1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỚ, KHÓC, BUỒN VÌ 1 NGƯỜI: CÓ PHẢI LÀ YÊU?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bagiathongay, 14/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchuoihamvui

    cuchuoihamvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng giống ấy :D
  2. losenall

    losenall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    chỉ bởi vì nỗi CÔ ĐƠN mà thui
  3. michiyo_yoko

    michiyo_yoko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 3 năm, tui cũng giống hệt như thế!! Tui đã từng rất buồn và đau khổ nhưng rồi thời gian trôi đi và tui hiểu điều gì thật sự là dành cho mình...
    Tuy nhiên việc vào blog của người ta và thấy buồn khi người ta comm cho một cô bé khác mà không comm cho mình đã diễn ra suốt 3 năm rồi đó ^^!
    Tui cũng không hiểu tại sao nữa ... nhưng có lẽ đó là thói quen ^^!
    Chắc chắn là bạn thích người ta - hẳn rồi! Nhưng chưa chắc đó đã là tình yêu ... Tui tin rằng bạn sẽ sớm tìm được tình yêu đích thực chỉ dành cho riêng bạn chứ không phải hoài niệm những 3 năm liền như tui nhé ^^
  4. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    NHớ ,khóc ,buồn là vì ghét 1 người.
  5. coldwinter13

    coldwinter13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với losenall, nếu ko cô đơn liệu bạn có thời gian để nhớ, buồn và khóc vì người ấy ko?
  6. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    cũng đang cô đơn nà mà có thấy nhớ ...khóc...buồn vì đứa nào đâu
  7. kysyluclam

    kysyluclam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    là 1 cảm xúc lạ
    chưa chắc đã là tình yêu
    nhưng dễ tưởng lâm là tình yêu
  8. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Là thói quen thôi bạn. Từ bỏ những thói quen đó đi là hết í mà. Đã gọi là thói quen mà bỏ đi thì cũng khó thật, nhưng bỏ được rồi thì không có vấn đề gì. Chúc vui vẻ
  9. bagiathongay

    bagiathongay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi khóc khi nhận được 1 lời chúc mừng SN ... Người ta chỉ coi tôi là e gái.
  10. thuan_tns

    thuan_tns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    70% là vậy rồi!

Chia sẻ trang này