1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Hà Nội( Egoist đặt)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 29/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    kính gửi Nguyệt ca !! nếu cô cảm thấy tôi nói có gì động chạm đến cô thì xin cô cứ làm rỏ ngay tại đây !! ok?
    Tôi bảo thăng kia dở hơi ở chổ tại sao những bài viết này lại phải nằm trong box Hà Nội gì đấy !! có lẻ cô hiều lầm cũng đúng bởi vì tôi thật chưa đọc đến đoạn nó khen cô trong bài viết của nó !! ok!! khi nhận được tin nhắn với nội dung trách móc của cô thì tôi mới thật sự đọc kỹ lại bài nó viết ( trong đấy có đoạn nó khen cô) Vì thế mong cô tha lổi cho tính bộp chôp của tôi . Nhưng thật sự tôi không hề có ý ghen tức với lời khen của bác kia đâu nhá !! ok? mong cô vui vẻ lại và hãy tin là minh đáng được khen như thế và bất chấp mọi lời ghanh ghét nếu có !! hehhehe !! nhưng đừng vĩnh biệt nhé , vì ít nhất thì tôi cũng còn muốn sống !!

    có những con heo chạy qua giấc ngủ

  2. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế này????
    He, tặng cho một bài thơ này:
    Guns and roses
    War or peace
    Glow or fade
    Sunset and sunrise
    Believe or betray
    You and I
    Day by night
    Forever unite
    Họng súng và hoa hồng
    Yên bình hay chiến cuộc
    Huy hoàng hay lụi tắt
    Hoàng hôn rồi binh minh
    Bội phản hay yêu tin
    Em và anh
    Vẫn ngày đêm
    Hằng gắn bó
    antidisestablishmentarianism
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe rất Rock. Chả biết nói thế nào nữa, lâu lắm mới đọc hết một bài thơ!
    Muối iốt đâu rồi????
  4. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đã viết bài ra đây và làm ầm ĩ lên rồi lại kêu không tự hỏi với không muốn là sao?:)
    nguyệt ca sang box khác mà cãi nhau- còn bác daysleeper viết tiếp về Hà nội đi chứ-, hết vốn rồi à?
    Muốn làm hề đừng làm quan
  5. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Các bác thân mến ơi !!!
    Tớ rất buồn khi thấy các bác cãi nhau như vậy. Các bác ơi, đừng vì một chuyện hiểu lầm nhỏ nhặt mà vô tình đánh mất những tình cảm tốt đẹp chúng ta đã dành cho nhau trong cái ngôi nhà chung Văn Học ấm cúng này.
    Nguyệt Ca thân mến, có lẽ ngay từ đầu em đã trách nhầm bác Daysleeper rồi. Bác ấy thật sự không có ý gì cả và thực sự là em xứng đáng với lời khen đó mà. Bác Daysleeper phản ứng cũng dễ hiểu vì tự nhiên mình không có ý đó mà người ta lại trách mình thì ai mà chả bực ? Nghĩ lại đi em, có phải em đã tự mình làm khổ mình không ! Rồi thôi quên đi, vui vẻ và tiếp tục post bài em nhé. Nơi đây là quê của em mà, đúng không Nguyệt Ca.
    Hic, chả biết nói thế nào, hic, các bác ơi, Nguyệt Ca là con gái
    mà, lại nhỏ tuổi nhất ở đây, như là em út trong nhà vậy, có gì sơ
    suất thì chúng ta chỉ bảo , các bác đừng nặng lời với em ấy. Nhất là ta lại nam nhi chi chí nữa đúng không. Quảng đại, không chấp nhặt và bỏ qua tất cả, các bác nhé ! Bác Daysleeper lại viết tiếp về Hà Nội hay chiều "thứ hai", hoặc tản mạn về con nào đó nữa, bác nhỉ.
    Bác Tequila lại viết típ về Moscow chứ nhỉ !
    *****​
    Em nhớ Hà Nội và cũng muốn viết cái gì đó lắm. Em nhớ, thương bác em lúc nào cũng tảo tần lo lắng, suốt ngày bác bắt em ăn đủ thứ và chẳng cho làm gì cả ! (Em đến hư mất thôi) Đi chơi tối khuya mới về, để bác ở nhà lo, rồi đang ngủ phải lục đục thức dậy mở cửa cho em. (Hic, ở Hà Nội suốt ngày "ăn chơi" nên khi về em tăng đến 4 kg !!!). Em nhớ Quang xinh xắn, hát hay như Khánh Ly, lại đảm đang khéo léo, chở em đi khắp nơi. Bác em vừa gặp Quang cũng đã thấy tin tưởng và quý mến.
    Em nhớ Thu Nga, dì Xuân, bác em ở Thái Nguyên, các anh chị và mấy đứa cháu . (Hừ, con bé cháu em mới tí tuổi mà rất khôn, lại còn dám chê em là "Dì tồ thế !" bằng cái giọng con nít nghe dzui gì đâu ). Em chắc không bao giờ quên được "cú lừa thế kỷ" khi cùng Nga và anh Eros vào trường ngoại ngữ . Em nhớ hôm vinh hạnh được diện kiến các bậc cao thủ tiền bối ở quán cà phê của bác Vua Mèo. Em nhớ những buổi đi tập văn nghệ cùng với anh em Tequila, Nofear, Hải, anh Trị.(Nhớ Raxun và Michelle, nhớ Don't cry Joni, Tequila Sunrise, What's up...) Em nhớ buổi họp mặt ở nhà Pittypat (nhớ Pitty cứ tấm tắc :"Eo ôi nó nói đúng lắm cơ í !" ), các bác Đà Nẵng còn vẽ chân dung cho mọi người nữa.
    Em nhớ những buổi họp mặt ở Cà phê Nhân Em nhớ hội 7X các bác ấy rất vui và sôi nổi, nói quá trời nói, kể chuyện "tíu" lâm làm em ngồi chỉ biết nhe răng cười. Rồi cái buổi đi xem bói nè (ấn tượng nhất bác...2 vợ ), uống trà cùng... thiên tình sử Trizzero & Lissette, đêm chia tay lung linh ánh nến với mọi người ở nhạc Tranh. Nhớ những nơi mà em đã đi qua, hồ núi Cốc Thái Nguyên, Tháp Rùa Hồ Gươm, lăng Bác, chùa Đậu, chợ Đồng Xuân...nhiều quá, em không thể kể hết được. Kỷ niệm cũng nhiều quá nên em muốn viết mà lại chẳng biết làm sao kể hết, vì em tham lam chẳng muốn bỏ cái nào cả. Lại thêm khi về SG có nhiều chuyện xảy ra. Thế đấy, thành ra chẳng biết đến khi nào em mới viết được cả !
    Cám ơn tất cả mọi người, em cám ơn nhiều lắm về những ngày đã qua !
    Anh biết không, và em nhớ nhất là anh đó . Dù biết rằng nhớ chỉ để mà nhớ thôi , anh xa xôi thế này, em không dám với tới đâu .
    Oshin
  6. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Lại phải nhìn cái cảnh Hà Nội đây bac HOàng Nguyên ơi@@ !! Bác rổi thì làm ngụm cafe với tôi đê ..!!!

