1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Hà Nội( Egoist đặt)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 29/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Ê ề ề ,,,'
    Mấy tay ĐN ra đây mà nhiễm bệnh nhanh thế? Đã thế còn nhiễm bệnh trầm kha nữa chứ... hehe
    Bọn tớ ở đây nhiễm bệnh nhanh lắm và khỏi cũng nhanh lắm. Chẳng hiểu sao các bác cứ nhiễm mãi mấy từ quái quỉ ấy thế nhỉ?
    Lúc nào cũng thấy lúng ba lúng búng nó trong mồm he he...
    Chờ đợi hàng họ của các bác đấy... nhớ đừng ... "su" đấy nhé. Ăn không có chất như các bác thì dễ sản xuất ra cái loại ấy lắm.
    Mấy con gián cờ đã cao lên chưa? Ra đây tớ chỉ giáo cho...
    Xin một chút tương tư em gái nhỏ - Hẹn xuân sang mang nắng trả cho người
  2. Helios

    Helios Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    1
    úi, ấn tượng của Yasu về mình là bà cô già nhất trong số các chị em à? hichic...No fear ơi, sao cậu ko đính chính gì cho tớ thế? Cậu bảo tớ là em bé cơ mà? Tớ già thì già chứ vẫn trẻ hơn cậu , No fear nhỉ?
    Thế Yasu có phải là cậu bé mặt mũi sáng sủa , đeo kính và đang liếc vào máy ảnh (có ảnh làm chứng) ko? Lại cười mỉm nữa này

    ...
    ?,~ 보기?? ?-?겨?>O
    ???
  3. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    hehê ! cai thăng No _money này ăn nói bây quá ! Bác linh ơi !! khoá nick hắn ngay đi . Nếu bác không khoá bây giờ thì mai mốt bác phải khoá nhiều nick khac đấy !!!

    daysleeper

  4. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    daysleeper đừng có mà chọc thối nhé.
    Khoá nick là khoá thế nào? Bác Linh mà khoá nick của em là em cóc trả bác 20000 đâu đấy nhá/
    Còn helios cậu vẫn là em bé trong mắt tớ. Còn yasu còn bé hơn cậu nên cậu vẫn già thì phải chịu thôi. Không ai thanh minh được đâu.
    Xin một chút tương tư em gái nhỏ - Hẹn xuân sang mang nắng trả cho người
  5. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    To Holios: em nghĩ chị nhớ em chẳng qua là vì bác no -fear thôi
    To No-fear: chưa nghe được bác hát Don't cry Joni, về ĐN cũng hơi nhớ nhớ bác
    To daysleeper: tui đâu biết gì về bác, chắc codet nhầm...
    To Codet: Tớ vẫn muốn một cây kem cốm Tràng Tiền lắm
    Khúc tuyệt vọng là khúc ca đẹp nhất
    Bao cung đàn bất tử chỉ là tiếng nấc mà thôi...
  6. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    có một điều căn bản mà ai cũng biết là No fear không có tiền trong mọi trường hợp( đã được kiểm định tại cục kiểm định đo lường quốc gia...)
    cho nên khoá hay không khoá nick hắn không liên quan chuyện bác Linh mất đức 20000vnd vào tay kẻ nợ nhà quỵt chợ kia!

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  7. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

