1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Hà Nội !Về Hà Nội!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Các bác nhớ Hồ Gướm nhẻy , nhà xa quá mà .
    Đùa thôi chứ em thích HN vào những năm 90 cơ , hồi còn bé ý .Giờ tuy phát triển đô thị thật đấy nhưng vẫn lập lờ lắm ,nhiều cái ko hợp lý, đợi đến năm 2020 vậy ,lúc đấy thủ đô chắc là đẹp lắm .
    HAVATAGE
  2. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sau khi đi học buổi tối khoảng 5-6 h em mới thấy giao thông của HN khủng khiếp như thế nào , vừa mới bước chân ra khỏi nhà đã tắc ngay ngã tư Khâm Thiên Lê Duẩn đến 5 phút . Đi đến nút giao thống nào cũng tắc . 10 năm nữa hy vọng hết được . Dù sao HN của chúng ta cũng đẹp lắm
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  3. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    em thấy HN đẹp mỗi đoạn chỗ phố cổ 36 phố phường, khu vực bao quanh Hồ Gươm, quanh Hồ Tây với lại quận Ba Đình ( hehe nhà em ) là em thấy quí thấy đẹp, còn thoáng mát... còn những khu vực khác nó bẩn nó xấu, Tây chả ra Tây ta chẳng ra ta... nhà cửa đường phố xây loạn cả lên... bây giờ làm sao mở rộng HN ra cũng đẹp, chứ thế này thì... chán

    I will make the whole world know my name...
  4. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Quê hương là gì hở me.
    Mà cô giáo dạy phải yêu
    Quê hương là gì hở me.
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều
    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp **** vàng bay
    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nho?
    Êm đềm khua nước ven sông
    Quê hương là cầu tre nho?
    Mẹ về nón lá nghiêng che
    Là hương hoa đồng cỏ nội
    Bay trong giấc ngủ đêm hè
    Quê hương là vòng tay ấm
    Con nằm ngủ giữa mưa đêm
    Quê hương là đêm trăng to?
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
    Quê hương là vàng hoa bí
    Là hồng tím giậu mồng tơi
    Là đỏ đôi bờ dâm bụt
    Màu hoa sen trắng tinh khôi
    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương có ai không nhớ

    Đối với tôi tình đầu là tình cuối
    Nếu lỡ rồi tôi chọn kiếp cô đơn

  5. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một cách nghĩ riêng về Hà Nội , đối với KOG tôi hiểu tại sao bác nhớ Hà Nội , Hà NỘi không chỉ đẹp trong mắt bác mà còn trong cả trái tim của bác nữa nhưng đừng vì ... lỡ mà chọn kiếp cô đơn nha , như thế khổ lắm đó .
  6. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Đó , lại nói sâu nói xa rồi hihiih, thế có chết K kô cơ chứ, hì hì , nhưng mà cũng có đúng đó BS ạ, tớ biết là như thế và tớ mong được như thế lắm cơ, còn kô có như là cái chữ kí mô hì hì, đó là để mị dân thui nha!