    có những con heo chạy qua giấc ngủ

  7. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Em NC dạo này như cái nỏ sắp gãy mất lẫy, chỉ cần có va chạm nhẹ nhàng là "phựt". Nỏ có tên hay không có tên thì chúa mới biết. Cũng có kẻ thích có cảm giác mạnh dí đầu vào, có kẻ hữu tình bình luận và có nhiều kẻ ngồi rung đùi cười khảy.
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  8. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngày ơi, tao tiếc là mấy hôm không kịp đưa chúng mày đi ăn thịt chó
    Muốn làm hề đừng làm quan
  9. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Các bác vui nhỉ, bây giờ lại quay ra chia phe chia phái mà cãi nhau nữa! Hic, bác daysleeper ơi, người trong "nhà" với nhau, có gì nhỏ nhẹ nói thôi, việc gì phải làm ầm ĩ lên thế. Bác mà cứ to mồm bắt nạt em gái cháu là cứ chuẩn bị tinh thần khi nào bác kiếm được "cô thứ 30" cháu sẽ đi nói xấu bác cho mà coi!
    Chào Oshin, lâu lắm mới thấy chị, không biết dạo này Oshin thế nào?
    Bác netinventor ơi, em thì em không có ý kiến gì chuyện bác cho điểm ai đâu (vì đúng quá rồi), có điều tại sao bác lại tỏ thái độ có thể nói là "hằn học" quá đối với mọi người ở đây thế vậy bác? Đôi khi hiểu nhầm mà to tiếng với nhau là chuyện thường mà, lửa bùng lên đến mức nào đó thì cũng sẽ tắt mà. Việc gì phải yêu người này, ghét kẻ kia thế? Có đáng không? Em vẫn thích được thấy bác rung đùi ngâm thơ, ca những bài ca của TCS hơn là khẩu khí bừng bừng như vậy, bác ạ. Em nói thật lòng đấy!
    Còn chú Raxun kia, nhà anh rảnh rỗi lắm hay sao mà chui vào đây hóng ha hóng hớt hả?
    Hehe, em xin thông báo với mọi người một tin mới và xin thay mặt bạn bè trong box Văn học ở Hà Nội welcome bác Daysleeper ra thăm thủ đô ngàn năm văn hiến lần thứ 2!
    I'll take the challenge!
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Bác Ngủ ngày ra đây đúng dịp thật. Hoa sữa đang vô cùng nồng nặc! Bác mà đến nhà em á, không có cà phê, cũng chả có rượu thuốc đãi bác, chỉ có một không khí đậm đặc những hoa sữa! (Cây hoa sữa nằm cách cửa sổ phòng em 20m theo đường chim bay!!!) Đùa một tí cho không khí bớt căng thẳng vậy thôi, welcome bác nhá!!!
    Muối iốt đâu rồi????

Chia sẻ trang này