1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhớ Hn !!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi belysymbol, 18/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Trên hàng ngỏ lời với bộ chửa muadauthu
    hiện nay tất cả các bộ khoản về A! đã được tái thiết chỉ chờ có cơ hội vén mây mù nhìn chị hằng tắm tiên . Bộ chửa ráng chờ nhé, hạnh phúc sẽ đến với người nào biết chờ đợi... Hãy phấn đấu cả đời vì A! nhé
    --------------

    Đừng hỏi vì sao em khóc, hãy khóc cùng em và November Rain​

  2. Hà nội mùa hè vẫn chẳng khác mấy ... nhưng đi xa chắc gặp lại sẽ thấy yêu lắm ... mình ấn tượng nhất vẫn là những hàng bằng lăng tím ... nhưng bây giờ rụng hết rồi hì hì

    TRai Nhâm Tuất anh mang tài thao lược
    Chất T2 chinh chiến đời gió sương
  3. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Lại làm trò!
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  4. Bảo sao đất nước Việt Nam không phát triển đưởc
    Ở đây anh thấy lắm tiểu nhân qúa
    he he

    TRai Nhâm Tuất anh mang tài thao lược
    Chất T2 chinh chiến đời gió sương
  5. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    em ra HN em học được câu nè nè quân tử lắm lông chân, tiểu nhân lắm lông ngực dzậy tiểu nhân là ai mà có thực ko dzạ ?
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Có những thằng như bạn hiền đây thì bảo sao đất nước việt nam không phát triển được
    [​IMG]
    hate me_if u can ​
  7. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè HN có sấu để mà dầm, có nhìu loại trái cây để ăn ..... 6 năm nay chẳng biết trái sấu chín vị của nó như thế nào roài thèm ăn sấu quá à .....
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  8. jun

    jun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đâu còn nhiều những niềm vui về HN nữa.
    Đâu còn nhiều kỷ niệm về HN nữa.
    Duy nhất chỉ nhớ tới một người........
    [red]
    jun

Chia sẻ trang này