1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Hà Giang

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 09/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    NHỚ HG 2 (Ảnh được chụp khi ngồi trên xe. Đường xấu, gồ ghề.... [:D])
    [​IMG]


  2. tottochan_81

    tottochan_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sắc màu chợ phiên Đồng Văn:

    Thử váy:

    [​IMG]
  3. tottochan_81

    tottochan_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Sông Nho Quế - Ngọc trong Đá:


    [​IMG]
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    NHỚ HG 3- Một đoạn thượng nguồn của sông Lô. Nhớ có lần Di lên tận thượng nguồn , phía bắc TP Hà Giang....Thượng nguồn Sông Lô, ngày tháng này năm ngoái, mờ ảo trong sương khói một chiều đầu đông, với con đò nhỏ nối hai bờ hữu- tả mướt mát những rặng tre... vẫn còn trong nỗi nhớ .... [:D]
    [​IMG]
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    MÃ PÌ LÈNG ĐÊM TRĂNG

    Hôm qua đi làm về muộn. Nhìn thấy trăng tròn vành vạch trên đầu mà nhớ Mã Pì Lèng quá. Trên miền núi trời nhanh tối. Mới có 6h mà trăng đã sáng tỏ rồi. Cảnh vật được phủ một lớp ánh sáng trắng mờ, bàng bạc. Cả một không gian rộng lớn ngập tràn ánh trăng. Đã có lúc liều mình tắt cả đèn xe, đi chậm để cảm nhận hoàn toàn ánh trăng bao quanh mình. Gió mát lộng và trăng thanh quá. Còn gì tuyệt vời và đáng nhớ hơn cảm giác này.

    Về thành phố, trăng có tròn hơn, già hơn mà trăng không thể toả ánh sáng xuống tận đây được. Ánh đèn điện, đèn xe đã át hết rồi. Chỉ có thể nhắm mắt mà tưởng tượng, giá như mình có cánh cửa thần kỳ của doremon, mở cửa, bước qua một bước là lại được hoà mình trong núi đồi, với dòng sông rì rào dưới thung lũng kia.

    Im lặng, phút nghỉ chân không còn nghe tiếng máy xe nổ, chỉ còn tiếng thủ thỉ tâm tình của núi rừng bạt ngàn. Dưới kia, dòng sông đang thì thầm kể chuyện. Vẳng đâu đây tiếng dế kêu dền trong đêm, nghe như một bản hòa tấu của đất trời. Những làn sương mờ ảo, giá buốt của đêm miền sơn cước đủ để co ro, để suýt xoa trong làn áo khoác... Trên con đèo hùng vĩ, nơi đây chỉ có bạn, có tôi...

    Nhớ một đêm trăng đổ đèo :-s
  7. burine777

    burine777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Híhi, thích ảnh chị Tot chụp, thích chị Tot, hihi, suốt ngày đọc các topic chị viết. Em chưa đi Hà Giang, nếu tuần sau (tầm 18/11) đi thì còn hoa Tam Giác k chị? E định đi Ô tô, chị tư vấn giúp e nhá. Tks c nhìu :)
  8. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    Nhớ HG 4
    [​IMG]
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tuần sau em đi chắc vẫn còn tam giác mạch đấy. Nhưng còn nhiều ko thì chị ko dám chắc nhé. Muốn chắc thì phải hỏi người dân tộc trên đó mới rõ.

    Em đi ô tô rồi thuê xe máy hay mang xe máy lên? Nếu đi ô tô thì nên đặt trước tiền để chắc chắn có chỗ tốt nhất vì cuối tuần dân HG về quê đông lắm. Em có thể đi xe của hãng Bằng Phấn, Cầu Mè,....và rất nhiều hãng xe khác, xuất phát tối thứ 6 ở bến Mỹ Đình, thời gian từ 8h tối đến 9h vẫn còn xe đi. Lúc lên thì nên chọn xe tầm 9h30 ở HG về là đẹp nhất vì về đến Mỹ Đình tầm 5h vẫn kịp đi làm mà không sợ mất giấc.

    Hoa Tam giác mạch có nhiều ở Sủng Là, đường lên Lũng cú từ cả 2 lối: Đồng Văn - Lũng Cú hoặc Sà Phìn - Lũng Cú (chỗ ngã ba gần dinh vua Mèo rẽ vào), đường xuống sông Nho Quế (đường đi cửa khẩu Săm Pun cũng là đường đi Xín Cái).

    Chị k biết em cần tư vấn gì nữa vì em chỉ nói tư vấn chung chung thôi nên chỉ trả lời được thế. Cần gì em cứ hỏi thêm nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ảnh này đẹp này.

    Mà bác có biết hoa này là hoa gì không nhỉ. Hoa này mọc hoang rất nhiều trên HG nhé. Trông cũng khá đẹp.
  10. burine777

    burine777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Thanks chị nhìu. Em định đi Ô tô giường nằm lên, và k mang xe máy lên ạ, lên đó thuê xe máy có đắt k ạ? Nếu chưa đi bao jờ, thuê xe máy tự đi có bị lạc k ạ?>:D:D:D:D:D:D:D:D<

Chia sẻ trang này