1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Hà Giang quá!

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi nhansydatcang1, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhansydatcang1

    nhansydatcang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Nhớ Hà Giang quá!

    Hic hôm nay lang thang vào Bõ Hà Giang, đọc bài các bạn viết tự nhiên thấy nhớ HG quá. Năm xưa đi tình nguyện lên HG, ở nhà 1 bác người Tày, hàng ngày tiếp xúc với các em bé người Mông, Dao... 20 ngày được ăn cùng, ngủ cùng, làm cùng, uống rượu cùng... trong vòng tay bao bọc của bà con dân bản. 5 năm rồi không có dịp thăm lại. Nhớ quá! Hy vọng có bạn nào cùng tâm sự với tớ vào đây 8 nhé!
  2. nhansydatcang1

    nhansydatcang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Các đồng chí, đồng đội của mình hình như chẳng ai vào TTVNOL, không biết trong trái tim mọi người còn có hình ảnh nào về Hà Giang nữa không?
  3. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Có! Muốn Download về hử?
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sáng nào thức dậy,việc đầu tiên làm cũng là mở đài tiếng nói Việt Nam ! sáng nay cũng vậy,bất chợt nghe bài hát " Hà Giang quê hương tôi " mà lòng mình xao xuyến,cái cảm giác nhớ thương HG lại ùa về trong trái tim mình ! Làm sao có thể diễn tả hết được bằng lời ,mình chỉ muốn nói 1 câu rằng : Hà Giang trong trái tim tôi !
  5. nghecon_buongbinh

    nghecon_buongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    nhớ HG thật - nhớ cao nguyên đá với biết bao nhiêu kỉ niệm còn nguyên vẹn trong mình !
    gọi điện lên em nói bao giờ chị lên với chúng em?bao giờ chị ghé thăm biên phòng Lũng Cú lần nữa?câu trả lời còn xa xôi quá - mình rất muốn nhưng không thể tự quyết định
  6. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    nếu yêu và thương quê hương Hà Giang thì phải từng đến đó và ở Hàgiang hàng năm trời và cũng phải ăn , nằm , ngủ và ở nhà sàn cùng người Hagiang nữa mới nên nói lời thông cảm và yêu quê hương Hagiang được . cần phải biết vệ bọ chó và rệp nữa . và nhiều nữa nhưng ngượng , không thể nói ra
  7. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ờ, còn phải biết phá đám nữa thì mới chứng tỏ tình cảm sâu nặng. Hờ hờ...
    Nước sông Lô mùa này lạnh lắm, mình không dám tự tử, trong này cũng chả có chỗ chết. Hết muốn nhớ rồi. Nhớ lại muốn chết. Hic...
  8. kidcodon

    kidcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cũng đang nhớ nhà đây ! hox ! hôm nọ nghe mấy thằng trong trường thổi sáo mèo :( nhớ nhà.........vãi ! ở nhà toàn nghe ở TV chứ làm j đuợc nghe trực tiếp ! nhớ mùi rượu thóc khủng khiếp [​IMG]
  9. tuan_guita_hg

    tuan_guita_hg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    các bạn nhớ hà giang.mà mình cũng nhớ lắm, mình cũng nhớ bố mẹ.. anh chị và em gái
  10. ha_hoi_hahaha

    ha_hoi_hahaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    minh cung nho HA GIANG lam lam! nho nguoi ma chang yeu minh nua!

Chia sẻ trang này