1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỚ HÀ NỘI WÁ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi princess_of_hell, 09/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Khè .. khè.. bác chuckle_over chỉ được cái nói đúng , bác cuty có nhã ý như dzậy thì chị em cũng ngại từ chối lắm... thế nha', hẹn các bác tháng 10 này đi ăn ốc luộc đến bội thực luôn.. bác cuty cứ chuẩn bị tinh thần đê.. hehê..
    me, myself and I
  2. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hí hí ông Cuty, ông chạy đâu rồi, tháng 10 này ông ra Hà nội là chị em tôi bắt cóc ông đi ăn ốc luộc đấy nhé ực ực
    TA TỰ HÀO ĐI LÊN, ÔI VIỆT NAM!
  3. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    ác nhểy mới thò cái mẹt ra một cái là bị hai cô này bắt nạt rồi.biết thế ngồi im xem em nói chuyện thôi .....người ta ở xa về thì người ở nhà phải mời ai lại bắt khách mời nhểy
    cuty
  4. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hồi trước ông nhận lời đưa tôi đi ăn phở Chí nhớ không? (Tôi tuy tham ăn nhưng được cái nhớ dai kéo lại hờ hờ). Thế cho nên bây giờ tôi mới quen mui mà hà hà tại ông đấy nhá.
    (Mãi tôi mới lùng được 1 cái thiếp sinh nhật để tặng ông, ông uống thuốc trợ tim đi nhé rồi tôi gửi cho hè hè)
    Bác Princess này, bác nói bác hay online tầm chiều tối thế mà bây giờ tôi đang phải ngồi trơ ra đây chẳng thấy bác đâu cả hic
    TA TỰ HÀO ĐI LÊN, ÔI VIỆT NAM!
    Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 23/07/2002
  5. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ , hoá ra bác chuckle_over và bác cu-ty quen nhau à , thế thì bác cu-ty còn phàn nàn gì nữa , đi ăn ốc cùng chị em là điềi tất nhiên thui . Bác chuckle_over thông cảm cho em nhe', đợt này em đang thi midterm nên cũng ít lên mạng lắm...Tuy nhiên học nhưng lòng vẫn hướng về ốc luộc,, bác cu-ty ko được trốn tránh trách nhiệm nhá..
    me, myself and I
  6. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    khổ chưa biết thế ko chui vào topic này ..hehhehthôi phóng lao phải theo lao thôi biết làm thế nào ..(chắc phải đi làm thêm cho hai cô này đi ốc luộc quá )
    cuty
  7. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Hehehe . chúng ta cứ thống nhất kế hoạch ốc luộc là thế nhá , hị hị.. bác cu-ty cứ việc đi làm thêm , còn chị em ta cứ việc chờ đến tháng 10 là... tèn .. .ten...
    me, myself and I
  8. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hi hi nhất định là phải theo chứ, không theo là cái lao của ông thành cái bum-mê-răng ngay, nhề bác Princess nhề!
    Rồi, thời gian, địa điểm, mục đích yêu cầu đã đủ cả, vụ ốc luộc này coi như thoả thuận xong nhé! Koong....
    Bác Princess, bác còn nhớ và thèm ăn cái gì nữa không cứ vô tư giãi bày nhé, ông Cu-ty luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu hà hà
    Trong khi chờ đợi, mời cả nhà đón xem bộ phim "Bao giờ cho đến tháng Mười" . Tèn ten.....
  9. Zinnia

    Zinnia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nhớ !!!!!!!!!!!!

    Hôm nay mưa, đất trời đang thấm dần cái lạnh mùa đông, bạn bè bảo " Hà Nội giờ lạnh lắm", tự dưng thấy buồn nao nao, cơn gió lạnh thoảng qua làm sống mũi cay xè, nước mắt cứ chảy xuống, không hiểu tại gió hay là tại chính mình. Trong nỗi nhớ là một Hà Nội co mình trong cái rét mùa đông, là những hàng cây khẳng khiu trụi lá, là đất trời bàng bạc trong hơi sương, là những tiếng rao lọt thỏm trong lòng phố vắng. Có lẽ chẳng đâu có mùa đông đặc biệt như ở Hà Nội, cái lạnh làm con người ta xích lại gần nhau hơn, đồng cảm với nhau hơn. Một mình đứng giữa con đường tuyết trắng xoá, tự dưng muốn được khóc, muốn được có một cơn gió lạnh buốt để cho mình quên đi chính mình, Hà Nội ơi, nhớ quá ...

    ZINNIA​
    You know i love u, i always will. There's no beginning there'll be no end, cause on my love you can't depend
  10. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ về Hà Nội dâng trào làm ngây ngất lòng người nhất là vào khoảng thời gian nào trong năm??? Bạn cảm nhận thì sao???
    Tôi, Mùa Thu!!!
    Hà Nội mùa thu!!! có rất nhiều bài hát, bài thơ viết về Hà Nội mùa thu phải không??? Hà Nội mùa thu không chỉ đẹp về cảnh sắc mà còn về những kỷ niệm sâu lắng... Cũng chính cái tiết trời mùa thu làm cho lòng người ta lâng lâng... như bâng khuâng nhớ nhớ cài gì đó!!! Dưới bầu trời thu trong xanh, Hà Nội đơn sơ , cảm nhận hết được cái se se lạnh của thời tiết, cũng thấy được nét gì trong trắng, giản đơn như tà áo trắng nữ sinh Trung Học tung bay trong gió heo may.....
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm

Chia sẻ trang này