1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ em, nhớ Dalat

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi difomus, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    Nhớ em, nhớ Dalat

    một đôi khi , tôi cảm thấy cô đơn , 1 đôi khi , tôi cảm thấy thế gian này dường như quá rộng lớn , 306km ngăn trở em và tôi mà chưa biết bao giờ chúng tôi có thể rút ngắn đc , những lúc ấy tôi chỉ muốn 1 mình , nghe bản Romance , nhìn những bức hình Dalat và nhớ về em .
    ..........................như ngay lúc này
  2. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    nhìu khi nỗi nhớ chợt ập đến thật bất ngờ , như lúc này , tôi lại thấy nhớ em , biết làm thế nào bây giờ ? tôi không có thói quen viết nhật ký , nhưng bây giờ tôi đã bắt đầu chập chững làm quen với nó , nếu không viết thì tôi biết phải làm gì để nỗi nhớ không nuốt mất tôi ? nhảy xe lên Dalat ah ? tôi không có điều kiện ...
  3. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    hôm kia , mẹ tôi đi họp trên ấy , có nhờ mẹ mang theo 1 món quà cho em , chẳng biết 2 người gặp nhau và nói với nhau những gì mà tối đó , gọi đt cho em , nghe giọng em vui lắm , tôi cũng vui lây với em , em nói là em thích mẹ tôi nữa , nghe thật thích , ôi , chẳng biết đến lúc nào mới gặp lại em đây ??? người con gái nhỏ bé nhưng đủ sức mạnh để giữ chặt trái tim tôi mãi mãi .[​IMG]
  4. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    mới vừa rồi , đọc đc 1 tin nhắn ofline của em , nói là em đang bệnh lắm , mệt lắm , nhưng mà công việc vẫn còn lu bù trước mắt , em muốn bỏ hết nhưng ko thể bỏ đc , thương em wá , tôi biết phải làm sao đây ? những lời cầu chúc của tôi , Chúa có nghe thấy ko ? nếu có , xin Người bảo bọc cho em giúp con , con ko thể làm gì đc , nhất là ngay lúc này , Lạy Chúa lòng lành .
  5. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    từ dzờ cho đến hết tháng 7 tôi mới gặp lại em , vì em đang bước vào kỳ thi quan trọng nhất rồi , tôi không có quyền làm xao lãng sự tập trung của em chỉ vì chút tình cảm riêng tư của tôi , đành hẹn gặp em vào tháng 7 tới vậy , chúc em mọi sự tốt lành, thi tốt nhé bé yêu
    Được difomus sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 22/05/2006
  6. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    gần tới ngày thi rồi , nhóc phải học bài cả đêm , tội nghiệp nhóc quá , thế này thì đến phát bệnh mất thôi , nói mãi mà nhóc không thèm nghe, đành vậy , cầu mong nhóc gặp nhiều may mắn , đêm nay anh sẽ thức trắng cùng nhóc , sao anh có thể ngủ yên trên sự mệt nhọc của nhóc được ,

    306km đủ gần cho 1 linh hồn kết nối 1 linh hồn
  7. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    hôm nay 1/6 , Happy Thiếu Nhi''s Day
    nhóc vẫn còn đang phải lo thi bù đầu bù cổ , ui , còn 1 ngày nữa thui là xong rùi , nhóc cố lên nhé, xong 1 kỳ thi nữa là chúng ta lại gặp nhau rùi .
    Chúa luôn bên nhóc !!!
  8. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    vừa nghe tin nội em mất, thương quá em ơi, thi cử gần kề lại mang thêm 1 mảnh khăn tang, em tôi liệu có đủ ý chí vượt qua cánh cổng sau cùng này không????
    cố gắng hết sức nhé em, anh luôn ở đây ủng hộ cho em.
  9. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    nhóc hả,cứ tưởng mình,hehe,ai bảo LDC gọi mình là nhóc
  10. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    hì , bạn cũng là "nhóc" sao? "nhóc" của 1 ai đó phải không ? nhưng cái nick của bạn thấy bi quan dzị cà , luôn luôn vẫn còn 1 ai đó nghĩ về mình muh, chỉ có điều là ngừơi đó có đủ can đảm để nói ra hay bạn có đủ tinh tế để nhận ra hay không mà thui

Chia sẻ trang này