1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ Huế

Chủ đề trong 'Huế' bởi im_joker, 15/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Mong là sau này khi đi Huế về, mình sẽ luôn nhớ Huế, nhớ món ăn Huế và... somebody ở Huế nữa.
  2. Tớ thì xa Huế gần một năm, về Huế một vài lần...nhưng lúc nào cũng nhớ Huế, nhớ mình là người Huế
  3. cocvangkhe01

    cocvangkhe01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Festival lòng mình lại hướng về Cố Đô xưa ôi sao buồn chi lạ ri hè.
  4. hitokiri39

    hitokiri39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    festival lần này có ai muốn đến huế chơi ko vậy ... mình ở huế nè nhưng mờ năm nay thì buồn rùi ko có bạn gái thì đi chơi chán òm
  5. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới xa Huế lòng lúc nào cũng canh cánh về Huế, nơi ấy có biết bao kỷ niệm của tuổi học trò, có những con đường vắng, có những đêm mưa cùng anh lang thang khắp nơi. Xa xôi, xa xôi lắm rồi. Giờ lòng đã hết canh cánh về Huế, chỉ là nỗi nhớ trong tim.
  6. thienthandanhroicanh

    thienthandanhroicanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    5 năm với Huế,ngắn đấy mà cũng dài đấy,đã có biết bao kỉ niệm biết bao biến đổi.Bạn bè chừ cũng dần dần khác xưa nhưng tình người xứ Huế thì mãi không sao quên được.Có nhiều điều muốn nói quá nhưng sao cứ cảm thấy nghẹn ngào.Huế ơi,xa cách bao lâu rồi cũng sẽ gặp lại,hí?
  7. toiyeuhue

    toiyeuhue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    bây chừ là 2h sáng.cái nhà trọ răng mà yên tĩnh quá,nhưng chỉ vài tiếng nửa thôi là hắn lại bát nháo như mọi ngày.Trong cái không gian tĩnh lặng đó, chợt nhớ quê hương tha thiết.Nhớ huế,cái nỗi nhớ đã trở nên quá đỗi thân quen suốt sáu năm xa quê hương.Người ta nói thời gian có thể làm phai mờ tất cả nhưng răng nỗi nhớ huế chẳng vơi đi chút nào,mỗi lần nghĩ về huế là một cảm giác buồn.Khi buồn man mác khi buồn vu vơ đôi khi lại đau nhói như mình đã mất một thứ gì đó quý giá trong cuộc đời.đã bao lần mình tự nhủ nếu có cơ hội mình sẽ về sẽ gắn bó với cái mảnh đất thân thương đó.nhưng không,nhường như cuộc đời này quá khắc nghiệt,nó chẳng khi mô cho ta những điều ta muốn mặc dù hắn rất đỗi bình dị giản đơn.một công viêc để ta có thể tồn tại để sống và hòa mình vào cái dòng chảy yên bình lặng lẽ như dòng sông hương muôn đời vẫn chảy,nay hắn lại đưa ta xa huế,để rồi hôm nay ta ngồi nhớ huế.Nhớ nhiều lăm, nhớ con đường phượng bay,chiếc cầu cong cong che khuất sau những bức tường phủ đầy rêu phong,cái tĩnh lăng yên bình đến đáng sợ của màn đêm trong những tối đi học về khuya .Tôi yêu Huế, tôi xa huế để rồi hôm nay tôi nhớ Huế vô cùng.

Chia sẻ trang này