1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Hà Nội( Egoist đặt)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daysleeper, 29/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hà Nội quá!
    Bao nhiêu hôm nay mới lại được vào đây gặp mọi người. Mời các bác cốc votka Nga cái đã.

    Tequila Sunrise
  2. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hà Nội, nhất là nhớ...người Hà Nội .
    Tàu qua sân ga
    (Thanh Tùng)
    Con tàu ơi ! Có về Hà Nội
    Chở giùm ta nỗi nhớ âm thầm
    Nói với em bao điều chưa nói
    Rất đỗi gần, rất đỗi xa xăm.
    Bỗng ùa lên một miền ký ức
    Chiều sân ga ngày ấy, chia tay
    Con tàu đi về miền gió bấc
    Ai đứng nhìn-nhòa trong mưa bay...
    Chiều biên cương hoa rừng tím ngắt
    Cơn gió nào giằng xé hoàng hôn
    Tiếng còi tàu vẳng về day dứt
    Nghĩ về nhau một thoáng chạnh buồn.
    Vẫn biết ra đi rồi trở lại
    Mà sao khoảng cách cứ mênh mông !
    Biết có đợi tôi người con gái
    Những tháng ngày chung thủy chờ mong ?
    Xao động quá một thời trai trẻ
    Như con tàu qua mỗi sân ga
    Thời gian làm đường ray lặng lẽ
    Chuyến tàu đi - kỷ niệm vỡ òa...
    Tím hoàng hôn. Sân ga trống vắng
    Cánh tay ghi gầy guộc vẫy trời
    Con tàu ơi, có về Hà Nội
    Hãy chở giùm nỗi nhớ trong tôi !
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, lâu lắm rồi mới thấy Khoailang. Chị dạo này thế nào rùi chị?
    I'll take the challenge!
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cả vang Pháp nữa chứ. Sang bên này thấy cái gì cũng đắt, có mỗi rượu là rẻ nhất

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

  5. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hình như là quote không hiện chữ
    To Yasuri: Lần sau em phải bảo là chị cười chúm chím chứ không được nói chị như thế. Em ca ngợi nữ thần mặt trời chán rồi nói chị một câu, hỏi còn gì đau khổ hơn
  6. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Hừ, chị thế nào mà chị ! Anh đây mà. Anh nhớ em, Pitty dễ thương
    Khoai lang
  7. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Sao những bài viết này không vào box hà nội chúng tớ cho xôm tụ nhỉ đó là nơi những người yêu hà nội trao đổi, tự nhiên vào đây nên đọc được những bài viết hay quá , nhất là nguyet_ca , tôi đẫ đuợc đọc nhiều bài của bạn mong tiếp tục được đọc những bài viết của bạn về hà nội
    <marquee>tôi yêu hà nội, hà nội sống mãi trong tim tôi</marquee>

    Little Princess
  8. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    thằng dở hơi nào đây????????

    daysleeper

  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì những lời đầy thiện cảm này. Mình viết chán lắm, hay ho gì đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn một phát , nhẩy ?

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  10. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Tử tế thế không biết ...Hà nội nào thế bác ThaoDan ... ? Cái bác gì sai lệnh rùi muốn nó chạy không phải là < mà là [ ...He...he
    ( Chắc có người sẽ chửi mình )
    gio_mua_dong@yahoo.com

Chia sẻ trang này