1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Hà Nội( Egoist đặt)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 29/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0

    Có em đây , hi hi hi , nhưng mà là "chú em" được hông bác ?
    Khoai lang
  2. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Các bác khoẻ cả chứ ạ Hì em hỏi thăm các bác tí ạ
    Thơ ghi chép cảm xúc linh tinh mỗi ngày

    Thân yêu tặng những người bạn ...
    Những thân tàu đang đứng yên đâu đấy
    Thế mà lệch theo từng đường xa xa
    Cuộc sống thật bao la
    Không chăn đệm, vẫn làm ta vui thú ...
    Bạn tôi, hào hứng nói rằng
    Sẽ có những chiều nhợt nhạt đông Mátxcơva
    Lững thững sông băng chơi Ghita và hát
    Bài Tequila lâu lắm vẫn xa nhà...
    Có những lúc thông minh cười hạnh phúc
    Chị bạn tôi biết giữ kín trong lòng
    Chút bâng khuâng ngậm ngùi khi xa Bạn
    Paris buồn thiếu vắng tách cà phê ...
    Không hiểu sao có một lần tôi thấy
    Anh bạn tôi hằn học ngắm ngôi nhà
    Hà nội của ta mà sao kì lạ ?
    Phố đã nhớ gì bên nước Pháp sắp qua...
    Đã đến Thu, mùa xưa nay yêu nhất
    Thế nên tôi chợt thấy chán,lại buồn
    Vì nỗi nhớ vì con tim quá chật
    Không mang nổi ước mong ngày cùng Bạn, đã đi xa
    Thứ sáu,ngày mười ba tháng chín, 2002
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...

    Được quang sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 14/09/2002
  3. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    ôi ! bài thơ ngày 13 thứ 6 sao mà tình cãm thế !@!!!!!!
    Đánh bỏ xừ cái nhà thằng Teq, đi để lại bạn buồn thế à ? Ông mà bắt được mày là ông cho ..... vào mặt .

    daysleeper

  4. Margareta

    Margareta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Có một hạt tuyết rơi
    Mặn
    Vị nước mắt
    Có một con phố dài
    Gió thổi
    Nhớ mùa đông bắc
    Bất chợt mưa xoã tóc
    Bỗng quên
    Mình ở trọ
  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Híc, thơ hay nhưng ngày sáng tác xấu quá. Thứ sáu, ngày 13, ngày Giêxu chầu trời, thảo nào bài thơ nhiều xúc cảm quá.
    Mấy đồng chí Đà Nẵng không viết tiếp đi, cứ ngồi tán phét thế này à?

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

  6. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ mơi' của Quang hay qua'.
    Gấu ngủ đông
  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em không pót thơ lên vì thấy chả viết được cái gì ra hồn, dở ẹc và nhàm chán nữa Nhà mình toàn khen động viên xế này em ngượng chết Tuần sau chúc các bác lần lượt lên đường mạnh khỏe, trở về dắt thêm ba thêm bảy hihihihìhì
    Em chờ và em tin.
    Dù trái tim không vậy-
    Chúng ta ở đôi bờ
    Một dòng sông nào đấy...
  8. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hn ! loanh quanh cũng chỉ có thế ..! cũng chỉ là nhớ . Thôi thì lại mò ra đấy trong khoãng một tháng đến xem cái mùa thu nó thế lào . trời ơi !! nhớ thế ..! Mấy thăng kia lo tiền nong đi nhá ..! ông lai ra đấy , lại hành chúng mày một phen nửa xem sao !

    daysleeper

  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hic, mùa thu HN. Một mùa nắng hanh làm những con đường thơ mộng biến thành đường sương mù và những lá phổi nhỏ bé của người đi đường trở thành những bầu lọc bụi. Hay ho gì mà bác phải ra xem. Lá không vàng, cũng chẳng có thảm lá nào trải trên đường chờ đón bác đâu! Vì cây cối bị người ta chặt trụi sạch cả rồi! Cây che mất mặt tiền cửa hàng của họ mà. Các cô gái HN cũng không có vẻ yêu kiều mộng mơ gì nữa. Các nàng còn bận trang bị đồ nghề chống bụi, chống nắng hanh.
    Hic, cái này gọi là văn học hiện thực đấy!
    Muối iốt đâu rồi????
  10. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Hề hề , đây là hiện thực theo kiểu TIÔ . Một hiện thực được nhìn qua con mắt lợn luộc .
    Lâu quá không vào đây với các bác , xin cung bái , cung bái ! Hôm qua đi đường , gặp Raxun , mới biết Tequila sắp bay . Hôm nay lại đi tập quân sự , ở trường cả ngày , không đến nhìn mặt bác lần cuối được . Thôi thì chúc anh ra đi tốt lành , học hành tốt đẹp , kiếm được một cô gái Nga tốt tính .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...

Chia sẻ trang này