1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ em.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mozilla2008, 08/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mozilla2008

    Mozilla2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em.........

    Anh nhớ em.
    Nhớ em mỗi lúc buồn, mỗi lúc cô đơn, mỗi lúc gặp khó khăn trong công việc?không thể nào quên em được.

    Luôn nghe album Cơn Đâu Cuối Cùng của Lê Hiếu trên đường về, chỉ vì nhớ em.
  2. Chuot_bach_TK

    Chuot_bach_TK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thì ai chả nhớ Tìm những cái khác để lấp chỗ trống đó thôi vd : hát karaoke là cũng vơi đi phần nào đấy
  3. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Ồh....bạn chỉ nhớ đến cô ấy khi buồn, khi cô đơn và khó khăn trong công việc thôi àh...thế khi vui...khi hạnh phúc thì không sao....???
  4. Mozilla2008

    Mozilla2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bạn ạ, đó mới là vấn đề của mình.
  5. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thế
    chỉ nhớ đến a lúc đau khổ,lúc buồn,lúc thất bại,lúc chán nản......
    có lẽ niềm vui có thể chia se với bất kì ai,nhưng nỗi buồn thì chỉ muốn chia sẻ với người mà ở bên người đó,mình thấy yên bình,an tâm nhất nhất
  6. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vậy, thế là sao nhỉ. Có phải chúng ta đều là những kẻ chưa biết trân trọng hết giá trị của người mà chúng ta yêu thương nhất trên đới không
    Được thitnackho sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 15/10/2008
  7. juicyrouge05

    juicyrouge05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh!
  8. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông đôi khi cũng cân phải lý trí 1 chút các chiến hữu nhỉ, bi luỵ quá các em nó cũng cười cho. Đừng mượn nhạc nhẽo hay bia rượu gì giải sầu, tự chiến đấu với nó rồi sẽ có cách vươn lên
  9. sonnos

    sonnos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đã có nhiều lần anh muốn khóc vì anh đã quá quen với mọi thứ bên cạnh em trong suốt thời gian dài qua, mọi thứ dù đơn giản nhất, dù nhỏ nhất của anh cũng đều cùng với em, ảnh hưởng tới em và từ em... Anh đã quá quen với chúng cũng như việc em nói rằng em đã quen vì anh luôn bên cạnh em... Giờ đây, mọi thứ anh làm tất cả đều một mình, nhưng em nói đúng Chúng ta có xa nhau đâu chỉ là chúng ta tạm biệt nhau giống như hàng ngày khi đi chơi cùng nhau và ở bên nhau cả một ngày chỉ khác là theo bình thường thì chỉ vài tiếng đêm ngủ mình sẽ lại bên cạnh nhau còn bây giờ khoảng thời gian đó có kéo dài ra hơn những lần đó, khoảng 1 năm...
    Tất cả đều bình thường có gì đâu, rồi thời gian qua đi và chúng ta luôn cố gắng để mọi thứ okie để rồi tới lúc gặp lại... Khi đó mọi thứ sẽ vui vẻ và đặc biệt. Thế nhưng đội khi: Nghe thấy 1 đoạn nhạc quen thuộc nào đó, một hình ảnh quen thuộc nào đó,... Những thứ mà anh và em đã từng cùng nhau gặp và thấy khi bên nhau thì trong anh luôn cảm thấy nhớ em...
    Thời gian này lại là một thời gian không đơn giản với anh, bởi anh có quá nhiều thứ cần phải làm, có quá nhiều thứ cần lo lắng và cần phải làm nhanh khiến cho anh thực sự có những lúc chán phát điên, những lúc anh buồn vô cùng... Những lúc đó anh cảm thấy mong tìm thấy cảm giác cở thể của em khi nắm tay em...
    Vậy những đâu thể được, anh chỉ có thể cố chịu để vượt qua và chờ đợi cho điều đó... Chúng ta chỉ có thể sms và phone call... Vì công việc và giờ lệch quá nhiều nên chúng ta cũng chẳng mấy khi nói chuyện được nhiều qua online ít nhất thì trong 1 vài tháng tới.
  10. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bởi vì được nhận nhiều yêu thương quá,biết rằng có người luôn đợi mình về,dù cho có bao nhiêu lỗi lầm,lạc lối đi chăng nữa,vì thế tự cho fép mình ích kỷ,cứ vui chán đi ,chỉ đến lúc buồn mới tìm đến ngưòi ta

Chia sẻ trang này