1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ em !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kethathua, 30/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethathua

    kethathua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em !

  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    gì thế
    câu bài à
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em quay quắt nên nhảy như con choi choi ah!
  4. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Chắc chưa bị mod sờ đến
    Tranh thủ nào
  5. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    nhớ quá nhảy luôn à
    Làm cốc bia đi cho thanh nhã
    Ôi người yêu em bỏ em cũng vì bia đấy
    Đi bộ đi uống bia nào
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Mấy ông mấy bà này câu cả bài cả topic thế hả , đằng nào nó cũng bị lock cho em bon chen 1 bài , Ơ nhưng mà em cũng đang nhớ thì làm sao nhỉ
  7. badboy0912

    badboy0912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    nhớ thì cứ spam đi cho đỡ nhớ
  8. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    bon chen
    dù sao có chết thì chết cả bầy
  9. lang_thang_net2006

    lang_thang_net2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây ở 1 phương trời xa la biết em có còn nhớ đến anh ko ?Nhớ ánh mắt ,nhớ đôi môi nhớ tiếng nói dịu dàng ,nhớ vòng tay âu yếm.tất cả giờ đây được anh mang theo vào giấc mộng.1 giấc mộng yêu đương ko trọn vẹn song cũng đủ để anh sống nốt những ngày còn lại trong chuỗi ngày cô đơn .

Chia sẻ trang này