1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ Em Giữ Lấy Tình ta - Bài hát hay vật vã !!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi deathchuck, 15/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Nhờ Em Giữ Lấy Tình ta - Bài hát hay vật vã !!!

    Nhờ Em Giữ Lấy Tình ta

    Em có vui không em khi một ngày mới bắt đầu , có vui không em đêm dài tăm tối đã qua , trong nắng mai tươi vui có nụ cười rất yêu đời , có bàn tay thân ái dìu em suốt những đường xa .
    Em lòng hãy vui như chim trời hót vang xôn xao một ngày , bên trời nắng lên nghe bao cuộc đời vui mà lòng rất mới , khi tình đã trao môi hôn là phấn son hương hoa cuộc đời , ô , lòng như giấy thơm ai vừa tô lên một nét mực xanh .
    Em có nghe mưa bay trong vườn rộn lá xuân thì , có mong nắng lên cho lòng thiếu nữ ước mơ . Em có hay thanh xuân ươm cuộc đời giữa đất trời , ta nhờ em giữ lấy tình ta những lúc gần xa .
    Em có vui không em khi cuộc tình mới bắt đầu , có nghe bâng khuâng đêm dài ai mong nhớ ai , em có yêu không em khi nụ cười rất ân cần , khi ngập ngừng tay nắm bàn tay ấm mãi bàn tay , khi ngập ngừng tay nắm bàn tay ấm mãi bàn tay , khi ngập ngừng tay nắm bàn tay ấm mãi bàn tay ?



    Để Winamp ở chế độ random , nhạc chạy tới phần Tuấn Ngọc và tôi bỗng nghe một câu hát " Em có vui không em khi một ngày mới bắt đầu , có vui không em đêm dài tăm tối đã qua , trong nắng mai tươi vui có nụ cười rất yêu đời , có bàn tay thân ái dìu em suốt những đường xa . " , hay quá , tôi ngồi dậy và bấm lại từ đầu thưởng thức . Tại sao từ trước tới giờ tôi không để ý nhỉ , bài này tôi thường nghe ở quán cafe nhưng không hiểu sao hôm nay tôi thấy nó hay lạ lùng , nghe lui nghe tới và tôi bỗng cảm thấy trong người mình dâng lên nhiều cảm xúc . Hiện tại trong người tôi cảm xúc nó lệch lạc lắm , không chủ định , không điều khiển được mình nữa , tôi như chơi vơi , nhạc thì vẫn thế nhưng sao tôi cảm thấy khó hiểu về ca khúc này . Định thần kỹ lại thì mới lơ mơ hiểu được phần nào bài hát nói gì . Theo ý kiến của riêng tôi chăng ??? , có lẽ đây là một ca khúc nói về một người thất tình , nói thất tình thì cũng hơi quá đáng , bởi vì lyrics rất vui tươi và dễ thương . Nhưng tôi cảm thấy như vậy , không hiểu sao nhưng có lẽ vậy . Theo tôi thì đây là một câu chuyện mà người con trai ước nguyện , cầu mong cho người mình yêu đã có cuộc tình mới thật đẹp . Hic hic , khó quá , phải nói là từ trước tới nay chưa bao giờ tôi cảm thấy khó hiểu thế này trong các bài hát .

    Có một chút gì đó nuối tiếc trong từng câu hát mà tôi cảm nhận được , suốt cả bài hát thì giai điệu và lyrics cộng với nhạc đệm dường như đánh lừa người nghe . Tôi cũng thế , bị đánh lừa . Bài hát nghe thật vui tươi , nhưng lại thoắt ẩn thoắt hiện một nỗi buồn khó tả lắm .

    Đây là lần đầu tiên tôi viết bài cảm nhận mà chính tôi cũng không chắc những gì mình đã cảm nhận nó , tôi không nắm được cảm xúc của mình . Nhưng phải nói là ca khúc này hay và sẽ rất tiếc nếu bỏ qua nó . Nhạc sỹ Hoàng Xuân Giang , người sáng tác tôi cũng không hề biết , đây cũng là lần đầu tôi thấy cái tên này và cũng có lẽ là bài đầu tiên tôi được nghe của nhạc sỹ này . Có thể một bài là quá ít cũng như không đủ để hiểu hết được một nhạc sỹ cũng như một tác phẩm của họ . Nhưng trong trường hợp này tôi dám chắc rằng đây là một nhạc sỹ tài hoa và ca khúc Nhờ Em Giữ Lấy Tình Ta này là một ca khúc tuyệt vời .

