1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Hà Nội( Egoist đặt)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 29/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thiếu iốt có ý gì với bác Ngủ ngày vậy?
    Muốn làm hề thì đừng làm quan[/marquee]
  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Bác Days, liên lạc nhanh lên để còn thịt chó
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  3. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Gặp bác Days lần này vui quá
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Em Nguyệt-ca có nhờ em sửa hộ bài này. Những gì đã viết chỉ là chút xúc động thoáng qua thôi, các bác đừng để bụng và cũng đừng làm to chuyện lên nữa. Bỏ qua đi.
    Tự dưng em lại nghĩ đến cái vụ Ngụ ngôn ngôi chùa từ đời tám hoánh. Hồi đó bác Egoist và một số bác chả cãi nhau to phát khiếp, thế rồi đến khi ra HN thì lại tay bắt mặt mừng, ngồi hàn huyên cười vui nghĩ lại cái vụ cãi cọ kia. Bây giờ chắc cũng lại thế thôi mà. Mọi người mỗi người nhịn nhau một cái, nghĩ hộ nhau một chút, đến hôm nào đó em mời mọi người đi "làm một bữa" tiếp, thế là lại ngồi cười chuyện hôm nay cho mà coi! Cứ để rồi xem!

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.

    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 06/10/2002
  5. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Đã ngồi vào đây thì coi nhau như anh em bạn bè cả. Có gì mà phải nặng nề thế hả Nguyệt Ca? Ai sai ai đúng thì chúng ta chẳng qua chỉ là những cái nick ảo có duyên thì gặp nhau thôi. Vui vẻ lên. Hãy để cái ảo làm phong phú thêm cái thực tại chứ đừng để cái thực tại phải khóc vì cái ảo. Nó có đáng không? Người lớn lên đi chứ em bé của Box Văn học.
    Anh khuyên chân thành đấy.
    Xin một chút tương tư em gái nhỏ - Hẹn xuân sang mang nắng trả cho người
  6. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Netinventor:
    Đề nghị cậu không được đánh giá như thế. Vào box văn học thì ai mà chẳng 11 điểm. Chấm điểm thế thì gửi m... nó message cho ai mà cậu đánh giá ấy. Cứ làm mất đoàn kết nội bộ. Chẳng ra làm sao cả. Văn học là thế hả? Đánh giá cái gì nó đừng phù phiếm quá.
    Hân hạnh được làm quen với đồng chí. Đồng chí tôi đánh giá âm 9,5 điểm.
    Xin một chút tương tư em gái nhỏ - Hẹn xuân sang mang nắng trả cho người
  7. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay mới thật sự l a ngày tĩnh taó đầu tiên ở Hn !! sáng trời đẹp bởi tối qua đã từ chối được tiếng ngáy của thằng bạn xấu No_fear, ngủ ngon lành đến sáng ! Có ai đi Sa Pa với mình không nhể? Nhưng đi bây giờ thì tiếc quá vì chưa ngửi được hết cái mùa " thu lu" của HN này !
    Tôi không nghỉ rằng đây là một thứ chính đáng để cải nhau Nguyệt Ca ạ! Thậm chí chỉ tồn tại trong tôi là một cô bé 2 tuổi nào đấy không nhận được thứ mình đang vòi vĩnh ! Và nó càng không đáng hơn là phải tay bắt mặt mừng khi gặp nhau ! bây giờ tôi sẽ không bàn cải về những thứ vớ vẳn này thêm 1/2 chữ nữa nhé!

    có những con heo chạy qua giấc ngủ

  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra mọi người đang cãi nhau sao?

    Tequila Sunrise
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau, mà còn cãi nhau to cơ đấy bác ạ. Chỉ khổ người thiếu iốt như em, không hiểu mô tê gì cả!!!
    Muối iốt đâu rồi????
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời, tưởng gì! Tuần nay không có mạng, không đến đây, chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả, mãi mới biết. Hơi một tý là cãi nhau um cả lên. Chả bù cho mình, nhìn đi ngó lại xung quanh chả muốn mở mồm ra trình bày quan điểm gì cả. Tối tối ngửa mặt lên trời mà than thân: "Trời đã sinh ra ta sao còn sinh ra việc rửa bát".
    Nhớ Hà Nội quá, bèn bật máy tính nghe nhạc về Hà Nội. Nghe xong bèn mất ngủ, mất ngủ thì đói, đói bèn uống sữa trừ bữa. Uống sữa trừ bữa, nghe bọn kia rủ nhau đi ăn thịt chó. Thèm quá, mà ở đây xứ lạnh, giềng tỏi rau thơm thiếu thốn nên người ta yêu chó hơn xứ mình.
    Daysleeper đã ra Hà Nội rồi à? Đang mùa thu chắc có hoa sữa. Đề nghị lấy một ít hương hoa sữa, save attachment rồi gửi sang đây một ít cho tao thưởng thức.
    Sáng qua lần đầu tiên thấy tuyết rơi. Nhìn cũng phê. Thế là mặc quần áo ra đường dạo quanh. Được một lúc, nhận ra cái lò sưởi trong phòng đẹp hơn tuyết ngoài đường.

    Tequila Sunrise

Chia sẻ trang này