1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHỚ, KHÓC, BUỒN VÌ 1 NGƯỜI: CÓ PHẢI LÀ YÊU?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bagiathongay, 14/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhhang2408

    minhhang2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Bạn à...tôi cũng đang ở trong hoàn cảnh của bạn đấy...cũng sắp sinh nhật tôi rồi...24/8 này thôi. Và tôi cũng đang đợi thời gian trả lời cho tôi tất cả....tôi mong bạn đừng buồn, đừng khóc nhé....bởi tôi cũng đang cố để không buồn, không khóc, và tôi cũng không mongngười ta coi tôi là em gái đáu....Hôm qua tôi đã ôm người ta đấy bạn ạ...một cảm giác thật ấm áp. Và bây giờ thì lòng tôi rối bới lên...tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng ai cũng nói tôi còn trẻ con và bồng bột khi ôm người ta, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi cũng chưa kịp hiểu mình làm sai hay làm đúng nữa....Cảm ơn bạn đã giúp tôi giải toả được những tâm sự của mình. Tôi cũng đang cầu Chúa để người ấy coi tôi là.....
  2. bagiathongay

    bagiathongay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn sẽ có 1 SN thật vui vẻ :)
    Bạn đã đủ dũng cảm để ôm người ta, tôi thì chỉ mới gặp người ta có 2 lần, 1 lần đi ăn kem và 1 lần đi xem phim .. tôi cũng chưa được biết cảm giác ôm 1 người là ntn tôi tin người ta sẽ ko coi bạn là e gái đâu Chúc bạn sớm tìm thấy câu trả lời và hạnh phúc
  3. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Một cái ôm chưa thể nói lên điều gì, có thể chỉ là kiểm chứng cho cảm giác thật của mình với ngta.
    Đừng nên cầu Chúa, có thể Chúa sẽ chả làm được gì cho mình cả hãy tự giúp chính mình nếu điều xấu nhất xảy ra..
    Chúc một sinh nhật vui vẻ!!!
  4. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chưa yêu đâu, chỉ là một lần say nắng, một chút ảo tưởng ko thực..
    Mọi cái rồi sẽ qua....
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết là mình có nhớ ai hong có buồn vì ai hong có khóc vì ai hong nhưng có 01 đìu mình biết là mình chưa iu ai
  6. s0s_withme

    s0s_withme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đấy , người ta chỉ coi bạn là em gái thui mừ .. cơn say nắng rùi sẽ wa nhưng tui bít khi đã dành tình cảm cho ai đó thì khó có thể nói là wên là wên ngay đc, nhưng cái gì cần cho wa thì fải cho wa. Chúc bạn sẽ trưởng thành hơn
  7. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Tôi k nghĩ đó là tình yêu nếu một thời gian sau bạn không còn cái cảm giác như vậy nữa. Còn nếu sau đó 1 tuần, 2 tuần vẫn thấy như vậy thì có lẽ là bạn đã... đơn phương. Xác định được thì cần phải có thời gian.
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    hihi Say nắng và cảm cúm nhất thời, . Say đến lần 2 thì sao nhỉ? có thấy bình thường hơn không?
  9. bagiathongay

    bagiathongay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tôi đã chấp nhận người ấy là a trai, và giờ tôi thấy vui vì điều đó :) đích thị đấy chỉ là 1 thứ cảm xúc nhất thời, ko fải TY :)
  10. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn vì đã sớm nhận ra tình cảm thật của mình. Vì tình yêu thì chỉ có một mà những thứ na ná tình yêu thì có hàng nghìn hàng vạn.

Chia sẻ trang này