1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ em nên anh khóc ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vua_tro_choi_tri_tue_2008, 27/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em nên anh khóc ...

    Chào các bạn !
    Là con trai đâu phải lúc nào cũng " sắt đá " nhiều khi cũng khóc tu tu vì nhớ người yêu quá nhưng có ai biết đấy là đâu đâu ... toàn nghĩ tiếng xấu thôi a` khổ thế !
    Ai đã từng khóc vì yêu mới là yêu thật đó he !
    Mình xin hỏi nhưng lí do gì mà bạn phải khóc ... "con trai"
    Bạn nghĩ gì nếu biết ng` khác khóc vì bạn " con gái "?

    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ mới thấy có một người mạnh dạn thổ lộ việc mình đã khóc ...tu tu vì nhớ ngưòi yêu. Điều này đâu có gì là xấu chỉ có điều là một mình mình biết chứ đừng khóc trước mặt người khác là được rồi. Có thể nóu đó là những giọt nước mắt đáng trân trọng chứ đâu có gì mà xấu hổ...
    HASHALYS
  3. vua_tro_choi_tri_tue_2008

    vua_tro_choi_tri_tue_2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Khóc trước mặt con gái ... ai nói thế đâu ...
    Chỉ về đêm thôi
    Ko nhục lém ....
    Mình là Nguyễn Minh Đức , rất vui được làm quen với các bạn ... mong rằng chúng mình sẽ mãi vui vẻ , may mắn và hạnh phúc " điều mình gửi tới các bạn đó : chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất !
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ừ chảng ai dám chắc rằng con trai mạnh mẽ sẽ không bao giờ khóc cả . Hic nước mắt đôi khi làm cho con người ta bớt u buồn . Vậy khóc đối với con trai cũng không phải là chuyện quá lớn lao .
    Le plus beau cadeau qu'on peut me faire ,c'est qu'on m'aime pour ce que je suis .
  5. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Cũng hơi mệt đấy nhỉ.
    Tui thì buồn không khóc bao giờ cả..he he
    Để dành sức mà cười cho nó bớt buồn còn đỡ hơn
    Có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
  6. tuangiang

    tuangiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    trui oi
    ai bao la dan ong la manh me ha troi, toi doc vnexpress thay nguoi ta noi dan ong yeu mem lam ma
    ma ngay ca tui cungvay thoi chu co manh me chi lam dau chu.
    nhungma du sao thi khoc khi ma nho nguoi yeu cung hoi bi yeu mem qua day. cha le ko co gi de lam khi ko co nguoi yeu o ben ah.
    cam on moi nguoi da doc
    byee
  7. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà mắc cỡ nhỉ, Ếch cũng là boy (đúng nghĩa) nhé, thú thật là Ếch cũng đã khóc rồi đấy thôi....Mặc dầu vẫn biết "Nam nhi rơi máu không rơi lệ" nhưng mà khi đã thật sự yêu rồi là đàn ông thì cũng là con người chứ bộ, trái tim sắc đá đến đâu cũng hình thành từ máu thịt mà thì khóc có gì là lạ nhỉ?????? Người đàn ông dám khóc cho tình yêu mới thực sự là người can đảm.
    "Súng gươm kẻ thù không làm anh rơi lệ
    Nước mắt này để dành tặng riêng em"

    Tuy nhiên khóc cho đáng khóc, đáng chuyện chứ mỗi cái mỗi khóc thì nước mắt nam nhi sẽ ........mất giá đó các bác ạ.
    "Trong cuộc đời đàn ông có 3 lần rơi nước mắt : Lần thứ nhất khi cất tiếng khóc chào đời, lần thứ 2 khóc khi mất mẹ, và lần thứ 3 ............khóc cho cuộc tình đầu..."


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  8. GiangTuanKiet

    GiangTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Có ai từng yêu mà chưa đau đớn 1 lần.........Có ai từng yêu mà chưa từng khóc..........................
    Khong co' gi` la` ko the lam duoc chi co dieu` ban co' muo'n lam` hay khong. Dung` bao gio` kho'c cho qua' khu' ma` hay mim cuoi` cho tuong lai. TO LIVE IS TO FLIGHT ( Giang Tuan Kiet )
  9. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    híc có lẽ đấy là những hạt ngọc của tình yêu đấy nhỉ
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  10. BMW_Z4

    BMW_Z4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Con trai nhìn vẻ ngoài cứng rắn nhưng thật ra lại trong lòng lại rất yếu đuối........................
    No woman no cry!

Chia sẻ trang này