1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Hải Phòng quá đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenkieumyhanh, 07/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenkieumyhanh

    nguyenkieumyhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hải Phòng quá đi

    Một ngày tháng tư có mưa và có nắng. Bỗng dưng nhớ Hải Phòng quá đi.
  2. lanhlung87

    lanhlung87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Nhớ thì về đi.....
  3. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá, dù mới xa HP có mấy tiếng, yêu ko khí thanh bình của HP, nhất là mùa hoa loa kèn tháng 4, lại nhớ đến loa kèn nhà mình.
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ÔI những người con Hải Phòng lạc tận sang bên này cơ à ...hí hí
    Một chút Phượng hồng đang thắm đỏ trên từng con phố rồi ....
    WELLCOME : http://ttvnol.com/haiphong.ttvn
  5. PxofPx

    PxofPx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Lùc ơ? Hn thì? nhớ HP, vĂ? HP rĂ?i lài nhớ HN quay quf́t.
  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Nh> 'ến quay quắt cơ Ă (^.^)! T> cũng quĂ Hải PhĂng, nh> những ngĂy thơ ấu cĂng mấy 'ứa cĂng xĂm 'i bắt cua bf fn, cĂu cĂ rĂ phi. ChĂm chẹp .
  7. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao lại có cái topic Nhớ HP vào đúng cái mùa Loa kèn này chứ. Mình cũng yêu HP lắm, dù đi đâu, ở đâu mình vẫn luôn nhớ về HP. Mình nhớ những con đường HP thoáng đãng, bóng mát cây xanh chứ ko đông ken chật cứng người như đường phố HN. Mùa này ở HP cũng nhiều loa kèn lắm, ngắm những bông loa kèn trên những chiếc xe đạp của ng` bán hoa trở ra từ ngoại thành làm mát dịu cả lòng người. Một tháng nữa thôi là lại đến mùa phượng, phương vĩ đỏ cháy rực cả một góc trời, cháy rực cả lòng người mỗi khi thấy hoa phượng nở ở đất Hà thành. Nhớ cả những bài giảng của thầy khi còn ngồi trên ghế giảng đường "con người HP thật lắm, thật thà đến thô ráp". Vẫn biết ở đâu cũng có người này người kia nhưng cứ vận đúng vào những người xung quanh mình mình vẫn thấy câu này đúng. Ôi yêu HP, yêu cả con người HP nữa, yêu cả những con đường, món ăn... yêu tất cả những gì thuộc về HP.
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    ở đây cũng nhiều người Hải Phòng nhẩy?
    làm tí cho nhớ quê hương nào ..
    http://mp3.baamboo.com/d/1/1285884/Thanh-Pho-Hoa-Phuong-Do
  9. TD1080

    TD1080 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    9
    BÁO CÁO ! TUI LÀ NGƯỜI HẢI PHÒNG XỊN ĐÂY !
  10. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mọi người xong lại thấy nhớ. Sắp phải xa HP thật là lâu rồi, lòng thấy ngậm ngùi quá!

Chia sẻ trang này