Nhớ John Lennon Cuối tuần này, nhiều nơi trên thế giới sẽ kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 23 của John Lennon (8-12-2003), cựu thành viên Beatles. Như thường lệ, dòng người sẽ lại đổ tới tòa nhà Dakota ở Manhattan, New York - nơi John bị một gã tâm thần sát hại. Từ đó họ rủ nhau tới công viên trung tâm, nơi có khu vườn mang tên Strawberry Fields, cùng tưởng niệm John. Rồi đâu đó sẽ vang lên những giai điệu quen thuộc của bài Imagine hay Happy Xmas (War is over) vì cũng gần đến Giáng sinh rồi. Hát những ca khúc bất tử của John, họ sẽ cùng nhau ước vọng về một thế giới bình yên, không còn chiến tranh tàn phá. Trước đó, cuộc triển lãm mang tên ?oCome together? đã mang đến người thưởng ngoạn một thế giới ?oâm nhạc cho thị giác?. Nơi đây trưng bày những bức tranh sơn dầu, tranh biếm họa, những bản thảo nhạc viết tay của John... chứa chan tình phụ tử (như tranh các con vật John vẽ cho con trai, bé Sean), tình vợ chồng (chân dung Yoko Ono), cùng những trăn trở của John về thời đại và cuộc sống thể hiện qua tranh vẽ... DVD Lennon legend - the very best of John Lennon đang được ngóng chờ. Tuyển tập do Yoko Ono tung ra trong dịp kỷ niệm này gồm có 20 video âm nhạc chưa từng công bố trước đó. Như lời Yoko, DVD không phải là một dạng sản phẩm kiểu MTV bởi John là một người quá ư sắc sảo và tỉ mỉ. Bà muốn John sẽ tự hào về DVD này. Ngoài ra, tác phẩm của John sẽ lên sàn diễn Broadway. Yoko đã đồng ý cho Broadway dựng vở nhạc kịch lấy ý tưởng từ hơn 30 bài hát solo của John để dựng vở The Lennon project, dự định ra mắt khoảng năm 2004-2005. Tuy nhiên, gây tò mò thích thú nhất chính là vật phẩm đang rao bán trên mạng: bản copy album Double fantasy (album của John và Yoko Ono) có bút tích của John ký tặng cho ?osát thủ? Mark David Chapman chỉ năm giờ trước khi John bị y bắn chết. Album ngã giá 525.000 USD lạ thay còn để lại dấu tay của gã tâm thần Chapman, về sau là bằng chứng buộc tội y khi tang vật được tìm thấy trong một chậu hoa gần tòa nhà Dakota. ANH TUAN
Người ra đi bao giờ cũng là người thiệt thòi nhất, những gì John làm được cho âm nhạc, cho cái gọi là Peace on Earth là không thể phủ nhận. Nhưng mỗi khi đọc báo, thấy đưa tin về việc bán đấu giá lúc thì đĩa, lúc thì áo, tôi vẫn có cảm giác thế nào đó, người mua thì không nói làm gì, nhưng người bán .... có phải là quá đáng khi gọi đó là kinh doanh cả người đã chết? Yoko Ono: Cảm hứng của nhiều bản tình ca tuyệt vời, nhưng mà ... Hình như đã có người nhận xét về giọng ca của "nàng" là : "Như con chuột đồng bị ngạt mũi" Về cái chết của John, tôi nghĩ nó mang màu sắc chính trị nhiều hơn, và có phải là một cái chết vô nghĩa? ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...
Những tối một mình nghe LêDung hát Nhạc chiều , Nhạc buồn , khúc hát nàng Sloveig (Grieg) cảm thấy thật thanh thản................................................................