    Đối với tôi tình đầu là tình cuối
    Nếu lỡ rồi tôi chọn kiếp cô đơn

  7. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    "Mỗi năm mùa thu đến với người Hanoi không chỉ có lá vàng bay, hương hoa sữa thoang thoảng, mà còn có tiếng hát từ sâu thẳm đáy lòng vẫn gợi nhớ về cách mạng mùa thu tháng 8, về ngày giải phóng thủ đô. Đâu đấy vẳng lên tiếng hát man mác một nỗi nhớ, phấn chấn một niềm vui, có lúc là bài ca hùng tráng, với Hanoi một đề tài muôn thủa.
    Bao nhiêu lần tôi tự hỏi: vì sao Hanoi được nhiều người yêu đến thế? Có nơi nào trên trái đất này được nhiều văn nghệ sĩ ca ngợi đến thế? Mà lại không có sự tranh giành giữa các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nghệ sĩ quay phim, chụp ảnh với nhạc sĩ trong tình yêu Hanoi. Mỗi người có gắng chắt lọc một khía cạnh, bằng tài năng của mình thể hiện tình yêu ấy, làm cho Hanoi đã đẹp càng đẹp hơn, đẹp trong cổ kính, đẹp trong hiện đại về bề dày lịch sử của mình. Các bạn có thể thấy trong đó là những tình cảm, suy tư của các nghệ sĩ với Hanoi. Với nhiều bút pháp, ngôn ngữ, phong cách khác nhau, mỗi nghệ sĩ tạo cho tác phẩm của mình nét độc đáo riêng. Thiên nhiên, cảnh vật, con người Hanoi được thể hiện sống động muôn màu muôn vẻ, khi sâu lắng, lúc trầm tư sôi nổi. Vẻ đẹp Hanoi trong cả 4 mùa xuân hạ thu đông với sáng chiều tối đêm đều được khắc họa sâu đậm. Người Hanoi trong lao động, học tập, chiến đấu được phản ánh chân thực, đậm nét trong mỗi bài ca, bài thơ....
    Đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc với những bài hát thể hiện muôn vàn khía cạnh tinh tế của tình yêu, nỗi nhớ Hanoi, những tình cảm vui buồn tha thiết của người Hanoi hôm nay."
    Hà Nội phố mơ màng trong đêm tối
    Dòng người thưa qua lại dưới hàng cây
    Đôi tình nhân lặng lẽ chia tay
    Sau nụ hôn dài tạm biệt
    Chú bé đánh giày,
    Lê đôi chân mỏi mệt
    Tìm một vỉa hè cho những giấc mơ.
    Bao nhiêu người đã ngủ nồng say?
    Cánh cửa một ngày,
    Khép lại
    Đêm hôm nay gối đầu cho ngày mai
    Trong dạ khúc êm đềm...
    Một tiếng rao nóng hổi: bánh mì đây!
    Những ngọn đèn sáng ô cửa nhỏ
    Giọt mồ hôi thầm lặng rỏ trong đêm
    Cô học trò miệt mài bên trang vở
    Nuôi dưỡng nguồn ánh sáng tương lai
    Có thức lâu mới biết đêm dài
    Ta vẫn thế, chưa hết thời nông nổi.
    Những tâm tư tưởng đã ngủ quên rồi
    Chợt thức dậy muộn màng với tuổi
    Tay nắm tay mình tiếc nuối, người ơi


    Đối với tôi tình đầu là tình cuối
    Nếu lỡ rồi tôi chọn kiếp cô đơn

  8. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    chời bác này không phải người Hà lội mà xem ra còn máu Hà lội hơn cả mình...

    I will make the whole world know my name...
  9. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Hic, ở đây trời lạnh quá, bỗng nhớ HN mùa đông đến thế... Rồi bỗng giật mình ''trời HN bây giờ chắc là đẹp lắm'', mùa thu mà, còn có mùa nào đẹp hơn thế?
    Yahoo messenger. Cái mặt một đứa bạn lúc nào cũng sáng. Thế thì có gì mà đặc biệt? nhưng kèm theo cái mặt đó lúc nào cũng có một cái status nghe đến nao lòng: ''Hà Nội...hoa sữa...tất cả chỉ còn là kỉ niệm''. Nghe có ''sến'' lắm kô? Kô, tự nhiên thấy hơi buồn, chắc lại chuyện tình củ đây mà. Mình kô đủ thân để hỏi thăm nó, nhưng cũng gửi cho nó một cái mes ''don't worry, be happy ''.
    Hà Nội mùa thu, trong mắt người hạnh phúc, đẹp lắm, tươi lắm, nắng vàng, gió mát, lòng lâng lâng sung sướng. Còn những người xa nhà đang buồn như đứa bạn kia, hoài niệm, càng nghĩ đến mà lòng càng xao xác?
    Bao giờ cho đến tháng 10. Thế mà tháng 10 rồi đấy. Nghĩ đến HN thì vô vàn niệm, giờ đây tất cả man mác một chút hương thu.
    Thỉnh thoảng bọn bạn vẫn gửi e-card lấp lánh ''gửi đến mày một chút nắng HN...'', tự nhiên quên hết cảnh người người đeo găng, bịt mặt, đường phố bụi bặm... Chỉ còn nằng vàng, lá vàng...
    Chúc cho cái cảm giác ấm áp được sống giữa lòng HN của những ai đã, đang và sẽ có cái cảm giác ấy đủ để sưởi ấm những ngày lạnh giá.
    Ở đây lạnh quá đi...
    Một chiếc lá rơi đâu phải mùa thu tới
    Một cái nhìn âu yếm đâu gọi là tình yêu!

  10. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội là nơi những ngày lang thang trên fố đông người , hít bụi HN và ăn những món ăn HN , học ở HN , ở nhà mình ở HN , mail và chát với bạn bè trong quán internet ở HN ... và liên tục gần một năm trời ở với HN ... Quá nhiều cái để nhớ về HN , và cả con người HN ...!!!! Nhưng cái thích nhất ở HN là bữa ăn gia đình của HN mà thôi ... rất giản dị và đầm ấm ... , đôi khi chỉ có một già , một trẻ ăn cùng nhau thôi nhưng đó cũng là một bữa cơm gia đình ấm áp và rất ngon ... ( nhớ bà ngoại quá ... !!!!)
    BC

Chia sẻ trang này