1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỚ GẤP NGÀN LẦN HƠN

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi monhon, 07/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monhon

    monhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    NHỚ GẤP NGÀN LẦN HƠN

    NHỚ GẤP NGÀN LẦN HƠN

    Từ những năm tháng để lại gì cho Em?
    Để lại những giấc mơ về Em
    Từ những giây phút đánh mất
    Anh vẫn còn tặng Em
    Những gì tốt đẹp nhất của Anh

    Có thể đây cũng là những gì Anh muốn nói với Em. Em không bao giờ hiểu Anh hết đâu. Một ngày xưa rất đẹp, và những ngày ấy Anh rất hạnh phúc. Bây giờ cũng thế, Anh không hề hối tiếc vì những gì mình đã làm, nhưng thật tiếc khi đã không thể quên Em. Anh không ngờ tình cảm của hai đứa mình lại tệ hại đến như vậy. Nếu được Anh mong rằng Em sẽ xoá hết những lá thư mà Anh viết cho Em đi. Như thế Anh sẽ yên tâm hơn vì Anh sợ rằng sau này sẽ có ai đó đọc những lá thư mà Anh đã viết cho Em. Mấy hôm nay sở dĩ Anh không gọi đt cho Em la Anh muốn quên Em, Anh muốn vo tròn nỗi nhớ của mình quẳng ra khỏi cửa sổ và quên hết tất cả. Liệu Anh có đứng vững trong những ngày sắp đến không? Hay để Anh yên Em nhé, cho Anh 1 khoảng lặng và đừng tạo thêm những vết xước nào khác. Rất có cảm giác và rất đau khi Em giận rồi cúp máy, Anh không hề muốn Em gọi dến rồi lại giận Anh. Ngày ngày trôi qua và Anh đã quên mất cảm giác buồn khi không còn được đọc lại những mail mà Anh gởi cho Em. Bao nhiêu đó cũng đủ rồi, coi như đó là 1 kỷ niệm và tiếp tục sống và vui vẻ mặc dù đó là 1 cách dể ngụy trang cho mình. Em cứ tin như thế đi, Anh sẽ không bao giờ quên Em. Với Em thì khác, Em vẫn cứ xem Anh là 1 ai đó, không như ngày xưa nữa rồi ... Cái ngày xưa đó đã xa rồi. Sẽ không bao giờ ... để Em phiền lòng vì bất cứ chuyện gì nữa. Tình cảm Anh dành cho Em sẽ mãi mãi như thế, vẫn cứ chờ Em ... ở 1 ngày ... Có gì thì Em cứ gọi đt cho Anh và nếu được thì xin Em 1 điều thôi, đừng bao giờ giận Anh nữa, vì chính anh cũng biết không ai yêu anh nhiều như thế!!! Có lẽ bây giờ Em không bận lòng vì cái ngày xưa ấy, mà cũng phải thôi. Đôi lúc Anh cũng quên mất huống gì là Em, có đôi khi người ta cần quên để sống được trên đời này. Nhiều ngày qua Anh đã để nỗi buồn cứ trôi qua theo cảm giác, nhưng rồi tất cả cũng sẽ qua đi, băng qua nỗi đau là điều không thể nhưng nếu được nó sẽ giúp Anh mạnh mẽ hơn rất nhiều. Thả trôi theo nỗi buồn là điều độc ác với bản thân, cho đến bây giờ Anh mới biết. Em đã từng là người tạo cho Anh sức mạnh, 1 điểm tựa và 1 lòng tin giúp Anh vượt qua những khó khăn nhưng bây giờ thì Anh ... Anh chỉ còn mỗi mình Anh là điểm tựa. Không nhất thiết 2 năm nữa mới là ngày thôi không gọi đt vào khuya phải không Em? Bây giờ Anh đã bình tĩnh hơn, đã biết suy nghĩ hơn để không còn phai buồn 1 cách vô ích nữa. Bình tĩnh quay đi dể nhớ về 1 thời không xa lắm .... khe'p lại cánh cửa lòng đã mở để lòng được thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn. Tình cảm của Anh giờ đây rất hư ảo, không thực tế, giống như xây 1 lâu đài san hô dưới biển ... hay cách mà con người thừơng lấy tay để với ánh trăng vậy. Đã qua rồi cái thời còn thẳng thừng tuyên bố: "tao chỉ yêu những người yêu tao" với nhỏ bạn. Có bao giờ Em hiểu được cảm giác mỗi buổi tối nằm nhớ về 1 ngày không xa, chạm vào quá khứ giống như chạm vào hư không không vậy. Trước mắt mình mà sao xa cách thế! Nếu sự thật đã như thế rồi thì cũng nên chấp nhận phải không Em? Vì cuộc đời là 1 dòng sông trải dài mà, và để nỗi buồn tạm thời ngủ quên trong ký ức, có đôi khi vô tình nhớ lại nhưng ít ra gì Anh cũng hiểu chắc chắn Anh đã sống qua 1 kiếp. So phận! đúng, nên chấp nhận số phận. Số phận con người sinh ra tuỳ thuộc rất nhiều vào sự may mắn, sự xuất thân ở mỗi con người trong mỗi gia đình. Dù là vậy, con người vẫn cứ tồn tại. Hy vọng đợi 1 cái gì mới hơn ở tương lai. "Sống trên đời này người ta cần có 1 tấm lòng, để hiểu điều ta cho không phải là điều ta mất" Khi yêu người ta luôn sẳn sàng hi sinh nhiều diều nhưng chỉ hi sinh ở 1 mức độ nào đó, có chấp nhận được tình yêu đơn phương hay không còn tuỳ thuộc ở mỗi người. Vấn đề của Anh và Em bây giờ không ai sai cả, có lẽ Anh và Em đã lầm khi quen nhau thì đúng hơn. Những đêm Anh nhớ về Em và gọi dt cho Em chỉ để được nghe những tiếng chuông reo mà không có người bắt máy, để biết rằng Anh cũng đang ở tại 1 TP với Em, cũng gần Em lắm và đang nhớ về Em. "Quạt mở ra và khép vào giống như trái tim của con người vậy, có lúc mở thật rộng có lúc khép thật kín" Nhưng ngày trôi qua vắng tiếng chuông điện thoại vào khuya đã khép lại 1 thời. Cách mà Anh sống hiện giờ chỉ là 1 cách đối phó mà thôi, với cái vẻ ngoài mạnh mẽ thì có thể cái mỏng manh nhất đang tồn tại thật sự bên trong và cũng thế, bởi vì người ta chưa đủ mạnh mới tạo một vẻ bên ngoài mạnh mẽ hòng bảo vệ cái tôi mỏng manh, dể vỡ của mình ....... ....... ........

