1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Hà Nội( Egoist đặt)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 29/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Em đây !
    Em có gửi file HT box VH cho Chitto ,chỉ reply mà sơ xuất không kịp bày tỏ "lòng phấn chấn " khi được cấp lãnh đạo " quan tâm "đến ,có câu "cái búa bị chửi rủa,còn sướng hơn cái đe đáng thương" các bác ạ,ngả mũ xin thì mình hẹp hòi làm chi
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  2. Ghen

    Ghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Bà con mình vào đây đông đủ quá nhể !!! Các bác Đà Nẵng tiếc là không được chứng kiến mùa đông ở HN.Đối với em,HN chỉ thức giấc vào mùa đông,và đầu xuân,lim dim (vẫn đẹp) vào cuối mùa xuân,và ngủ giấc ngủ như kiểu gấu ngủ tránh đông vào mùa hè và mùa thu.
    To Yasu : cậu thật là tệ đấy !!! Vào đây vui vầy cùng anh em để bà con bên kia bơ vơ sống kiếp tầm gửi.Mà bao giờ thì cậu về ??? Cái offline của mình phải hoãn lại rùi.Chờ cậu về làm cái khác.
    Khôn ngoan thường thua thiệt
    Ngu si hưởng thái bình
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Em thì em nghĩ ( xin phép hóng hớt một tí vì em biết ý kiến của em cũng chỉ bị coi là trẻ con thôi ), các bác BTC làm việc hết sức mình....
    Ai tham gia 7X ngày 17-8 ấy và cả nhiều ngày trước đó nữa có thể thấy Chitto , Lion King và ban tổ chức đã rất cố gắng, không chỉ công sức mà còn cả tiền bạc, thời gian..... Một điều mà không phải ai cũng dám hi sinh ( em dùng chữ này không chính xác lắm.).
    Chiều hôm ấy, Chitto đã chạy đôn chạy đáo từ 2h chiều cho đến 11h đêm, và dắt chiếc xe cuối cùng ra khỏi bãi gửi xe, không một bông hoa, không một lời an ủi. Nếu không có những người như thế thì làm sao có một cái Đại Hội cho các thành viên TTVN giao lưu , gặp gỡ. ?
    Còn chuyện sơ suất thì không thể nào tránh khỏi . Khi người ta mệt mỏi và căng thẳng thì việc hành động bất thường và thiếu suy nghĩ cũng là chuyện có thể xảy ra lắm chứ ? Hôm ấy BTC cũng đã cố gắng mà không ngăn chặn được việc làm vé giả và tuồn vé lậu ra ngoài. Chính các thành viên TTVN , những người nhai nhải " Tôi yêu TTVN " lại là những người bằng cách này hay cách khác " đâm sau lưng anh em " như thế, thì liệu những người thuộc BTC có thể tin ai ?
    Em cũng chỉ xin hóng hớt những gì em biết và hiểu thôi ạ, cũng chả nhằm bênh ai hay chỉ trích ai.
    Thời gian qua, thời gian các bác Đà Nẵng ở Hà Nội thực sự em có nhiều chuyện vui và cũng lắm chuyện buồn.Có một số người đã hiểu không đúng về em, có thể em không tốt thật ..... Có thể em sẽ cần phải xem lại mình, song em mong mọi người hãy nhìn em bằng con mắt khác. Em sinh năm 85, và em không thể nào mang một khối óc của một người lớn, uyên thâm hay hiểu biết , sâu sắc hay chín chắn gì.... Đàn ông 30 tuổi mới coi là lớn, huống chi em mới 17,5.. ? Nếu có gì sơ sót , bây giờ hay về sau này cũng xin mọi người bỏ quá cho em, đứa em bé dại...

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  4. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời em, take it easy !
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hic, gần một tháng bặt vô âm tín, nhớ mọi người quá!!!!!! Hic (sụt sịt không nói thêm được nữa)
    Muối iốt muôn năm
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Thực ra chả có ai mún làm khó anh chàng chitto củ chuối đâu! chỉ là nói cho bỏ cái "uất hận quân tử" thôi hihi...
    Cái vụ Hà Nội này không khéo sẽ chìm xuống nếu các bác ( hai thằng khốn Teq và Fear) không chịu mở cánh cửa nhỏ cái tâm hồn đầy giòi bọ (nhưng không thể phân huỷ nổi đống phân trong đó)
    hãy hót đi hai ông tưóng? hót gì ư? hót ...Phân!!!

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  7. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha Ghen nói năng bừa bãi thế nhỉ ! Yahaha nó đã mang link vào rồi , nhưng mọi người không thích .
    Tớ vừa về tối qua .
    Hừm , Nguyetca bảo vệ Chitto à ? Anh thì không khoái đâu .
    Mà thôi , không thích nói chuyện này .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Bảo vệ ? Không biết nói gì hơn............
    To Q : I can't take it easy.

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  9. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì với Nguyệt Ca thế? Tại sao lại can't take it easy.
    Và người ta hiểu không đúng về em như thế nào?

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist & bác daysleeper ơi, hôm các bác ra HN , sui xẻo thế nào mà ttvn bị đứt nên chả có dịp chat trực tiếp với các bác . Tiếc quá nhỉ .( mới chỉ bắt tay đưọc một bác! )
    Mấy hôm sau em đưa bác lone green derst đi thăm cụ Rùa Hồ Gươm, cả buổi hôm đó em chỉ há hốc...nghe bác ý kể về hai bác , à đúng hơn là 3 bác, cả bác Irsh nũa.
    Bác ý bảo là hội những người (...). Em bảo là nếu mà gặp các bác này thì dù cho Codet có là người ít nói đến đâu cũng không sợ!
    Quả thực em cũng muốn mời các bác một bữa rịu, nếu các bác không chê, nhưng muộn rùi nhỉ. Vả lại bác thợ may bảo là chưa chắc Codet đã mời đưọc , vì các bác ấy bị vây khiếp lắm
    Tui không có điên nhưng mà không có tỉnh!

Chia sẻ trang này