1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nho em nhieu lam,tre con oi...!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi china, 27/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là như thế,có điều là mỗi người có một bí mật mà em.Anh có nên nói cho mọi người không vì anh ngại mọi người lại nghĩ rằng anh hay kể lể.Như thế sẽ mất hay ra đúng không? Còn nữa hai người thì cũng cần phải có người này người kia chứ.Mà anh thấy anh cũng chẳng có gì là khó hiểu đâu,không chừng người khó hiểu không phải là anh!Đến một lúc nào đó có khi không cần anh nói em, và người khác cũng hiểu được cái điều khó hiểu kia thôi

    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............
  2. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của china làm mình nhớ 1 ngưòi.. ngưòi đó chả phải ngưò iu của mình... mà là Ngưòi Lớn thôi.. cnf với ngưòi đó... tớ lại... còn trẻ con... tại sao Ngưòi lớn lại ko hieẻu trẻ con nhỉ ? uhf.. vì khác nhau mà, cả về tâm sinh lý... nhưng ngưòi lờn thì ko muốn làm trẻ con khóc.. họ chỉ mng thấy trẻ con cưòi... và họ sẽ cưòi khi thấy trẻ con cũng cưòi...
    China ơi, bạn yeu trẻ cn nhiều lắm phải ko ? vậy thì hãy từ từ.. đợi trẻ con lớn " 1 chút" thôi, trẻ con sẽ hiểu hon về tấm lòng cũa ngưòi lớn.. và cô ấy chaccs chắn sẽ .... UUU
    Lazy girl
  3. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhé lazy8110,tớ vẫn đang chờ đợi và hi vọng đây
    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............
  4. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Giờ này đây muốn gặp em quá trẻ con à,hôm nay mệt mỏi,đau người và căng thẳng!Giờ này chắc em đi học rồi chứ,ừ hôm nay phải đi học mà.Thôi để hôm khác gặp vậy...................................................
    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............
  5. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    E hèm...anh ui anh phải nói rõ trẻ con nào chứ nếu ko nhầm thì chít :D
    Who Can Give Me The True Love?
  6. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ còn có trỏằ con nào nỏằa 'Ây nhỏằ?? sao anh không biỏt??????????????
    Anh nhỏằ> nhỏằng nặĂi nhỏằng lúc có em.
    Anh 'Ê khóc 'Ê cặỏằi cạng em ỏằY 'ó.
    Nên ta sỏẵ bên nhau khĂp nặĂi và muôn thuỏằY.
    BỏằYi nặĂi nào câng có nỏằưa hỏằ"n anh............
  7. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    ơ thế té ra là em ah...eo ui ngượng lắm
    Who Can Give Me The True Love?
  8. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ừ đó
    Bữa qua về vui vẻ không em?Thực ra thì để em vui điều gì anh cũng sẵn sàng làm cả,có lẽ điều này em rõ hơn ai hết mà........................
    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............
  9. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    1ngày,2 ngày hôm nay là ngày thứ 3 thì phải,Không mail không điện thoại,một lời nhắn gửi cũng không.Phải chăng là ta không nhớ em hả trẻ con?????????? Ồ không ta nhớ nhiều lắm chứ,điều này ta biết mà.Thế nhưng cứ mỗi lần nhấc máy lại là một lần đặt máy xuống,có cái gì đó ngăn cản không để ta gọi điện đến em.Trong ta có đến 2 con người,một thương một ghét.Một thương thì nhớ em thật nhiều,nhớ đến quay cuồng,nhớ đến đau khổ.Lúc nào cũng chỉ muốn được ở bên em,nhưng còn phần ghét nó bắt ta dửng dưng,nó bắt ta chịu đựng,nhớ em nhưng chẳng được làm gì cả.Hai thái cực đó luôn đối chọi với nhau,ngay cả ta cũng không biết lên làm gì nữa đây............................Ta mâu thuẫn với chính mình
    Anh nhớ những nơi những lúc có em.
    Anh đã khóc đã cười cùng em ở đó.
    Nên ta sẽ bên nhau kháp nơi và muôn thuở.
    Bởi nơi nào cũng có nửa hồn anh............
  10. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu này sẽ chỉ rành riêng cho em mà thôi trẻ con à.................................
    Em là tất cả,tất cả là em
    Em là duy nhất,duy nhất là em

Chia sẻ trang này