  8. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhỉ... híc ước gì tớ giàu... (Như bác VNHL, Helios, Quang,...)
    Tủi thân thật đấy...
    Mà sao cái topic này có title là Nhớ Hà Nội của mấy bác ĐN giờ chuyển thành topic chat chit và bàn về sự nghèo của tớ thế nhể?
    Công việc tớ làm thì thảm lắm, không như bác EGOIST hốt bạc suốt ngày nhờ mấy cái công trình to tổ trảng, cũng không gõ đầu trẻ em (SV) ra nhiều tiền như bác VNHL, càng không thể có quá 10000 trong túi khi mà công việc thu nhập chính của tớ là viết sách Luật - nghe thì có vẻ oai và to tát, giáo sư lắm nhưng chỉ được trả 10000 một trang... hic mà phải viết thật tốt thật hay mới được trả đủ 10000- trung bình 1 ngày tớ viết được có nửa trang... thế nên cuộc đời trớ trêu lắm... Bây giờ bất cứ lúc nào trong túi tớ mà có quá 10000 là y như rằng hôm đó một là trời mưa, hai là xe hết sạch xăng, ba là thằng Teq rủ đi uống cà phê... thế là hết chỉ còn 1-2000... còn đâu nữa...
    Nhưng nghèo đâu phải là một tội. Mà ông cha ta đã dạy rồi... Đói cho sạch rách cho thơm. (ấy là tớ nghĩ thế ấy mà)
    Chứ tớ thì tớ rách thật đấy...nhưng tớ đem sự uy tín của tớ ra để nợ thiên hạ với mục đích cao cả là đãi mấy thằng bạn ĐN lê lết đói khát trên xe tải từ xa đến hehe OK... nào thì ăn cơm nợ, trà đá nợ, cà fê nợ, thuốc lá nợ, xăng xe máy nợ, uống bia nợ, tựu chung lại là cái gì tớ không có = tớ cũng có thể nợ được OK tội nợ tôi chịu miễn sao đừng để mấy thằng Cu ĐN này nó thiếu thôn....thế thì quý hoá thế còn gì...các bác còn bàn mãi làm em tủi thân quá ( Đặc biệt là mấy thằng nhóc ĐN đánh cờ mưới mấy ván không thắng được người ta ván nào... bắt đầu cay cú ... bới móc hử... grừ..)
    No-fear này rách thì rách thật đấy... nhưng sống vẫn thơm và phong lưu lắm phải không các bác ĐN? (về khoản này thì daysleeper cảm nhận hơn ai hết, nhỉ - chính bác còn phải thốt lên lời ấy cơ mà)
    Ah Bác VNHL mà khoá nick của em là em coi như bác nợ lại em 20000 luôn đấy nhé. Mà em mà phát hiện ra có ai là con nợ của em thì chết với em. Với con nợ của mình thì em không hiền và dễ tính như bác đâu... nhá... em biết số điện thoại của bác rồi đấy...
    Lonely green desert ơi... tớ cũng khóc theo bạn đây... nhưng tớ đã thử hát bài Don't cry Joni bao giờ đâu... tớ chỉ nghe và thích nó thôi mà... Nếu bạn thực sự thích... thì tớ chịu... tớ chỉ có thể ép plastic cái kem cốm gửi vào cho bạn thui... còn giọng ca vàng (vọt) của tớ thì tớ chịu... hết cách... hổng dám gửi đâu... Bưu điện không nhận chuyển bưu kiện các loại có chứa mắm, chất cháy nổ, chất gây nghiện, văn hoá phầm độc hại cũng như các loại bưu phẩm có khả năng gây mùi mạnh và cuối cùng là băng đĩa có chứa giọng hát của tớ... thế cho nên tớ chịu...... không làm thế nào mà chuyển vào được cho bạn... tóm lại kem thì được... còn giọng hát của tớ thì ... chịu...
    To Helios: không bênh tớ thì làm sao mà tớ bênh cậu được. Lại còn hùa theo mấy thằng nhóc ĐN bêu riếu tớ hả? ...OK thế thì tớ thấy đúng như Yasu nói đấy... helios già điếc rồi... helios già nhất rồi... già quá... haha... bênh tớ đi rồi cậu sẽ trẻ lại vài chục tuổi...
    Được No-fear sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 05/09/2002
  9. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, em bảo thật, bác No Fear gửi béng mấy cái hoá đơn ghi nợ vào cho mấy bác ĐN là tốt nhất đấy ạ
    Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
    Để một dòng sông lơ đãng đi qua
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    No-fear trình bày rất lằng nhằng mà thực ra chả nói lên vấn đề gì cả. Cần gì phải than nghèo kể khổ như thế, đằng nào thì cũng có ai thông cảm quái đâu. Vấn đề chính yếu nằm ở chỗ, người có thể nợ nần phải thực sự là một người có nhiều đức tính tốt. Đơn cử như sau:
