1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nho em nhieu lam,tre con oi...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi china, 27/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà có thể như ngày đầu được chứ.............
    "Tình yêu không phải là kẻ trộm mà sao nó đi vào lòng ta lúc nào chảng biết.........."
    Trẻ con à,đến hôm qua ta mới biết em hiểu ta đến vậy.Ngay đến bạn thân của ta cũng chưa chác hiểu được những điều đó.Người ta nói phụ nữ có giác quan thứ sáu cũng đúng mà.
    Sao em không cho ta cơ hội để bày tỏ lòng mình chứ.Mỗi lần ta định nói là em lai tìm cách này cách khác để tránh.Em sợ gì chứ,nếu không yêu ta em vẫn có thể từ chối.Em sợ làm tổn thương ta sao?Ồ không ta chịu quen rồi mà.....................
    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............
  2. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ôi china ơi nhớ ngoisaola2003 hả? lâu rồi ko viết mail cho tui đó nha
    tưởng bạn vui vẻ và hạnh phúc lắm chứ, sao lại ra nông nỗi này vậy? có gì hãy chia sẻ với NSL nha( đợi mail của china)
    [blue]
    YEN'_NY_VERY GOOD!
    [/font][/font]
  3. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá trẻ con ơi,lại thêm một thất bại nữa.Một lần vấp ngã khó tránh khỏi,không biết phải làm sao nữa bây giờ.
    Giờ này chỉ mong có trẻ con ở bên cạnh,chắc chắn sẽ được nghe những lời an ủi của em.Có lẽ sẽ là liều thuốc để ta vượt qua khó khăn này,bởi ta biết em tâm lí lắm đúng không?
    .........................................................................................................
    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Chao chu china! Nhớ gì mà nhớ nhiều thế? Trẻ con đã lớn thêm chút nào chưa? đã thông cảm hơn với chú chưa? Tôi giờ đây còn buồn và nhớ hơn chú nhiều. Tất nhiên không thể so sanh kiểu đó được. Chúc chu vui ve và bớt buồn đi nhé.
    Như mặt trời lên cao bóng xế đổ càng dài
    Trùm lên anh, anh quay cuồng thương nhớ
    Càng trốn trong lãng quên, bóng em hiện về càng rõ
    Bởi nhớ nhau nhiều lên không biết lãng quên
    Biết bao nơi, bao lúc ở bên em
    Anh đã khóc đã cười cùng em đó
    Ta sẽ bên nhau khắp nơi và muôn thủa
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
  5. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    UNIDO a,chúng ta cùng cảnh như nhau thôi.Còn chưa biết ai buồn hơn à,có điều là nó nó giống nhau không
    nhỉ?????????
    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............
  6. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mình ta ngồi đây thầm mơ,giấc mơ thần tiên về em.Người yêu giờ đây buồn không hỡi xin về đây với người.Này em nơi nao trời còn rét không,bài ca buồn anh tặng em chiều nay,ước sao vọng vang về em.Tình yêu cuồng say người yêu hỡi bao ngày không xoá nhoà..............
    Hãy đến bên anh chiều nay người ơi,tình ta sẽ muôn đời...............
    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............
  7. H4T

    H4T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
  8. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Anh china ơi!
    Trẻ con của anh đã về đây...hi`..chúc anh sớm vượt qua được nỗi buồn vừa rồi, nếu ko vượt qua được cứ san hết sang cho em...hi`...wish you happy!
    Who Give Me The True Love?
  9. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em nhé PA,có nỗi buồn nào tồn tại mãi mãi đâu em.Nó sẽ là một bài học lớn đối với anh...............
    Còn nỗi buồn kia thì anh không biết???nếu như có thể chia sẻ được cho em thì anh cũng muốn chia sẻ quá à..........
    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............
  10. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    Van đôi mắt em đừng nhìn ta nữa
    Van đôi mắt em đừng có lẳng lơ
    Để đôi mắt ta đừng buồn muôn thuở
    Để mãi đời ta là kẻ theo tình
    Để đôi mắt ta một trời bao dung
    Để tâm hồn ta mười năm tình hận
    Hỡi đôi vai mềm biển khóc từng đêm
    Riêng ta vẫn còn,vẫn còn tất cả
    Chi thiếu một người,người đó là em
    Riêng ta vẫn còn,vẫn còn thương nhớ
    Chỉ thiếu một lời,an ủi cho ta...............
    Người ta nói:đàn bà khóc nước mắt chảy ra,đàn ông khóc nước mắt chảy vào.Các bạn đã nhìn thấy đàn ông khóc chưa?Đây nè....
    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............

Chia sẻ trang này