1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Hải Phòng quá đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenkieumyhanh, 07/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenkieumyhanh

    nguyenkieumyhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hay là tụ tập những ai ở Hải Phòng , yêu mến Hp tố chức ăn uống món gì của HP đi bà con ơi. Chẹp chẹp, nghĩ món gì cũng thèm.
  2. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    híc... nhớ biển quá đi
    Thèm đi biển wá
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Vào điểm danh!
    Tớ dân Vĩnh Bảo, Hải Phòng, cách đền thờ cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm 4kms.
    Không sống ở HP 7 năm rồi, thỉnh thoảng đi về, nhưng mỗi lần nhắc đến là một lần tự hào. Cũng nhớ!
  4. R_E_D

    R_E_D Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    11
    To cung la nguoi Hai Phong day, sinh ra va lon len o Hai Phong, cap 2 hoc Chu Van An, cap 3 hoc Ngo Quyen, dai hoc thi o HN. Gio k o HP cung k o VN luon, doc bai cua cac ban ma to nhu sap khoc, nho mua he o HP, nho con duong tu truong Ngo Quyen den trường Trần Phú....và nhất là nhớ món ăn của Hải Phòng lâu rồi chưa được ăn. Huhu nhớ nhà quá!!!
  5. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì sinh ra, lớn lên, học tập và làm việc tuốt nuốt đều HP cả nhưng mừ dòng đời xô đẩy dạt lên HN này đc 3 năm rùi, giờ cứ nhắc đến HP laf nhớ đến nao lòng. Nhớ dịp về HP gần đây nhất là nhân dịp đám cưới một người bạn cách đây chừng 3 hay 4 tháng rùi, mỗi lần về HP là mình đều khấp khởi lắm, như thể một đứa con xa lâu ngày lại đc về với đất mẹ ấy. Giờ ở HP ruột thịt mình ko còn ai, chỉ còn những người bạn từ thời phổ thông, nhớ bạn bè lắm, nhớ những ngày hè rủ nhau ra chè Hoa Phượng rồi bánh bèo ở chợ Ga, sữa chua ở đầu đường Đình Đông và nói đến HP ko thể ko nói đến Bánh đa cua Da Liễu.
    HP thành phố biển, lâu lắm ruì ko ra biển, thèm biển quá, chính vì thèm quá cho nên dù về HP đc một ngày nhưng cũng phải tranh thủ phi ra Đồ Sơn. Biển mùa đông, bãi biển ko có người nhưg trao ôi đc đứng ở biển mùa này cũng thật thú vị, đc hòa mình vào với gió biển, đc nghe tiếng sóng vỗ rì rào, ôi nhớ quá biển quê mình...
    Dự định tuần trăng mật của mình sẽ đc hoãn đến hè để được đi biển, làm một tuar từ Cát Bà đến Hạ Long .... Nhớ mùi của biển, vị của biển đến nao lòng ...
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    điểm danh cơ à...
    còn cô Motthoang, cô Thị Nở và cô Dung nữa vô điểm danh nốt đi kìa
  7. nguyenkieumyhanh

    nguyenkieumyhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    [ Mọi người ơi, tớ xa HP 16 năm rồi, bố mẹ vẫn ở đó nên càng thích đi HP. Nhà tớ ở chợ Cố Đạo, phố nhà tớ món ngon nhiều thế. Nào là bánh bèo, bánh đúc tầu, bún tôm, các món ốc, giá biển xào. Ặc ặc, thèm quá. Nói thế mà từ TẾT đến giờ đã được về đâu. Sao mà nhớ nhà thế cơ chứ. Nhớ nhất là những lúc rảnh rỗi một chút, không bận bịu con cái, công việc, thèm về HP ghê gớm. Mọi người đừng cười tớ nhé nếu tớ luôn khăng khăng với đồng nghiệp rằng phượng vĩ ở quê mình thắm hơn. ai yêu quê mà chẳng thế nhỉ.
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    ơ, điểm danh chứ!
    Hay mình gọi các em ấy vào điểm danh và tụ tập nhể???
  9. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Huhu, tớ cấp 1 Minh Khai, cấp 2 Chu Văn An, cấp 3 Ngô Quyền, học ĐH ở HN đây. Cũng sắp xa VN luôn rồi. Ấy học CVA khoá nào thế?
    Nhớ HP quá thôi, mỗi lần về HP, mình lại thấy lòng bình yên vô cùng. Cái nắng ở HP mùa này cũng dịu dàng nhẹ nhàng lắm. C.s êm ả lắm. Nhớ quá!
  10. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng đến HP và rất nhớ HP

Chia sẻ trang này