    " Em lòng hãy vui như chim trời hót vang xôn xao một ngày , bên trời nắng lên nghe bao cuộc đời vui mà lòng rất mới , khi tình đã trao môi hôn là phấn son hương hoa cuộc đời , ô , lòng như giấy thơm ai vừa tô lên một nét mực xanh . "
    Đẹp quá , một khung cảnh tuyệt vời như vẽ ra trước mắt tôi , tôi nhắm mắt và tưởng tượng ra rằng mình đang đứng giữa đất trời bao la rộn vang tiếng chim hót trong một vùng trời trong xanh lộng gió và thoáng mát . Thêm vào đó là tâm trạng của một người đang yêu hồi tưởng về người yêu . Lòng cảm thấy ấm áp và sảng khoái lạ lùng . Thật vậy , đến đây thì trong người tôi lại dâng lên một nỗi nhớ về người mình yêu và qua ca khúc này sẽ giúp tôi luôn thầm ước mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người mình yêu .
    Tôi thích cách dùng từ của tác giả , một cách dùng từ thật lạ " bên trời nắng lên nghe bao cuộc đời vui mà lòng rất mới " ... " lòng như giấy thơm ai vừa tô lên một nét mực xanh " ... Lạ nhỉ , nó có một vẻ gì đó gần gũi mà xa lạ , xa lạ nhưng lại làm cho người nghe cảm thấy nồng nàn và ấp áp . Ca từ thật là lả lướt , nhạc đệm chậm rãi và vững , thêm vào đó là chất giọng tự nhiên nhưng không kém phần điêu luyện của Tuấn Ngọc đã hài hoà tạo nên một bản nhạc hay .

    " Em có nghe mưa bay trong vườn rộn lá xuân thì , có mong nắng lên cho lòng thiếu nữ ước mơ . Em có hay thanh xuân ươm cuộc đời giữa đất trời , ta nhờ em giữ lấy tình ta những lúc gần xa ."
    Em có vui không em khi cuộc tình mới bắt đầu , có nghe bâng khuâng đêm dài ai mong nhớ ai , em có yêu không em khi nụ cười rất ân cần , khi ngập ngừng tay nắm bàn tay ấm mãi bàn tay , khi ngập ngừng tay nắm bàn tay ấm mãi bàn tay , khi ngập ngừng tay nắm bàn tay ấm mãi bàn tay ? "
    Một điều ước chăng hay đây là một lời nói khi một cuộc tình đã kết thúc , theo tôi thì đây chính là ước nguyện của một người khi kết thúc cuộc tình của mình . Có một nỗi buồn phảng phất nhưng nó không bi luỵ , không hề thểu não , cái hay chính là ở chỗ này đây . Mối tình của mình đã chết rồi chăng , điều đó có thể là một vết thương lớn trong tâm hồn nhưng không vì thế mà gục ngã . Nói ra thì có vẻ có giọng phản bội đấy , nhưng mà sự thực là vậy , không yêu được nữa vì một hay nhiều lý do nào đó và phải chia tay . Hối tiếc chăng , đành là thế nhưng phải làm sao để có được tâm trạng "Vui tươi" nhưn trong ca khúc này mới là đáng quý .
    May mắn cho tôi là tôi chưa rơi vào hoàn cảnh phải gồng mình để hỏi người yêu mình một câu rằng : " Em có vui không em khi cuộc tình mới bắt đầu ..." , nghĩ cho chín chắn thì mới thấy đây là một câu hỏi cực khó , phải những ai có một tấm lòng bao dung và chững chạc trong tình yêu mới có được " ý chí " để hỏi người yêu mình một câu như thế . Thường là đau khổ và thù hận , nhưng ở đây , tôi cảm thấy cần phải nói lại rằng : Khi kết thúc một cuộc tình và cho dù đi chăng nữa thì ta cũng nên đặt lòng bao dung lên hàng đầu , điều đó sẽ không những là cho ta bớt đớn đau mà còn làm cho ta có thê sức sống để sống , để vui chơi , và để tìm cho mình một tình yêu mới .

    Biết nói thế nào đây nhỉ , có lẽ cảm xúc của tôi cũng đã cạn và tôi muốn chia sẻ với các bạn ca khúc này , có thể những cảm xúc của tôi trong topic này là không đúng , là sai lệch theo ý sáng tác của tác giả , nhưng theo tôi âm nhạc là vậy , nó là cho người nghe có nhiều cảm xúc , không ai trùng ai cả và nếu như có một người nào đó đồng điệu với tôi thì đó là điều đáng quý .

    Thân .



    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương

    - Mùi chi rứa ???

    - Tóc em ...!!!



    Được deathchuck sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 15/02/2004
  2. Bài viết này hay đấy, tôi cũng rất thích bài hát này. Mà sao ông không gửi vào chuyên đề cảm nhận âm nhạc nhỉ! Bài lần trước ( hình như là bài: Niệm khúc cuối ) bài đó tui cũng rất thích giống ông từ bài hát cho tới ca sĩ thể hiện.


    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bài ni mà nghe Tuấn Ngọc ca thì cứ gọi là hay vãi hàng nàng công chúa cầm cái búa ... Mỗi lần nghe là mỗi lần xao động trong thú vị ... hì hì ...
    Tao không send vô Cảm Nhận Âm Nhạc trong box âm nhạc f_96 đâu Vũ , send ở box Huế cho anh em mình đọc cho vui để mà giải sầu thôi ... Cây nhà lá vườn mà ... Mà dạo này tao cảm thấy gắn bó với cái box này vật vã ....

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     

Chia sẻ trang này