1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Hà Nội( Egoist đặt)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 29/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa thu cũng đẹp mà vào mùa đông, khi gió mùa đông bắc về cũng rất đẹp. Hà Nội mùa thu buồn mênh mang, bâng khuâng vô định còn mùa đông thì lại tạo cảm giác cô đơn, trống trải.
    Tớ ghét nhất là mùa hè, chẳng có vị gì cả. Khi đó, chẳng thể phân biệt được HN và các thành phố khác.

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

  2. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Em thì thích mùa hè. Mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian cấp III, cứ mỗi độ hè về lòng lại thấy nao nao... Mà buồn cười, hầu như tất cả những sự kiện trọng đại của cuộc đời em đều bắt đầu từ mùa hè - ấm áp để rồi dần chuyển sang đông - lạnh lẽo và cô quạnh...
    ... nothing is unchangeable...
  3. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Iem thì thấy mùa hè ở HN cũng hay đấy chớ , cũng chẳng đi đâu xa , biết gì nhiều , dưng vào đầu hè lá xà cừ rụng nhiều - ở Hn vốn lắm thứ cây này . Lá xà cừ rụng như mưa , rùi những cơn mưa đầu hạ nữa chớ ... lá - mưa , lá - mưa ,
    cả quãng fố vàng những lá lạo xạo dưới chân .......... Kẻ lang thang cơ nhỡ ko nơi nương tựa , các bác cho cháu nghỉ chân nhờ tí nhể
    Cleg từ đâu đến ?
    Cleg đi về đâu ?
    Ngoài sân đầy lá rụng
    Trăng sáng giữa đêm thâu

  4. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hé hé , chỉ có ở mùa hè ở Hà Nội mới được tắm mưa " xịn " thui , nếu tắm mưa bình thường thì ở đâu chả được , dưng ở Hà Nội thì được tứm nước mưa kiêm nước cống . Quên sao kỉ niệm những ngày gian khổ bì bõm lôij nước hàng cây số với nước cống đen ngòm
    " Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tui ở đó " ,
    Kẻ lang thang cơ nhỡ ko nơi nương tựa , các bác cho cháu nghỉ chân nhờ tí nhể
    Cleg từ đâu đến ?
    Cleg đi về đâu ?
    Ngoài sân đầy lá rụng
    Trăng sáng giữa đêm thâu

  5. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    yasu nói thế là sai rồi ! hiện thực là hiện thực dù nhìn qua con mắt nào cũng thế thôi . Nhưng thấy thiếu iot nói đúng đấy chứ . Hn mùa thu chỉ đẹp khi không nhìn mà ngắm thôi . Còn nếu nhìn nó với một con mắt vô hồn thì đúng là như thiếu iot đã nói.

    daysleeper

  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào cháu Cleg đi tắm mưa thì báo cho tớ biết nhé

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

  7. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ , hôm nào xời mưa to to cháu chẳng lượn ra đường ,Bác VNHL cứ đi thấy đứa nào dở hơi thế chính là cháu đấy ,
    Ko những được thưởng thức mưa to mà còn được lội nước cống hàng cây số nữa chớ , sau này đi xa chắc nhớ nhất về cái này đây
    Dạo bác Egoist & bác Daysleeper ra ngoai` này thì em cũng khăn gói quả mướp vào Đà Nẽng chơi , cũng đã được thưởng thức tắm mưa trong đấy , trong đấy đất rộng người thưa , đường xá sạch sẽ . Vào ĐN cứ tưởng nắng nóng lắm - mấy năm trước toàn thế , thế mà năm nay mưa thúi zời thúi đất , ngồi trong nhà nhìn với ánh mắt ngậm ngùi và quyết định cứ ra đường xem sao , mưa khá to , vậy mà mình ko có cảm giác quen thuộc như ở HN có lẽ là do đường xá vưỡn sạch sẽ quá , mà cũng ít người ra đường --> có cảm giác buồn
    marquee] Kẻ lang thang cơ nhỡ ko nơi nương tựa , các bác cho cháu nghỉ chân nhờ tí nhể [/marquee]
    Cleg từ đâu đến ?
    Cleg đi về đâu ?
    Ngoài sân đầy lá rụng
    Trăng sáng giữa đêm thâu

