1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nho em nhieu lam,tre con oi...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi china, 27/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Gì chứ,định giói thiệu cho người lớn sao.Không chịu đâu,chỉ chịu mỗi một người thôi,còn không chịu hiểu sao?
    Đừng đẩy anh về phía không em
    Anh sợ vòng tay người khác
    Giống như vòng tay em ngày trước
    Anh sợ mình sa ngã em ơi
    Đừng đẩy anh về phía không em
    Nơi phía ấy anh sợ rằng anh sẽ............
    Trái tim anh tan vỡ
    chẳng yên lành
    Đừng,đừng đẩy anh về phía không có em
    Về nơi ấy anh sẽ không là anh nữa...........
    Lúc đó phải
    sao đây?????????

    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............
  2. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Text
    Lúc thì gần gũi lúc thi xa xôi,đó chính là cảm giác mà em tạo ra cho anh đó trẻ con à.Nhiều khi anh cứ ngỡ là anh đã có em
    nhưng cũng nhiều khi chính em lại cho anh thấy rằng khó có thể với tới em quá.Ôi tình yêu,tình yêu,tình yêu....................



    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............
  3. Iwillneverbreakyourheart

    Iwillneverbreakyourheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con ngừoi lại thích suy nghĩ và tưởng tượng thật là lạ đấy nha , buồn thật , yêu thì cứ yêu , sao cứ phải suy nghĩ .Mệt mỏi quá đi thôi !
    Will you never break my heart?
    Will you never make me cry?
  4. the_time

    the_time Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Người lớn khùng !!!!!!!!!!!!!
    Nhận ra em chứ, em vừa bắt đầu tham gia trò chơi này đấy , thấy cũng hay ,nhưng nói thật , thật sự em không ngờ lại có nhiều người bị anh lừa như vậy, người lớn sến mộtc cách kinh khủng , em thật sự không ngờ là đến mức đó đấy. Anh tin là con gá có giác quan thứ sáu thật hả , nếu thật là như thế thi em cũng có phải không, thế thì em không tin những gì anh đang thể hiện đâu...............
    backrose
  5. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là em hả dở hơi,anh lại cứ tưởng ai
    Ừ em cứ cho thế là sến đi,nhưng anh cũng chỉ viết những cái gì mà anh nghĩ thôi dở hơi à..........

    <-------------biết biểu tượng gì không dở hơi?
    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............
  6. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Người lớn khùng !!!!!!!!!!!!!
    Nhận ra em chứ, em vừa bắt đầu tham gia trò chơi này đấy , thấy cũng hay ,nhưng nói thật , thật sự em không ngờ lại có nhiều người bị anh lừa như vậy, người lớn sến mộtc cách kinh khủng , em thật sự không ngờ là đến mức đó đấy. Anh tin là con gá có giác quan thứ sáu thật hả , nếu thật là như thế thi em cũng có phải không, thế thì em không tin những gì anh đang thể hiện đâu...............
    Nhận ra chứ,có điều em nói về giác quan thứ sáu.Anh cũng muốn nói nếu như là người khác thì anh tin chứ em thì.................đừng bắt anh tin nhé
    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............
  7. the_time

    the_time Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Người lớn khùng nặng !!!!!!!!
    Anh không tin em có giác quan thứ sáu , em cũng không tin , nói gì là anh chứ
    Mà thật không ngờ người như anh mà cũng thế
    Mà nói thật anh càng ngày càng khó hiểu.Mà anh cũng đừng có bắt em phải tin anh nhé
    backrose
  8. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Anh càng ngày càng khó hiểu? ở chỗ nào thế?anh không biết.Em không nói thì làm sao anh biết được chứ hả dở hơi ơi????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............
  9. the_time

    the_time Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng biết nữa, có lúc thì thấy người lớn cũng như mọi người thôi, cũng dơn giản và dễ hiểu thôi , nhưng càng chơi với người lớn thì lại càng thấy người lớn có một cái gì đó khó hiểu , hình như người lớn có một cái gì đó ở trong lòng mà chẳng nói ra được, mà cái đó tồn tại lâu rồi ở trong người lớn , chứ không phải từ khi chơi với tụi em , chỉ cảm thấy thế thôi :">
    Mà chăc em nhìn nhầm , có gì đâu chứ , con gái thường lắm chuyện mà :D. Mà người lớn để ý lời nói của em làm gì, đúng là có tật thì hay giật mình mà :))
    backrose
  10. the_time

    the_time Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    À , em thấy anh Kiên dễ hiểu hơn anh nhiều(*_^)
    backrose

Chia sẻ trang này