Nhờ giúp đỡ..... Pác nào giúp e với Đề bài:Anh(chị) suy nghĩ gì về lời phát biểu sau đây của một nhạc sĩ: -Năm 20 tuổi tôi nói:"Tôi và Mô-da". -Năm 30 tuổi tôi nói:"Mô-da và tôi". -Năm 40 tuổi tôi nói:"chỉ có Mô-da" E mới đc giao đề này mà chả bít làm ntnMong các pác box Văn học giúp đỡ.....
Hãy nói vào mặt cái tên nói như thế : - Ông là cái thằng đạo đức giả! Mà nếu... - Tao ko phải là thằng đạo đức giả! Thời trẻ tao nghĩ thế thật, chỉ tao là nhất. Nhưng bây giờ tao thấy Mozart đúng là thiên tài, tao không đuổi kịp. Tao nghĩ thế thật! - Tôi có bảo ông không nói thật bao giờ? - Thế mày chả nói gì đấy? - Đạo đức giả! - Thằng này ba lơn với tao hả mậy? - Không à! Tui nói thiệt! - Giả thích tao nghe coi thằng nợm? - Hè hè... ... - Thôi thì ông muốn giải thích, tui cũng giải nhưng mà chẳng thích chút nào cái giọng nanh nọc hơn thua của ông. Hè hè... Tại sao 20t ông nuôi mộng lớn thế? Tại sao 30t ông chấp nhận đề huề? Tại sao 40t thì ông chịu thua?... Ông già? Ông hiểu chuyện? Ông khiêm tốn? Ông ba lăng nhăng giả vờ thua để thiên hạ thấy mình tôn trọng Mozart? Ông sẽ được thiên hạ biết tiếng nhờ ông cũng là người khen Mozart theo cách của mình? Thế còn ông đâu mất? Mà tui không tìm thấy ông nữa? Ông đã chết? Ông chết, thì ai sống giùm ông? Ai viết giùm ông những nốt nhạc của riêng ông? Nếu ông sống, thì rõ là ông đang nói láo, nói dốc, nói ba lăng nhăng, chửi ông đạo đức giả là đúng lắm. hahahaha... - Mày chả biết gì cả! Nếu tao không nói thế, thì tao đâu phải là con người? Con người phải biết khiêm tốn! Nó là giá trị đấy con ạ! Phải kết thân với nhau, phải sẻ chia những tình cảm bè phái, í quên, bè bạn thân hữu mật thiết, đặng cùng nhau an hưởng hoà bình và danh tiếng chứ? Ai lại làm như mày, hở thằng cà chớn kia? - Hè hè, ông lòi đuôi ông ra rồi đó ứ? - Mày ngu thiệt! Nói mày chẳng hiểu gì cả! - Phải, tui ngu, dek hiểu gì cả! ... Thưa thiệt cùng bà con cô bác, vừa rồi có mệt mỏi khi đọc mấy cái câu hỏi như thế này nên có gục trước bàn phím mà mơ thấy tui gặp cái thằng nhạc sĩ ba trợn nọ, nói với hắn mấy lời. Tới đó thì điếu thuốc cháy dở trên tay đâm vào thịt cháy khét, giật mình tỉnh dậy. Biết mình đang hút thuốc... Hahahaha...
Dạ thưa pác!! cái câu hỏi như thế này là do Bộ Giáo Dục đưa ra, chứ hok phải e tự ngồi thừa hơi mà nghĩ ra đâu ạh. E lập topic ở đây là muốn nhờ những người thực sự giỏi về văn học, giúp đỡ, gợi í cho e để e viết bài..... Được the_love_tree sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 19/11/2006
Nhỏ này ... thiệt là! Chứ đó ko phải là nguồn gợi ý cho nhỏ viết bài hay sao? BGD đào tạo ra những con người như nhỏ hèn gì ... Việt Nam! Còn muốn tìm dàn bài, dzô tiệm sách, mua một cuốn dàn bài TLVăn của các pác ở BGD i'' . Các pác đó giỏi Văn thực sự rồi! Còn phải nói! Hehehe...
Nếu tìm dễ vậy đã hok vào đây nhờ.Đây là chương trình thí điểm hok có sách tham khảo. BGD đào tạo ra những con người như nhỏ hèn gì ... Việt Nam! ===>>> vậy BGD phải đào tạo đc ra những ng` như pác thì VN mới khá lên đc nhỉ???
Mô da là cái gì vậy bạn ? Là cây đàn hả ? Năm 20 tuổi tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này Năm 30 tuổi tôi vẫn còn băn khoăn Năm 40 tuổi tôi chẳng suy nghĩ về cái gì cả