  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    cái cô Cleg này hay nhỉ!
    so ra thì HN và DN cũng vắng như nhau cả thôi.
    Ở DN mà không có bạn thì đúng là buồn thật

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  9. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ... Lởn vởn trong đầu là hình ảnh những con đường, những góc phố chưa từng đặt chân, cả ánh mắt, tiếng cười của những con người chưa một lần gặp mặt. Tiếc nuối ư? Không. Nhớ ư? Không. Một cảm giác chẳng thể gọi thành tên. Không thể hiểu nổi cảm giác ấy là gì cho đến khi đọc được cái topic vớ vỉn này của cái gã vớ vỉn này. Vẫn như mọi khi, lặng lẽ đọc và tận hưởng niềm vui thích... Phát ghen lên với mấy cô cậu ĐN đã đi HN. Mà gã gì ấy sau chuyến đi không biết đã tìm lại được cái tôi đã mất chưa mà sao gã phát biểu thô bỉ lỗ mãng thế nhỉ, mà có thể gã đã nhìn thấy nó rồi nhưng không tài nào chạm đến được, bức xúc lắm đây. Còn may mắn thay cho lão nào bảo lão tìm gì trong chuyến đi chỉ có chúa mới biết. Bây giờ thì chúa cũng không biết nhưng lão thì đã biết, he he... Còn cô lonely, đi về sao ??obẽn lẽn??? thế không biết?
    Các bác thông cảm cho dân miền Trung ??oăn cục nói hòn???, mà có vậy mới biết đến tấm lòng cao quý của bác No_fear cùng bác Teq, chắc là mấy cô chú kia xúc động quá không tìm được lời cảm ơn nào cao hơn cái xấu hổ của mình nên đành... thô thiển bậy, hì hì... Mà các cô chú bác HN được các bác ấy vẽ thì... sắc nét thôi rồi, như Quang ấy, ngắn gọn, xúc tích, biết rồi đấy...
    ??oKhi thấy thu về cây quá mộng mơ
    Tin đến ngu ngơ yêu đến dại khờ
    Nghe gió ngọt ngào thả rơi hết lá
    Để suốt mùa buồn thân trụi cành trơ???...
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi người mùa thu....
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em....
    Hà Nội bắt đầu vào mùa thu anh ạ. Đầu tháng bảy là thấy mưa. Tháng bảy mưa ngâu... Thỉnh thoảng có những cơn mưa nhỏ, hạt mỏng, mau mưa và dai dẳng. Nhưng cũng có những cơn mưa ào ạt đổ xuống đường Hà Nội, tràn qua những ngõ phố quanh co, gập ghềnh, giật mình hoá ra ??o phố bỗng thành dòng sông uốn quanh???. Có đôi khi em nghĩ những cơn mưa mùa thu , và bầu trời thu, khí lành lạnh của mùa thu chính là lòng em lúc này.. Những giọt nước mắt mỏng manh, man mát và lòng em bình yên, thanh thản, nhưng mà buồn lắm.
    Em lặng yên ngồi bên khung cửa sổ ngắm làn nước ướt nhoè trút sầm sập qua lăng kính. Mặt đất dậy lên một thứ mùi vô cùng đặc trưng của mùa thu, không hẳn là ngai ngái, cũng không quá thơm tho, hình như là mùi đất cát lẫn với mùi cỏ tươi ngan ngát, ngòn ngọt, quyện với một thứ mùi nào đó thật khó gọi tên. Anh hãy thử hít căng ***g ngực mỗi khi đứng bên cửa sổ theo dõi từng trận mưa thu, anh sẽ cảm nhận được thứ mùi rất đặc trưng này. Sau đó , anh hãy nín thở để lắng nghe những giọt mưa thầm thì, hãy đưa nhẹ bàn tay hứng những giọt mưa trong veo như nước mắt, khẽ rùng mình vì cảm giác lành lạnh chạy rần rật dọc sống lưng, lúc ấy anh sẽ cảm nhận được trong sâu thẳm mùa thu bằng tất cả giác quan của mình.
