1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ góp ý về việc chuẩn bị tiếng Anh cho du học

Chủ đề trong 'Du học' bởi Korlic, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Korlic

    Korlic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhờ góp ý về việc chuẩn bị tiếng Anh cho du học

    Chào các bạn. Korlic nghĩ trong này đa phần là những người đã và đang du học ở nước ngoài, các bạn còn lại thì ít nhiều cũng quan tâm đến việc chuẩn bị cho du học. Korlic mong được các bạn tư vấn cho về vấn đề ngoại ngữ để có thể chuẩn bị tốt cho việc du học.

    Những yêu cầu cơ bản như TOEFL 570-600, IELTS 6.0, 6.5,... rốt cuộc cũng chỉ là một chứng nhận mang tính chất thủ tục. Qua tham khảo các bài viết trong này, Korlic đọc thấy nhiều bạn nói chỉ cần chăm luyện là đạt được. Và đi luyện ở ngoài thầy giáo cũng nói học tốt TOEFL cũng không có nghĩa sẽ học tốt khi du học vì TOEFL chỉ có A,B,C,D còn thực tế thì chẳng có gì cả. Cho nên làm sao để có căn bản vững chắc mới là quan trọng.

    Ví dụ như Korlic muốn học master, yêu cần Toefl tối thiểu là 570. Korlic không biết với trình độ tầm 570 đó thì có học được không? Korlic biết ngoại ngữ là quan trọng nhưng còn phải đi làm và nhiều việc khác nên không thể dành toàn thời gian cho học ngoại ngữ được. Nếu nói "có 580 điểm mà cũng không được thì ở nhà cho xong" thì Korlic cũng không dám hó hé! Nhưng ai mà không có mơ ước được tiếp thu kiến thức thực dụng. Korlic cũng thế, hơi yếu ngoại ngữ nhưng vẫn mong được du học!

    Vấn đề chính Korlic đã nêu ở trên, đó là giả dụ với 570-580 điểm (yêu cầu tối thiểu) thì có khả năng sẽ theo kịp được không? Nghe vài đứa bạn lúc trước đi học đại học bảo, "tao đây 580 mấy mà còn chết lên chết xuống, 3-4 tháng đầu ù ù cạc cạc" thì Korlic hết dám nghĩ tới việc học master! Mong các bạn có kinh nghiệm chia sẻ để Korlic hiểu rõ hơn.

    Ngoài ra, mong các bạn có lời khuyên nên chuẩn bị thế nào để có thể học tốt khi chuyển từ giai đoạn đọc chủ yếu là sách tiếng Việc ở đại học VN sang giai đoạn toàn bộ là tiếng Anh khi du học.

    Mong sẽ được lời khuyên của mọi người. Chân thành cảm ơn mọi người.
  2. ChuotCongT4

    ChuotCongT4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, vấn đề bạn thắc mắc cũng là vấn đề mà mình từng thắc mắc trước khi đi du học. Công việc bận bịu nên mình cũng ko có nhiều thời gian chuẩn bị về ngoại ngữ. Mặc dù cũng lấy được 6.5 IELTS nhưng thực sụ cũng ko tự tin lắm với việc học MA bằng tiếng Anh. Nhưng sau khoảng một tháng, đúng thật là hơi vất vả để nghe giảng cũng như tham gia thảo luận lúc làm nhóm với các sv đến từ khắp nơi trong đó có cả UK và USA thì mọi cái cũng ổn định thôi bạn ạ. Có ai mà nghe giảng được 100% đâu, mình có hỏi các bạn cùng lớp ko phải đến từ các nước nói tiếng Anh thì hóa ra ai cũng vậy thôi. Có lúc mình đọc một đoạn của lecture note mà ko hiểu lắm, hỏi anh baj người Mỹ ngồi bên cạnh mấy từ ko hiểu, ông cũng bảo mình đợi và tra từ điển E-E rồi mới trả lời. Đấy bạn thấy đấy, đừng lo. Với lại trường đã yêu cầu từ 570 cho MA như vậy người ta đã phải xđ khả năng của sv học bằng tiếng Anh của người đạt số điểm ấy chứ, ko thì đặt ra yêu cầu đấy làm gì?
  3. lizzytrang

    lizzytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0

    Ùh đúng rồi đó bạn ơi, chứng chỉ TOEFL hay IELTS rồi thì cũng chỉ mang tính thủ tục, có để mà có mà thôi.
    Tớ thì nghĩ thế này, mình học luyện mấy cái đấy, đâu có nghe TA thật ngoài đời nói thế nào đâu. Vì vậy hồi đó mình chăm nghe CNN lắm, rồi Star Movie là cứ nghiền ngẫm suốt đó nha.
    Hồi đấy coi nghe CNN như là để tập nghe vậy đó, đủ các loại giọng. Mình nhớ có ông gì ở Britain dẫn chương trình (giờ ở VN là 11h trưa, ở UK là 7h sáng) với 1 cô mà cô ý nói mình nghe được, ông ý nói mình chịu, ko tài nào nghe nổi, sợ lém. Mỗi lần nhìn thấy ông ý là xanh mặt, oải ko muốn nghe nữa. Song rồi thì cũng cố. Thích Monita (surname quên mất rồi) lắm, còn thích nhất là Jill Neubroner của NewBiz Asia thì fải.
    Ùm, nghe nhiều, ngày nào cũng nghe, 3 tháng trời lận đó, để quen giọng ý mà. Nhưng mà nói chung TA của từng vùng cũng khác. Đến khi ra nước ngoài, ngay trong 1 nước mà TA mỗi vùng lại có 1 accent riêng, nghe muốn nổ tai luôn áh.
    Mình thì nghĩ, với TOEFL 570, 580, IETLS 6.5 là đủ học rùi. Ngồi nghe giảng thì mới đầu ai cũng thấy khó hết áh. Mỗi lần sem mới là mình mất 15 mins ngồi lúc đầu chỉ để nghe quen với accent của mấy bác vùng SriLanka, India với Middle East thôi àh, nghe mấy bác ý, ngồi fải tập trung cao độ, ko thì chịu đó.
    Mà mình thấy 1 cách để nói tốt, nghe tốt thực tiễn nhất là chịu khó nói vào. Nói với cả dân bản xứ, với cả dân nước ngoài, nghe đủ các loại giọng riết thì cũng thành quen hết àh. Đấy là cách mình làm đó, riết rồi thì ai gặp cũng ko đoán ra được là người nước nào vì accent của mình giờ mix tùm lum
    Mới sang ai cũng bỡ ngỡ hết trơn, song rồi đâu cũng vào đấy thôi bạn ạh.
    Để học tốt từ giai đoạn chuyển từ sách Việt sang sách Anh thì còn tuỳ vào từng người và từng cách học áh. Cách của mình là mình ko bao h xài từ điển TV cả. Tra bằng từ điển A-A hết áh. Đọc gì thì cũng cố gắng hiểu bằng TA, ko bao h mình dịch ra TV rùi hiểu cả. Ngay cả khi tư duy 1 vấn đề gì thì cũng tư duy bằng TA hết áh. Bạn mình kêu là vác mấy quyển sách TV sang, học có gì ko hỉu thì mở sách TV ra đọc. Mình có mang đâu, nếu đọc sách TV mãi thì sao TA khá lên được chứ?
    Còn cái nữa, tiếp thu TA nhanh hay chậm mình nghĩ cũng tuỳ thuộc vào việc bạn có năng khiếu học TA hay ko, và cả chuyện tuổi tác nữa. VD 27 tuổi thì ko thể đọ với người 15 tuổi được. Càng trẻ thì vấn đề phản xạ với ngoại ngữ cũng nhanh hơn đó.
    Mình TA cũng kém lắm, viết thì chỉ viết được những câu rất đơn giản thui, ngữ pháp cũng kèm nhèm, may mà IETLS ko kiểm tra ngữ pháp đó.
    Dẫu vậy, chúng mình vẫn có chung 1 ước mơ muh, ước mơ được đi du học, tiếp thu kiến thức của nước ngoài để làm giàu cho bản thân mình trước đã, làm giàu cho đất nước thì còn phải xét sau, bạn nhỉ

  4. Korlic

    Korlic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Korlic xin cảm ơn ý kiến của bạn ChuotCongT4 và bạn lizzytrang. Ý kiến của hai bạn làm Korlic tự tin lên nhiều và quyết tâm hơn. Ngoài ra Korlic cũng biết thêm được nhiều thứ để chuẩn bị trước.
    Xin hỏi thêm bạn lizzytrang. CNN thì Korlic cũng có nghe vào lúc rảnh. Nhưng thật sự thì không được như bạn, tức là dù cho ai nói thì cũng không nghe được phần lớn. Thấy thường thì mấy cô phát ngôn chính là dễ nghe hơn, còn mấy ông khác thì hơi khó. Korlic muốn hỏi là ngay cả khi nghe không được nhiều như thế thì vẫn nên nghe thường xuyên để tập hay phải đi ra ngoài đăng kí theo một khoá nghe nào đó? Không biết nên thế nào cho hiệu quả?
    Ngoài nghe ra thì còn kĩ năng đọc nữa! Nghe trên lớp có thể không hiểu vậy phần đọc có căng không? Vì nghe nói ở nước ngoài như các bạn đang học thì khác VN mình ở chỗ cho đọc rất nhiều. Bạn nào có kinh nghiệm mong góp ý giúp Korlic.
  5. lizzytrang

    lizzytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng làm gì mà gượng ép quá, nếu cảm thấy nghe ko nổi mà sau vài lần cố gắng vẫn nghe ko nổi thì nên tìm cách học khác. Học mà cứ ép mình theo chiều hướng vậy thì fản tác dụng áh.
    Hồi đấy mình học như vầy: Đầu tiên khi bắt đầu học thì vô Apollo học, thật ra chỉ mang cái tiếng HỌC chứ đến toàn mấy lão Tây ba lô ngồi tán phét thui. Được cái ngồi nói vậy thì mình có nói sai người ta sửa cho rồi nghe dần dần cũng okie. Thế nên là cái quyển sách học, mua rất đắt tiền nhưng mà nếu chỉ học gọi là 1 tuần học 3 buổi trên apollo, mỗi buổi 1h30 thì ko có hiệu quả mà lãng phí. Mấy quyển sách đó tốt lắm áh. Quan trọng là biết cách xài ko thui.
    Mình hồi đấy, cặm cụi dịch từng câu từng chữ những bài đọc trong quyển đó. Cũng lucky là có papa giỏi TA, papa sửa cho từng chút một, rồi papa dạy cho dịch thế nào để mà hay. Papa mình ngày xưa từng đi dịch nhìu rùi nên là giỏi mấy vụ nì lắm. Khoảng 2-3 ngày dịch 1 bài. Sau rồi lấy mấy tờ báo TIME ra ngồi dịch, lặc lè mà lần nào bài dịch cũng đỏ loè đỏ loẹt ý.
    Nhờ vậy mà sau 1 năm thì mình đọc TA cũng tốt hơn, hiểu cũng nhiều hơn và cũng biết dùng TA sao cho câu nó văn vẻ và hay hơn, túm lại là nhiều tác dụng lém.
    Còn viết thì hồi mới học, mình còn ko viết được 1 câu. Thế là cũng cặm cụi ngồi viết từ đơn giản đến phức tạp trong mấy quyển sách đó. Thì papa cũng sửa cho nữa. Thế nên sau thì biết viết rùi nè. Ko dám nói là giỏi dưng mà viết đủ okie để người khác hiểu, mà toàn viết câu đơn giản thui.
    Sau khi xong hết cái vụ nì thì mới đến vụ CNN.
    Đấy là cách mình học ngày xưa, cũng mắc tiền lém, vì theo học Apollo đến 1 năm để luyện khả năng nghe và nói. Được cái là có papa nên là khoản đọc và viết ko cần học ở đâu cả. Mình thấy cách mình học hiệu quả lém, ít nhất là rất có hiệu quả với mình áh. Nhưng mà mình may mắn là có papa mừh, chẳng ai dạy tận tình hơn papa nữa, đi theo lớp sao bằng được.
    Mình thì ko biết có nên góp ý bảo bạn ra trung tâm nghe ko vì thật ra mấy bác Tây dạy toàn Tây ba lô àh. Nhưng được cái là học với mấy chú đấy ngồi nói chuyện cũng vui. Tây ba lô nên đi nhiều, đi nhiều nên đã từng được chứng kiến nhiều chuyện và tầm nhìn của người ta xa hơn những người ngồi ở nhà. Thía nên là cũng có mặt hay của nó. Phải tội nếu 1 lớp có 20 người thì cơ hội tán fét với mấy chú ý chắc nhỏ xíu xìu xiu
    Còn đọc thì quan trọng lém, mình lười đọc lém, đọc truyện chỉ thích đọc truyện tranh chứ hổng có thích truyện chữ. Thế nên cũng lười lém. Còn đọc sách học thì, thường sách học trường hay chọn những quyển sách viết dễ hiểu cho học sinh nên là thường là đọc mấy quyển đó hổng vấn đề. Với lại, nghe giảng cũng quan trọng, nghe giảng rùi về đọc sách thì hiểu sẽ cặn kẽ hơn nhiều.
    Đấy là thường thế thui, chứ cũng có trường hợp sách học mà đọc hổng hỉu gì nè, phải lên thư viện mượn 2 quyển sách khác để đọc cho hỉu đó. VD luôn nhá, hôm qua mình thi môn economics. Sách học đọc ko hỉu, thầy giáo giảng nghe cũng ko hỉu nốt. Đi học đầy đủ nhưng mà nghe ko hỉu ng ta giảng gì áh, thấy vô nghĩa thía nào ý. Mà xui thiệt cơ, học phải 1 bác SriLankan và 2 bác Tàu . 3 bác nói mình ko có hỉu gì hết trơn áh, đọc sách cũng ko hỉu àh, tưởng chít rùi đó. Rốt cuộc thì fải lên thư viện mượn 2 quyển sách khác để đọc rồi đọc lại quyển sách học. Mệt lém àh. Mấy giảng viên quan trọng vầy mà nghe ko hỉu thì chít rùi.
    Còn nữa, khi mà bạn làm assie ý, thường là đọc mệt nghỉ áh. Vấn đề giờ là phải biết skim sao cho tốt. Liếc qua và túm lấy info mà mình cần thui. Tuỳ môn với tuỳ assie thì bạn sẽ cần đọc sách hay đọc báo. Nếu mà đọc báo thì dễ hơn, gõ search thế là ra 1 đống những cái liên quan rùi. Đọc sách thì chít. Tha hồ mệt. Mà kiếm được đúng info mình cần khó lắm áh. Nói chung là ai đọc tốt thì khi làm assie sẽ nhẹ nhàng hơn.
    Thui mình khuyên bạn chịu khó đọc báo TA, cái cách mà ngày xưa papa mình làm để luyện kỹ năng đọc đó. Khuyên bạn và khuyên mình luôn, mình lười đọc wá
    Úi trời ui cái sự học, mệt quá xá àh

