1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỚ, KHÓC, BUỒN VÌ 1 NGƯỜI: CÓ PHẢI LÀ YÊU?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bagiathongay, 14/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Là iu, nhưng là iu...bi lụy
  2. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Mình lại ko nghĩ đó là iu thực sự. Thường thì những tình cảm đó sẽ qua rất nhanh khi bạn thực tế hơn, trưởng thành hơn. Có khi sau này bạn lại cảm thấy trước kia mình thật điên rồ.
  3. coldwinter13

    coldwinter13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    là 1 cơn say nắng :) cái này cần có thời gian bạn à ^^
  4. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    theo tôi thì
    trung hiếu chưa tròn sầu vạn kiếp
    nghĩa tình chưa vẹn hận ngàn thu.
  5. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đã từng như bạn. Lúc được gặp thì không sao, không được gặp là nhớ đến phát khóc, mặt xị ra cả ngày, thậm chí tớ đã bị ngẹt thở vì nỗi nhớ. và cuối cùng tớ nhận ra : đúng, chỉ là 1 cơn say nắng thôi.
    Bạn sẽ vượt qua nhanh thôi . Nếu thấy sẽ không đi đến đâu thì cứ coi người đó như 1 người bạn, mọi thứ sẽ vui vẻ và dễ chịu hơn đấy.
    Rồi bạn sẽ nhớ lại những chuyện này với những kí ức tốt đẹp, tớ cũng đã thế.
  6. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    chán nhỉ, thế nào mới là thực sự yêu và được yêu???
    Mình cũng đã trải qua như bạn... và người đó khẳng định đó ko phải là yêu..
    và giờ mình sợ... ko dám nghĩ gì nữa... kệ cái gì đến sẽ đến... nhưng tình cảm của bạn đã dành cho người ta thì hãy giữ trọn vẹn trong tim bạn nhé! bởi đó là những cảm xúc chân thật mà... ko nhất thiết phải xoá đi.. nhưng hãy mạnh mẽ hơn... đừng để nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bạn...
  7. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    2.383
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có chút xao xuyến rồi, còn yêu thì phải đợi thời gian nữa, biết đâu khi không gặp người ta vài tháng lại quên béng mất người ta ngay ấy chứ
  8. bagiathongay

    bagiathongay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cám ơn tất cả các bạn đã chia sẻ cùng tôi .. tôi biết đấy chưa phải là TY, nhưng cái thứ tình cảm ấy, tôi ko biết nên gọi bằng cái tên gì
  9. honghaiit

    honghaiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    theo mình thì mình gọi đó là TY mưa bay, nó bất chợt đến rồi bất chợt ra đi .
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ đó là yêu đơn phương.
    và tớ hi vọng là bạn không fải yêu đơn phương trong tuyệt vọng

Chia sẻ trang này