1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Hà nội quá!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinyquynh, 07/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bên này thời tiết cũng giống như thời tiết Hà nội lúc Tết, rét run, mưa phùn lất phất. Chiều vác đàn ra chơi mà buồn não cả lòng, nhớ Hà Nội quá. Thèm đưọc nói một câu tiếng Việt.
    *******************************
    We Real Cool
    We Left School
    We Lurk Late
    We Strike Straight
    We Sing Sin
    We Thin Gin
    We Jazz June
    We Die Soon
  2. coolboy

    coolboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hà Nội =nhớ thịt chó+ con gái Hà Nội
  3. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội lúc này trời đã trở lạnh rồi à?
    Thế là mình sẽ không có được cái cảm giác ngồi sau lưng ai đó, bàn tay nắm bàn tay, cảm nhận được hơi ấm của người ngồi đằng trước.
    Quynh
  4. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Thế hả em, thế mọi người đã phải mặc áo ấm trông nó ụ ụ chưa?
    Xuong_rong_78
  5. nebula_ciaovn

    nebula_ciaovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người tâm sự mà..hic..hic. Chẳng hiểu sao HN lại làm cho mọi người nhớ đến thế khi xa nhỉ? Tôi chưa xa VN bao giờ nên chưa biết hết thế nào là nỗi nhớ HN như thế cả. Nhưng 2 đứa bạn thân cũng vừa rời xa HN khoảng 1 tháng thôi mà đứa con gái thì đã nhớ đến phát khóc, còn thằng kia thì bảo ra đi đúng vào dịp thu về...Thương chúng nó ghê.
    Hà Nội chưa vào đông, mặc dù vừa qua 1 đợt gió mùa. Bây giờ nhiệt độ vào khoảng 18-30oC, ban ngày vẫn nắng nhưng đêm thì hơi rét, phải đắp chăn mỏng rùi. Và mùa này khi ra chợ thì thấy bao nhiêu là cốm...thì vừa Trung Thu xong mờ.
    Có một bài thơ tôi đã đọc ở đâu đó, nếu mọi người muốn nghe...
    Quà Hà Nội
    Hà Nội gửi tặng một chút xuân
    Tháng ba hoa tím rụng bần thần
    Cô nhóc xóm giềng thêm một tuổi
    Anh hoá nhà thơ đến mầy lần...
    "Đằng ấy" ơi Hà Nội tặng tiếng ve
    Phượng hồng kỷ niệm những vòng xe
    Lưu bút trao tay ai nghe đã
    Thảng thốt môi khe khẽ gọi: hè...
    Này Hà Nội tặng chút heo may
    Mùa thu nỗi nhớ cứ giăng đầy
    Áo dài khai giảng ai đến lớp
    Thương mến ơi, xa cách bao ngày...
    Giờ Hà Nội tặng một chút đông
    Tí tách bỏng ngô má phố hồng
    Nghe nỗi buồn ngọt như viên kẹo
    Anh gửi này nhóc có nhận không?
    Anh gói bốn mùa đem mang tặng
    Cả tuổi anh cùng với nhóc, và...
    Năm tháng sẽ thành trang kỷ niệm
    Để sau này, khi xa...​
    ________________________
    we can own whatever land we land on
    we can change all the world tomrrow.
    we can sing with all voices of the mountain.
    we can paint with all colors of the wind....
  6. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Oh.. giờ mới biết tinyquynh đã ko còn ở HN nữa rùi. Mình vô tâm thật! nếu ko có topic này thì có lẽ sẽ có một ngày nào đó gửi PM đến tinyquynh để thông báo họp mặt. Đi xa rùi thì mới thấy nhớ... giờ mình ko có cảm giác gì đặc biệt... nhưng chắc cũng hiểu phần nào nếu sau này phải xa cũng sẽ nhớ lắm, nhớ gia đình, nhớ bạn bè, nhớ những con đường HN.
    -----------------------------
    010
  7. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này