1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỚ HẢI PHÒNG QUÁ!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Interceptor, 18/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    NHỚ HẢI PHÒNG QUÁ!

    Xin chào tất cả mọi người!
    Chắc mọi người vẫn còn nhớ em chứ ạ? Lâu quá rồi không vào HPC chơi được vì em bận nhiều việc quá. Mọi người vẫn khoẻ chứ ạ? Em thì tất nhiên là luôn luôn khoẻ nhưng mà nhớ Hải Phòng quá. Trước đây học ở Hà Nội thì 1 tuần lại về Hải Phòng 1 lần nên cũng thấy bình thường còn bây giờ thì thấy nhớ cả Hà Nội lẫn Hải Phòng, mà tất nhiên vẫn nhớ Hải Phòng hơn rồi.
    Bây giờ Hải Phòng có gì đổi khác không ạ? Mọi người kể cho em nghe với! Ở đây thì em mù tịt thông tin về VN, chẳng biết tin tức thời sự gì, lại chẳng có báo gì mà đọc, truyện tranh cũng không có! Buồn thê thảm! Ngày thường thì đi học từ sáng, chiều về mệt phờ cả người, lại phải đi nấu cơm. Ăn xong lại phải học, học xong lại đi ngủ. Mấy ngày cuối tuần thì phải đi chợ mua thức ăn, rồi chẳng biết làm gì lại ngồi oánh đàn một mình. Trời thì rét mướt lầy lội, thỉnh thoảng lại tuyết rơi, chẳng thể ra ngoài đi chơi được.
    Đến bây giờ ngồi nhờ được cái máy tính hỏi mọi người về Hải Phòng một chút cho đỡ mù thông tin, còn đâu hẹn mọi người hè này về đi chơi nhé!
  2. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Vẫn "xấu xí" như mọi khi Sơn ạ.Hải Phòng bé tẹo đang màu cưới đi đâu cũng thấy cô dâu chú rể(sau này Sơn về Hp mà cưới vợ cho đẹp giời nhá).
    Trời thì rét rùi nhưng so với bên đó thì là nóng.Mấy hàng quẩy nóng trước của truờng TP chả biết đã mở lại chưa nhỉ?
    Mọi người đi đường đều có vẻ vội vã hơn vì ở nhà rất"ấm' cả nghĩa đen và bóng đó.
    Mấy shop quần áo nhộn nhịp hẳn,ai cũng có vẻ háo hức chờ mặc áo rét đủ màu.Chợt thấy có người năm ngoái cũng mặc cái áo vàng năm nay cũng thế,đó là kẻ lang thang hay trú mưa ở ngõ nhà tôi.
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes
  3. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Chú Inter đi lúc nào mà chả thông báo cho anh em biết mà chúc mừng gì cả. Em đi lâu chưa, học ngành gì đó. Thỉnh thoảng tạt qua HPC góp vui cùng mọi ngưòi nhé. Chúc em vui.
    Baomeo - QBC Co.,
  4. nong_danvn

    nong_danvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ thế bác chỉ nhớ HẢI PHÒNG thôi à thế ko nhớ nông thôn ngày nay à hhehhehhehehêh
    tao cuốc mày
  5. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Hp bây giè chuyển sang làm thành phố hoa gạo roàiko còn là thành phố hoa phượng đỏ như xưa nữa.
    Chắc ở bên đó ko có cả hoa phượng lẫn hoa gạo để mà có thể nhớ về hp nhỉ

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  6. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Ủa vậy mà vẫn là phó chủ tịch ah?
    i can resist everything but temptation
  7. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Này .. chú robot .. séng của chú chú hứa mà chưa cho anh mượn mà đã chuồn chuồn rồi nha ... anh chị em HPC cứ thắc mắc cái thằng robot nó đi đâu mà lâu không thấy mặt, mà cũng chẳng thấy báo cáo .. như vậy là đắc tội lắm đó có hiểu không ??
    Bao giờ về nhà chơi thì nhớ là phải nộp phạt cả gốc lẫn lãi dó.

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ah? Nhớ cái gì nhỉ?
    Mà sao robot lại biết nhớ.
    hình như là nhớ mãi thành quen thì phải.
    i can resist everything but temptation
  9. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hehe, lúc hắn chuẩn bị đi em bắt khao cả nhà, mà hắn lại bỉu là hết "xèng", khà khà, vậy sang đó làm thêm rồi về đây khao anh em nhé
  10. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    he'he'
    HP nhiều cái vui lắm , về nhanh lên, học nhiều làm cái tíu rì. hehe. Đùa vậy thôi, ông cứ ở đấy đê, hè được nghỉ thì đi làm thêm kiếm rtiền tiêu, về làm gì.
    ông mà về là anh em HPC lôi ông ra thịt đấy.

    Nhi_Ca_Bang_Dang_DCMT

Chia sẻ trang này