1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Hà Nội !Về Hà Nội!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi King_of_god_new, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Tôi nhớ Hà Nội nhiều lắm!
    Cái mảnh đất quê tôi đầy nắng ấm, nóng và đầy gió nhưng cũng luôn có được những đợt lạnh tới bất ngờ ập về và mùa đông lại đang về nữa rồi!
    Hà Nội có khác đôi chút! Và tôi bất ngờ về sự khác biệt đó
    Tôi đã từng ra Hà nội rất nhiều lần nhưng có 3 lần vào 3 mùa khác nhau!
    Hà Nội mùa hè hơi oi nồng 1 chút nhưng đông vui và nhộn nhịp! Con người ở đây không quá tất bật như Sài Gòn mà cũng không quá chậm rãi như Huế!
    Hà Nội mùa thu thật tình tứ và lãng mạn! Tôi nhớ Hồ Gươm xanh trong có cái cây gì đó lá đỏ thật đẹp! Hà Nội vào thu có âm sắc của 1 bài hát nhạc Trịnh! Cây bàng lá đỏ... Tôi rất muốn biết hương hoa sữa của thu, biết hương cốm mới... vậy là còn quá nhiều những điều tôi chưa khám phá hết về HN, vậy đó, HN thật bí ẩn!
    Tôi yêu mùa đông Hà nội, khôn ảm đạm thê lương mà ấm áp lạ kỳ! Người người xinh xắn trong chiếc áo ấm, phố cổ vẫn chật cứng người chen chúc nhau mua bán, thế đã là ấm áp! Hồ Gươm không xanh trong, mà lấm tấm mưa phùn! Mưa nhè nhẹ rơi trên áo, trên tay, mưa mà không ướt áo, cứ bâng khuâng như níu kéo người khách lạ! tôi nhớ đêm Nôen Hà Nội, nhà thờ lớn chật ních người, những ãi cỏ xung quanh hồ chật ních người! Họ cười vui, hát ca chúc một đêm thánh an lành! Trong cảnh nhộn nhịp đó, tôi bắt gặp 1 anh sinh viên cầm Harmonica thổi Jingle Bell, vui và tình cảm quá! Tôi xúyt xoa cầm trái bắp nó, chạm vào môi, vào mà thất cả Hà Nội đang ở trong mình...
    Được king of god sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 27/10/2002
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là một ngày Hà Nội đẹp trời . Mưa không to lắm nhưng rả rích và nhỏ từng hạt , đường phố vắng lặng , từng chiếc xe như buồn bã nhè nhẹ qua . Trong tất cả những cảnh vật đó vẫn có những con người mà người ta goi là " hâm hâm " đi dạo trên phố không một chút áo che mưa ,họ vẫn đi và vẫn hát , những lới hát lên bởi trái tim họ , tất cả như được gắn liền vào trong máu họ . Hà nội đẹp thật đó . Nước Hồ Tây từng cơn sóng gợn lăn tăn , những hàng cây rủ xuống , những con đường ... Tất cả lại gợi lên một vẻ đẹp bình dị của Hà Nội . Dường như mọi vật như hoà vào trong tâm tưởng mỗi người .Nhất là những con người này , đang dạo qua một khung cảnh đẹp của Hà Nội mà không phải ai cũng cảm nhận được . Tất cả thật thanh toát và dịu dàng .
  3. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Hì đẹp trời bác BS lãng mạn thật em thì ko thích mưa lắm nhất là khi chiều nay phải đi học.Thực ra Hà Nội của chúng ta cũng đẹp và lãng mạn lắm mà phải ko các bác nhỉ???
    Hà Nội sẽ làm ta nhớ hơn nếu ở đấy có một nữa của minh phải ko H??Yên tâm M ủng hộ mà:D cố lên.
    Tôi đi tìm một nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến giờ chẳng thấy!!
    Nửa của tôi ơi anh là ai vây?
    Cho tôi tìm tìm maĩ tên anh!!
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Các bác sẽ còn nhớ Hà Nội nhiều hơn nữa khi trượt đại học phải đi bộ đội(ném chuối vào hội nghị chút đỉnh)

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  5. girlvuitinh_85

    girlvuitinh_85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Ha...ha....đúng là bác Sec chỉ được cái ném....vào hội nghị!Hic em hình dung ra cảnh bác Sec đội mũ lên đường ôi vậy em Lê ơi em ở đâu??????Thiệt là......
    Tôi đi tìm một nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đến giờ chẳng thấy!!
    Nửa của tôi ơi anh là ai vây?
    Cho tôi tìm tìm maĩ tên anh!!
  6. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay mưa lun phun chút đỉnh nhưng đi đá bóng tại giải TTVN thật vui. Ngày hôm nay có nhiều chuyện buồn cười vỡ cả bụng luôn. Con gái ơi là con gái......thật đúng là nếu mình đụng phải mấy cô ấy chắc hỏng một đời trai như mình mất thui, chỉ tôi nghiệp mấy anh em Thể Công thui.........
    Xin lỗi nếu mình có lợi dụng topíc này nha, nhưng mình đang nói về trời hà Nội hôm nay đó thui.....vui ghê

    Không có gì là không thể

    Đức Mạnh
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    To Serg : có vẻ chú muốn nhớ HN kiểu đấy hả ? thế thì 1 ngày lên câu thêm mấy chục bài nữa nhé ! chị cho chú thêm vài lời khuyên nữa là chú toại nguyện ngay ý mà ! gì chứ cái này thì dễ lắm ! đùa chứ ! chú cố gắng ko phải đi bộ đội thì mới gọi là thằng em zai ngoan của chị chứ !!
    POKET - VOULOIR, C'EST POUVOIR...
  8. Spike

    Spike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    sao hôm nọ Sẹc còn đòi kiss Poket mà hôm nay đã chuyển sang chị em nhanh thế này... đời lắm thứ lạ thật khứa khứa...

    I will make the whole world know my name...
  9. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Serge mà lại , quen bị đá nhanh như gió ( đá xong em Lê chưa bác serge )
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  10. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    ơ kìa ! ko nhìn title của Serg hả mọi người ? chuyện đời nó cũng phải đổi thay một tý chứ !!
    POKET - VOULOIR, C'EST POUVOIR...

Chia sẻ trang này