    - Khinh tài: Để nợ tiền thiên hạ, trước hết phải coi khinh tiền bạc. Nếu chỉ nghĩ đến tiền, tất coi tiền nong là thứ đại diện cho nhân cách của mình. Không hay ho gì cả.
    - Trọng nghĩa: Bạn bè chơi với nhau, vì nghĩa là chính. Để có thể nợ tiền một ông bạn, thì mình phải được người ta trọng. Nếu không chỉ có thể nợ một hai lần mà thôi. Xét theo một khía cạnh khác, để nợ được nhiều lần, chắc chắn phải trả tiền sòng phẳng. Trừ trường hợp bất khả kháng như việc người ta sắp đi xa mà mình vẫn chưa có tiền trả (ví dụ như trường hợp bác VNHL sắp đi Pháp).
    - Lễ độ tôn trọng người trên: Đối tượng ghi nợ (ngoài bạn bè) thường là những người lớn tuổi có nhiều tiền. Đối xử với người lớn tuổi mà không lễ độ, tất bị người ta ghét. Bị người ghét thì không thể vay tiền được.
    - Quảng giao: Đức tính này không cần nói cũng thấy ngay. Sống bo bo một mình mình, không giao thiệp, không quan hệ với mọi người, thử hỏi khi cần biết hỏi vay tiền ai được đây?
    - Sống khiêm tốn không kiểu cách: Teq và No-fear thưòng xuyên nợ tiền ở những chỗ linh tinh như quán nước vỉa hè. Những người bán quán nước ở vỉa hè thường ít khi là người có học vấn cao. Tuy nhiên điều đó không có ý nghĩa gì hết. Người nào cũng có chỗ tôn quý đáng cho mình nể trọng. Nể trọng thật bụng thì người ta mới quý và tin tưởng, dẫn đến việc có thể ghi sổ.
    - Hào sảng rộng rãi: Trên đời ai cũng ghét kẻ ki bo. Kẻ ki bo không chịu bỏ tiền ra đãi bạn bao giờ, dĩ nhiên không thể dễ dàng vay tiền người ta được. Vay A để dốc túi đãi B, vay B để dốc túi đãi A, tóm lại khi cần có thể vay được cả A và B.
    - Mặt dày: từ "mặt dày" chỉ là cách nói vui. Thực chất, đấy là niềm tự hào sâu sắc về phẩm giá của bản thân. Khi bị đòi tiền mà chưa có để trả, tất phải cười trừ hoặc ba hoa láo liên. Để có thể mặt dày như thể, hẳn phải cực kỳ tin tưởng vào giá trị bản thân. Nếu không sẽ thấy xấu hổ ngay. Không có gì để xấu hổ, nếu như tin chắc là khi có tiền mình sẽ trả, và ngay cả việc không trả được thì mình vẫn là người tốt.
    - Can trường: Khi gặp việc không sợ hãi, cần tiền là đi hỏi vay ngay. Việc tìm đâu ra để trả không thành vấn đề. Thế nào chẳng có cách kiếm ra tiền, không việc gì phải sợ hãi cả.
    - Chịu khó suy nghĩ: Có món nợ là phải đau đầu nghĩ cách trả. Kiếm ra tiền đâu phải dễ. Đây chính là những tình huống để rèn luyện tư duy một cách hiệu quả nhất.
    - Chăm chỉ yêu lao động: Đã vay tiền thì phải tìm cách kiếm tiền. Không nề hà việc gì cả, có tiền là hăng hái lao động sản xuất ngay. Kẻ nào tiền bạc rủng rỉnh không bao giờ nợ nần, chắc chắn động lực làm việc không cao bằng các con nợ. Lâu dần thành quen, sẽ thành ra lười lao động. Mặt khác, nợ tiền có nghĩa là tiêu nhiều hơn khả năng chi trả. Mà đã như thế thì phải tìm cách nâng cao khả năng kiếm tiền của mình, ngày mai phải kiếm ra nhiều hơn ngày hôm nay.
    Nợ tiền tức là đặt ra cho mình một thách thức, một mục tiêu để vươn tới. Đó hẳn nhiên là điều tốt không ai có thể phủ nhận.
    ....
    Thực ra mà nói, những đức tính quý giá của con nợ không thể một lúc mà kể ra hết được. Xét cho cùng có tiền là để tiêu. Nợ tiền cũng chỉ là để có cái mà tiêu. Tiêu tiền được thì cũng kiếm tiền được. Tiêu nhiều nợ nhiều thì phải kiếm nhiều.
    Nhân lúc đọc bài khóc lóc của No-fear, Tequila lấy làm cảm động mà viết ra những điều này. Cuối cùng cũng chỉ để nói một điều: No-fear nợ tiền để đãi bạn phương xa, chính là một hành động cực kỳ cao quý. Hành động đó kẻ tiểu nhân không khi nào có thể làm được.

    Tequila Sunrise

Chia sẻ trang này