    Đôi khi sau một trận mưa, ngõ nhà em bỗng lai láng nước, đúng là ??o dòng sông uốn quanh ??oấy anh à. Kì lạ thật, đôi khi em chỉ muốn ào ra ngoài trời kia để những hạt mưa làm thân mình em ướt đẫm, để đưa chân khoả dòng nước đục ngầu, nhưng... Em chưa bao giờ làm thế được anh ạ. Anh có hiểu cảm giác thèm muốn một cái gì mà mình biết chắc nó nằm ngoài khả năng của chính bản thân mình không ? Em đã thử làm như thế anh ạ, nhưng em phải trả giá bằng những cơn đau nhức dữ dội trong suốt một tuần liền. Đôi chân bất lực này không cho phép em mạo hiểm. Đôi khi em căm ghét cái xe lăn này đã không cho em được chạm thấy mùa thu- mùa em yêu nhất - được tròn vẹn như bất kì ai...
    Tự nhiên em ước gì sau cơn mưa này sẽ hiện lên giữa bầu trời một cây cầu lộng lẫy để đưa em đến với anh, như trong câu chuyện Ngưu Lang- Chức Nữ. Em sẽ chạy ngay đến với anh,.... à nhưng mà không được... Vậy thì em sẽ dùng đôi bàn tay bé nhỏ mà chắc chắn này để lăn đẩy bánh xe, để nhanh thật nhanh đến bên kia cây cầu.... Ồ em thật là viển vông phải không anh ? Chỉ là một giấc mơ...Dù sao thì mưa vẫn chưa hề ngớt...
    Sáng nay em choàng tỉnh khi những ánh mặt trời đầu tiên sáng bừng lên rực rỡ. Những tia nắng tinh nghịch xuyên qua ô cửa kính, ẩn nép trong những nếp chăn thơm tho trên chiếc giường con. Bầu trời mang cái vẻ bình thản đến lạ lùng, trong veo như mắt người thiếu nữ...??? Dòng sông ??o tối hôm qua đã rút, chỉ để lại trên mặt đất lác đác những khoảng ướt loang loáng và những hạt nước to mọng rập rình trên cánh lá của giàn hoa lý đầu hè ,như chỉ chực khẽ thấy động là rơi ngay. Không khí vẫn man mát nhẹ nhàng như thế. Và lòng em cũng khẽ khàng xao xuyến như thế, như mùa thu... Em thấy vui vui vì ý nghĩ ngộ nghĩnh tối qua, về cây cầu , nàng Chức Nữ và cái xe lăn. Em khẽ nhấc chân lên, chợt thấy nhẹ thênh thênh. Em giật mình ??ođiều kì diệu nào đã xảy ra với mình , hay phải chăng những giọt mưa thu đêm qua đã mang đến phép nhiệm màu ? ??o. Nhưng có lẽ là không, bởi ngay sau ấy thì cơn đau nhói ập đến như mọi buổi sáng khác... Nhưng lần này hình như có bớt đau hơn, bởi vì em không còn nghĩ đến nó. Người ta bảo ??o khi anh đau chân thì điều duy nhất anh nghĩ đến chỉ là cái chân đau của mình ??o.Còn lúc này đây choán hết tâm trí em lại là cảm giác khoan thai, bay bổng . Anh biết vì sao không ? Chính bởi vì mùa thu..... bởi vì em đã trót qúa yêu cuộc đời này....
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 22/09/2002
    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 14:53 ngày 03/11/2002

Chia sẻ trang này