1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỚ HÀ NỘI WÁ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi princess_of_hell, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    NHỚ HÀ NỘI WÁ

    Các bác uiiii , em nhớ HN wá , nhất là đồ ăn HN và đường Thanh Niên , huhuhuhu.... Có bác nào đồng cảnh ngộ với em không ? Các bác cho em lời khuyên với ..... làm thế nào bi giờ....

    me, myself and I
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn Tom Yam Kung trên bờ sông Omkhrẹt cũng sướng lắm bác ạ. Mùi sả, lá chấp, hương nhu...làm nhớ lại hồi xưa bé ở nhà đi tắm mưa về bị cảm lạnh thế là bị má mi ấn vào nồi nước xông thơm lừng những mùi như thế này.
    I stand on my own, I don't need anyone this time. It will be mine, no one can take it from me, you'll see.
  3. bananatieu

    bananatieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chịu thôi, cái món ấy cay xè mắt, ăn xong cứ như là vừa chui ra từ nhà tắm hơi í.
    Tớ bảo này, đi xem thoát y vũ í hí hí hay lắm nhá, cái này ở Hà nội chắc là không có
    pthang
  4. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, các bác có o Bangkok không mà sao rành quá dzậy ? Bái phục bái phục... . Cái món Tom yam Kung đấy cũng hấp dẫn lắm... hị hị hị... công nhận cứ mỗi lần ăn là em lại nhớ đến vị của ốc luộc.. chẹp chẹp.. thèm wa . Còn cái khỏan thoát y vũ thì chỉ có Male như bác bananatieu thích thui , chứ em ý à, xin kiếu . Ngượng bỏ xừ ý...
    me, myself and I
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi thấy nó giống hệt 1 nồi nước xông, đúng là ăn xong cứ như là vừa chui ra từ nhà tắm hơi í. Nhưng mà không cay thì còn gọi gì là Tom Yam Kung bác nhỉ. Đồ ăn Thai cái nào cũng vừa ngọt vừa cay, tôi chỉ ăn được duy nhất món ấy, còn thì chịu, may ra người miền Nam còn ăn được, chứ khẩu vị kiểu ấy khác xa với người Bắc, đến khổ.
    Bác học ở bên ấy đã đi chơi được nhiều chưa? Tôi thì tôi thấy không đâu bằng Việt Nam mình, cho dù Thailand có là đất nước du lịch đi chăng nữa. Cảnh ở Hà nội bóp chết Bangkok nhỉ, Ya_ut_thaya đẹp thế vẫn không sánh bằng Huế, biển Koh Sa Meh cát trắng phau vẫn thua vịnh Hạ Long nhiều, chẳng qua Việt Nam mình chưa thực sự chú ý đến quy hoạch sinh thái như Thái Lan thôi.
    .
    I stand on my own, I don't need anyone this time. It will be mine, no one can take it from me, you'll see.
    Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 25/07/2002
  6. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Bác chuckle_over qua Thailand chơi rồi có khác , biết nhiều wá, hehehe... Đúng là cảnh Thailand có đẹp đến mấy cũng không thể bằng Việt nam được . Có đi xa mới thấy Hà nội mình đẹp như thế nào... càng nghĩ càng thấy nhớ... híc... híc...Nhưng phải công nhận 1 điều là VN mình không sạch bằng Thailand, thế nên nhìn tổng thể thì Thailand vẫn đẹp và bắt mắt hơn nhiều , hị.. hị.. hị... Chỉ tiếc cho những đứa hàng ngày phải ăn những thứ đồ quái quỷ vừa chua vừa cay cua chúng nó thui , vừa vừa nghĩ đến đồ ăn HN mà đau lòng , hứt....
    me, myself and I
  7. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    He he bây giờ đang nghỉ hè, sao bác không về Hà nội chơi 1 chuyến đi, tôi sẽ đưa bác đi ăn ốc luộc nhá! Lâu lắm tôi cũng chưa ăn, nhớ ra phết!
    TA TỰ HÀO ĐI LÊN, ÔI VIỆT NAM!
  8. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    thôi đợi đê chờ anh ra thì dẫn anh đi ăn ốc với ..ăn một mình vậy không ngon đâu
    cuty
  9. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nhắc đến ốc luộc làm em thèm wá , chỉ muốn bay ngay về HN để được lượn lờ cùng các bác đi ăn thui , nhem ... nhem... chẹp chẹp... Bác chuckle_over nhớ nhá , tháng 10 em về là đi ăn ốc đây , cho bác cu-ty bám càng luôn . Bây giờ cứ mỗi lần nhớ ốc luộc là em lại cố gắng ăn thật nhiều Tom yam kung , vừa ăn vừa tưởng như là đang được ăn ốc dzậy.. hihihi....Cám ơn các bác vì đã cùng chia sẻ với em
    ]...DÙ CÓ ĐI BỐN PHƯƠNG TRỜI, LÒNG VẪN NHỚ DZỀ HÀ NỘI....
    me, myself and I
    Được princess_of_hell sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 21/07/2002
  10. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hê hê tôi đi ăn cùng Princess chứ đâu có đi 1 mình.
    Nể Princess lắm nhá tôi mới cho ông bám càng theo đấy. Ông phải cám ơn Princess đi chứ.
    Ông tính sao thì tính đê, tháng 10 này là tôi cả Princess đi ăn ốc luộc đấy, ông nhớ ra nhé. Có ông đi tôi có thể yên tâm ăn thật nhiều mà không phải lăn tăn về cái vụ tiền nong hi hi.
    TA TỰ HÀO ĐI LÊN, ÔI VIỆT NAM!
    Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 23/07/2002

Chia sẻ trang này