    "Vì Anh không khóc bao giờ
    Đâu có nghĩa trong Anh thờ ơ"

    Ngày đầu tiên khi nghe Em nói Em sẽ không thể gọi điện thoại cho Anh nữa thì Anh thật sự bị sốc và khong ngủ được, Anh đã cố gắng tránh né nó và chờ đợi, 1 ngày, 1 tuần rồi nửa tháng ... vẫn như thế! Bây giờ thì đã bình tĩnh hơn thay vì tránh né nó.
    Như 1 người đã từng nói: "Trong chuyện tình cảm, không ai đúng ai sai cả, tất cả chỉ là những ổ gà của cuộc sống thôi. Và sau đó sẽ lại là đoạn dường bằng phẳng trở lại". Anh bắt đầu quen với cách suy nghĩ đó. Anh đã đến quán "hình như là" với một đêm mưa không trăng và lạnh. Những đêm được nghe giọng nói của Em đã xa rồi, hình như cuộc sống của Anh đã trôi qua vội vàng hơn, được ngồi ở cái quán mà ngày trước Anh và Em đã từng ngồi Anh dường như ngơ ngác tìm kiếm một hình ảnh xa lạ của Em và đột ngột nhớ lại quá khứ như một phản xạ. Cái không khí lạnh trong quán vừa mênh mang vừa dịu dàng. Cái mênh mang và dịu dàng của một sự ra đi đã rất gần - sắp hết một năm mà Anh quen với Em rồi Em nhỉ?

    " Mỗi ngày nhìn mặt trời lên đầy mắt
    Anh lại nhủ lòng, ừ đã một năm"

    Vẫn là tiếng nhạc trầm ấm đó, Anh ngồi trong một góc nhỏ của quán. Đã bao lâu rồi Anh không liên lạc với Em rồi nhi? Cái hôm Anh đọc bài viết tựa UFO của Tiểu Vũ trong báo Áo Trắng viết sao mà giống tâm trạng của Anh quá "đôi khi trong cuộc sống, người ta không dám chắc lắm về một điều gì đó, dẫu rằng đã nắm chắc trong tay. Nhưng đôi khi người ta cũng đã chắc chắn điều đó rồi, ... người ta vẫn cứ thích nói hình như là" ... Nhưng với riêng Anh bây giờ thì không còn 'hình như là" nữa mà là "chắc chắn". Chắc chắn một điều là Anh vẫn còn thương Em nhiều, nhiều lắm Em có biết không? Thật là khó khi phải nói ra điều này. Nói ra không phải để có lòng thương hại mà chỉ để Em hiểu vì sao mấy ngày qua Anh không liên lạc với Em. Cứ xem như tạo cho Anh 1 khoảng lặng trong tâm hồn mình Em nhé.

    Người đàn ông trong Anh nói không yêu Em, để một ngày nhớ gấp ngàn lần hơn .....

    Trong bài viết này nhân vật tôi đã mượn khá nhiều lời của bài hát "Nhớ gấp ngàn lần hơn" Cám ơn mọi người đã chia sẽ và đọc bai viết này của tôi!!!

    Chú thích : bài viết này lấy trong trang web Moviesboom, thấy hay lấy qua cho mọi người đọc chơi.


    Brave heart
  2. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Quá hay luôn .....miễn bình luận ...
    Những câu hay nhất :
    "Sống trên đời này người ta cần có 1 tấm lòng, để hiểu điều ta cho không phải là điều ta mất"
    "Quạt mở ra và khép vào giống như trái tim của con người vậy, có lúc mở thật rộng có lúc khép thật kín"
    Trong chuyện tình cảm, không ai đúng ai sai cả, tất cả chỉ là những ổ gà của cuộc sống thôi. Và sau đó sẽ lại là đoạn dường bằng phẳng trở lại".
    Since you came into my life...everything has changed
  3. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    hey cho tui ăn cắp bản quyền nha ! heheh
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  4. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá à!!!!!
  5. phuonganh_plk

    phuonganh_plk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Good good

    solodeauxrium
  6. andycoollove

    andycoollove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    0
    too long ....
    My Whole Life Has Changed, Since You Came In
    I Was Treated You Like A Girl In My Heart Baby
    I don't have a RIGHT to tie you down Baby
    I'm not a RIGHT man that you are looking for BABY

Chia sẻ trang này