  6. Korlic

    Korlic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lizzytrang lần nữa! Hoàn cảnh của bạn là may mắn hơn nhiều người vì được người nhà kèm cặp và giúp đỡ trong việc học tiếng. Nhưng những điều bạn nói Korlic thấy có vài cái có thể bắt chước được.
    Còn việc thuyết trình trên lớp thì sao vậy? Nghe nói học ở nước ngoài thuyết trình là chuyện hàng ngày. Không hiểu mình nói làm sao để người ra hiểu nhỉ! Có khi nào cả lớp cùng thuyết trình và ai nói thì mỗi người đó hiểu không?
  7. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    .......................
    Cái này đòi hỏi phải tự tập luyện nhiều, và quan trọng nhất là phải tự tin vào chính mình.
    Bạn học Master mà chưa bao giờ thuyết trình trước mọi người ư?. Lạ nhỉ, tôi tưởng học ở VN cũng nhiều lúc phải thuyết trình như thế chứ?. Tất nhiên tôi biết là present in english thì khó hơn rất nhiều nhưng nói chung thì cũng có nhiều điểm giống nhau.
    Nếu bạn muốn tự học về cái này trước khi đi du học thì hãy lên thư viện HN (tôi chưa bao giờ lên TV Quốc Gia), lên phòng Ngoại Văn, tìm mấy quyển về Communication ý. Trên đó có khá nhiều sách dậy viết luận ở college, univ lẫn presentation các thứ. Bạn lên đó mà mượn sách tìm hiểu và học.
    Bon courage.
    ..............................
    Pourvu que chacun aie son bonheur
  8. Korlic

    Korlic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Học ở VN thì cũng thuyết trình khá đều, nhưng chỉ là khoảng 1 năm cuối thôi. Giai đoạn này thì thường 1 tuần 1 lần, cao điểm thì có thể 2 lần 1 tuần. Cám ơn bạn silentsoul đã chỉ cho các sách tham khảo, để tôi tìm thử.
    Còn Korlic đọc các bài viết trên các forum du học thấy nói cách học ở nước ngoài khác. Thấy các bạn nói chủ yếu là đọc tài liệu trước rồi lên lớp thảo luận học thuyết trình. Từ đó mới ló ra cái lo không biết các bạn làm sao để hoà nhập nhanh với cách học này!
  9. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Học ở VN thì cũng thuyết trình khá đều, nhưng chỉ là khoảng 1 năm cuối thôi. Giai đoạn này thì thường 1 tuần 1 lần, cao điểm thì có thể 2 lần 1 tuần. Cám ơn bạn silentsoul đã chỉ cho các sách tham khảo, để tôi tìm thử.
    Còn Korlic đọc các bài viết trên các forum du học thấy nói cách học ở nước ngoài khác. Thấy các bạn nói chủ yếu là đọc tài liệu trước rồi lên lớp thảo luận học thuyết trình. Từ đó mới ló ra cái lo không biết các bạn làm sao để hoà nhập nhanh với cách học này!
    [/quote]
    ........................................................
    Nói chung là khác nhiều lắm. Chẳng có gì giống như ở Vn mình đâu. Mức độ khó hơn thì tất nhiên rồi.
    Để hoà nhập với cách học đó thì phụ thuộc vào khả năng và cách học, cách suy nghĩ, tiếp thu của mỗi người thôi. Và quan trọng hơn là phụ thuộc vào hoàn cảnh học nữa. Bạn cứ sang đây đi rồi thì bạn sẽ biết rõ hơn.
    Tôi chỉ có thể nói cho bạn một điều từ kinh nghiệm tôi là.....hãy tự tin vào chính mình.
    bon courage

Chia sẻ trang này