1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nho HP qua

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 27/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tui nho truoc day tui co gui 1 topic len day va noi la tui se ra HP choi, moi do ma da gan 1 nam roi, trong 1 nam do tui da ra HP duoc 2 lan , tiec la chang co gap duoc ba con nao tren mang ttvn nay ca ! hic hic
    nho HP qua ba con a, nho HP thi it ma nho nguoi HP thi nhieu hi`hi`
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    vì sao lại nhớ người HP đến thế ...hay là ..hihihi ...
    Bất kì 1 nơi nào có thể ta chưa từng đến nhưng nơi đó có 1 chút gì đó dính dáng hay liên quan đến 1 con người nào đó thì sẽ có kẻ tha thiết nhớ mong có ngày được đến
    Mèo ngu có đứa bạn lúc nào cũng mong đến Ninh Bình chơi ..lí do à vì quê nội người yêu nó ở đó....hihihi
    Tôi cũng luôn nhớ HP mặc dù ở HN là không xa .Những lúc buồn nhất là nhảy ngay tàu về HP tối lại lên .
    NHớ lắm vì đó là quê hương là nơi lớn lên là bao kỉ niệm với bạn bè gia đình
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi đã chết rồi
    [
  3. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    To Bup be :
    Tại khi bạn ra ! bạn không nhắn thì không au biết ! với cả không rõ ngày tháng nào nên các thanh viên không biết ! một phần nữa có thể họ cho rằng bạn đừa ! vậy thôi !
    mong rằng lần tới bạn ra HP chúng tôi sẽ đưọc gặp bạn và giao lưu !
    [​IMG]

    Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi ... mà sao bỗng thấy... không được an toàn

  4. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    nhất định tui sẽ trở lại HP , để thăm lại 2 con đường Nguyễn Đức Cảnh , Tôn Đức Thắng và những người bạn thân sống ở đó !
  5. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    hic hic hic.Mày làm tao cảm động thật sự đấy Thanh à.Cảm ơn mày nhé
    Gần đến ngày kỉ niệm của bọn minh rùi nhỉ,ko biết chúng nó có nhớ ko nữa.Nhưng mà tao cũng nhớ Sài Gòn lắm,nhớ người SG như mày nhớ người HP vậy đấy .....
    Bao giờ chúng ta mới lại đc gặp nhau nhỉ,tao cũng chẳng biết khi nào nữa bao giờ mới lại đông đủ nhỉ.Có cả mày ,Phương,tao, Hiếu,Trường,Quân,thằng Trung,Phuơng béo,gặp thêm cả Linh và VIệt nữa.
    Conđuờng Tôn Đức Thắng và Nguyễn Đức Cảnh vẫn thế , chắng có gì khác đâu.
    Đúng thật,lâu ko nghĩ đến chuyện đó,giờ nghe mày nói lại,tao cũng thấy nhớ wá.Có 4 ngày gặp nhauthôi mà dù ko nhiều kỉ niệm đáng nhớ song lại in đậm.
    Tao còn nhớ từng chi tiết,tưlùc gặp mày và Phuơng ở sân ga,hôm đó tao đã chẳng muốn ra đón bọn mày cơ...
    cái áo sơ mi màu xanh của Phương làm tao nhớ đầu tiên vi 1 tao thích màu xanh ,thứ 2 là trông nó khoẻ hay hay hihihi
    thứ 2 là caikính của mày
    thu3 là2 cái mũ giống nhau mà 2 đứa đội
    .
    Hôm đó có những đứa nào ra đón nhỉ???uhmm Tao ,thằng HIếu thằng Trung,thằng QUân uhmm,đúng rùi,có 4 thắng thui.
    Hôm đó chúng mày còn đi vơinhỏ nào bạn của chúng mày nhỉ...tao wên tên rùi hihih vì ko fải nhân vật chính nên tao ko cần nhớ.Chỉ cần chúng mày thui.Mày và Phương là đủ lắm rùi còn cần ai nữa đâu.
    NHiều khi tao cung suy nghĩ ko biết đến bao giờ tất cả mọi người lại có thể gặp lại nhau như trướcnhỉ???Bao giờ??/
    Mày có biết bao giờ Phuơng về ko hả??/
    hihih để tao còn tiết kiệm nữa,có cơ hội thì còn có tiền mà để chúng mày ra đây ko thì bọn tao vô đó.
    2 hay 3 năm nữa hay là hơn????
    Mày chắc chắn sẽ ra ngoài này lần nữa hả?//
    Tao cũng thế chắc chắn sẽ vào đó 1 lần.
    Và tất nhiên là ko đi 1 mình rùi,sẽ có thằng HIếu, thằng Quân nữa.
    Hãy hi vọng đến 1 ngày ko xa,mọi người sẽ đc gặp nhau mày nhé.
    Tao vẫn luôn nhớ đến mày- con búp bê ko tình yêu nhưng luôn cần tìh yêu à!
    à 7/8 này online nhé ,tao sẽ hẹn chúng nó.Hôm đó là ngày kỉ niệm mà.Nhớ nhắn với Phương nhé.
    Hôm đó tao sẽ xin nghỉ làm.Chờ đến ngày đó nhé.chào mày.
    LE ANH
  6. casper_ghost0507

    casper_ghost0507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    A Thanh đó hả ?Còn nhớ tui ko hả
    Trường đây
    Khổ thân wá nhỉ vãn còn nhớ HP cơ hả
    hah lại còn thằng Công trâu nữa chúng mày tại yêu nên khổ thế đấy
    Tao có nhớ ai đâu
    ềhm có đi đau chơi tao cũng ko có tiền đâu nhớ
    he he he
    [blue]Hong Truong[blue]

Chia sẻ trang này