1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ em, nhớ Dalat

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi difomus, 07/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    nhóc của LDC,đầu tiên là của maybe,sau đó thì ai cũng gọi nhóc,hehe.
    có vẻ như nhóc của difomus quan trọng lắm hả,hạnh phúc vì có 1 người để iu thương,chúc mừng
  2. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhóc thì vẫn là nhóc thôi, và mãi là nhóc của LDC, phải không nhóc
    Nhớ quá, nhớ Đà Lạt quá ...
  3. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    cái này cũng không biết nói sao, nếu nói những câu này : "quan trọng nhất trên đời chỉ sau cha và mẹ" , "không có em, tôi chẳng là gì cả" , và câu này : "em là hạnh phúc của cả cuộc đời tôi" đều là những lời sáo rỗng thì tui cũng chả biết dùng từ ngữ nào để nói cả
    Được difomus sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 02/07/2006
    Được difomus sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 02/07/2006
  4. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    difomus có cần nhắn gửi gì với em của difomus ko,nhoc nhắn giùm cho.hehe.nhớ người ta thì tại sao ko lên dl gặp người ta
  5. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    hihi, cảm ơn bạn nhìu, nhưng muh ko phải phiền đến bạn đâu, nhóc của tui đang ở SG-gần nhà tui-ngay bên cạnh tui rùi những gì cần nói thì tui đã nói cả rùi, ngày 17-7 giờ là 1 ngày ko thể wên đc của tui rùi, khao cả nhà mừng niềm vui bất ngờ nào
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Nhớ EM,nhớ Dalat
    Nhớ EM của Dalat
    Nhớ Dalat của em..
    ----------
    Em đây ,vẫn rong ruổi trên con đường bụi bặm và nhấp nhô,chờ ngày về...Trên cao,chúa,thánh thần,nghe thấu con chăng?

Chia sẻ trang này