1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhớ Hn !!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi belysymbol, 18/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    nhớ Hn !!!

    chào các cún HN? cho bely@ hỏi chút , Hn đã bắt đầu vào hè rồi phải ko ? Hè Hn thì như thế nào nhỉ ? Tớ xa Hn lâu quá rồi, tớ chỉ về Hn vào Tết thôi , nên lâu rồi ko nhớ rõ được mùa hè của Hn thế nào ?................. Hn vào hè rồi , như thế nào vậy các bác


    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè Hà Nội nóng và bụi bặm lắm... chắc cũng giống SG.... vì thế tôi ghét mùa hè lắm.... Mùa đông lạnh nhưng làm cho con người tỉnh táo hơn.....
    Mùa thu là đẹp nhất...

    Ô hay buồn vương cây ngô đồng
    Vàng rơi, vàng rơi, thu mênh mông

  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè, xe chạy ầm ầm, bụi mù mịt. Trời thì nóng như đổ lửa, toàn ở mức 37o - 38oC. Thỉnh thoảng, mưa ào xuống một phát cứ như ... một cơn lũ. Ve kêu ra rả, đường phố rợp một màu đỏ hoa phượng, màu tím bằng lăng. Vân vân và vân vân ... Khi nào có hứng sẽ viết tiếp cho bác đọc nhá!
    [​IMG]
    NeversayNever
  4. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Hứng thú gì ngắn quá,chỉ thấy vân vân và vân vân là nhiều.
    Bây giờ chắc là vào mùa lụt rồi.Đi xe máy thì chuyển thành dắt xe lội bì bõm.Nhớ hồi đi thi,có 1 đoạn lụt dài gần 1 cây số.thế là 2 bên đường có 1 fáo đoàn nổ xe hộ.Tiếng nổ xe râm ran như ve mùa hè.Chắc nên thay thế lũ ve điếc tai ăn hại bằng tiếng nổ xe mùa mưa lũ..Nổ xong đòi 5000đ.Kiếm tiền dễ thật
    ttvnol keo thế ko biết
  5. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Co' đi theo A! nữa không cưng??
    [​IMG]
    hate me--if u can ​
  6. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0

    Nhắc đến lại buồn.... Cái hội thiết thực cho cuộc sống thế,chỉ ngoi ngóp được mấy ngày thì đã bị các thành viên tích cực của hội đập cho nát toét ra rồi.Hội trưởng rút vào hoạt động bí mật à?
    ttvnol keo thế ko biết
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Ối xời, bộ chửa nói thế là sai rồi, chẳng qua hội trưởng lùi về quá khứ để nhìn nhận một vài vấn đề và tự lực A! đi lên cánh sinh để chờ cơ hội phát huy thôi. Một khi A! tái xuất giang hồ thì dẫm đạp lên dư luận, bất chấp những kẻ vì thù hằn cá nhân mà chuyển sang thù hằn tập thể . Nhưng dù sao ngày tái xuất giang hồ cũng sẽ nhờ vả rất nhiều vào sự giúp đỡ của bộ chửa muadauthu.
    Kính thư!
    Bộ trưởng bộ phân cục
    Giám đốc sở Điệu
    Cô gái thông minh và xinh đẹp
    ---sabelita---
    [​IMG]
    hate me--if u can ​
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Đâu đã xẹp! Khi ko cần phải huyênh hoang cho cả làng cùng hay thì ta hoạt động tế nhị hơn. A! là thiết yếu A! là nhu cầu hàng đầu của bất kỳ một ai được gọi là con người, thậm chí con vật còn rứa nữa là. Thế muadauthu biết cách giải quyết buồn hữu hiệu nhất chưa? Cho phép hỏi một câu free luôn
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  9. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    ừa đúng rồi , Hn đã vào mùa lụt rồi , nhà bely@ ở gần sông Hồng nên năm nào cũng chuẩn bị chạy lụt đó.... đi ra đường phải cầm thêm cái gậy trong tay ( vừa đi vừa khua xung quanh để tránh bomb ). Bây giờ hè bely@ ở SG rồi thì ..........
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  10. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    A! quán triệt,quán triêt..Khi nhân loại vẫn còn nhu cầu thì mặt trời vàng chói không thể tắt trên A!.
    Tưởng cách giải quyết buồn đã được hội trưởng fổ cập trên chương 1 trang 2 rồi.Xin nhắc lại nếu hội fó nghi ngờ tài năng học vẹt của tớ:Đó là giải quyết mọi lúc mọi nơi,từ đồng hoang mông quạnh cho đến hầm chứa nhà Trắng, miễn sao cuối cùng đạt được chữ Sướng!.
    Vâng,đáng buồn thay là nhiều người đã không hiểu được chữ sướng này quan trọng đến mức nào nên đã thẳng tay đổ 1 đống tro lên A!.Vùi dập theo kiểu các cụ ta ngày xưa,cứ tưởng là nó không còn để lại mùi gì nữa.Nhầm hết sức.

    ttvnol keo thế ko biết

Chia sẻ trang này