khứ
    Chạm tay vào nỗi nhớ mồ côi
    Em vẫn đi về
    Hiu hắt một khung trời
    Mây phiêu bạt trắng một miền ký ức
    Ngày không anh
    Ngày bỗng chợt mơ hồ
    Thương một người
    Lặn lội ngược chiều mưa
    Co ro áo mỏng
    Nụ cười ướt lạnh trên môi
    Thương một người?
    Giờ đã quá xa xôi
    Ngày lặng lẽ
    Trôi vào thiên thu !
    -----------
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi, làm tôi nhớ câu thơ của Chế lan viên ( hay Vũ Quần Phương nhỉ )
    Anh không ngủ... phải vì em đang nhớ
    mà bạn viết mật mã gì ở tiêu đề thơ đấy? TADCE: tình anh đợi chờ em?
    AMMYE: anh mãi mãi yêu em? :D
    ơ hay, phuong_le, tôi mà kìm lòng có mà ko hiểu được tôi thôi í Ai chẳng muốn có một tình yêu cháy bỏng mãnh liệt đúng ko .. vậy xem lại mình nhỉ
    u?c deny_me s?a vo 10:09 ngy 17/08/2006
  8. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, vậy thì Phương Lê xem lại mình vậy!
    Những câu thơ không ấm nổi dạ dày!!! Đ.L.P
  9. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    @-)
  10. khach_lo_duong

    khach_lo_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    b-(

Chia sẻ trang này