1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ khuôn mặt ấy wá !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi james_bond_new, 25/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. james_bond_new

    james_bond_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Nhớ khuôn mặt ấy wá !

    Có bác nào thông cảm cho nỗi buồn tương tư với em đây !Cuộc đời còn dài mà sao em thấy đã lắm zan nan thế này ,có bác nào nhớ câu này không nhỉ :
    Vạn sự khởi đầu nan
    zan nan bắt đầu nản!.......

    Hồi em còn học lớp cuối cung của cuộc đời học sinh và chuẩn bị tinh thần cho các cuộc chiến thì em gặp nàng , em thấy nàng xinh fải rất xinh nhưng em là một thăng nhút nhát từ trước đến lúc đó chưa hề làm quen một bạn gái xa lạ nào chỉ dám đứng tù xa chiêm ngưỡng cái đẹp cho dù trái tim này lắm mối tâm tình !thời gian cứ dần trôi với cái êm đềm đến nhàm chán của sụ nhút nhát và em thật sự thất bại nếu không có những người bạn tuyệt vời ,chúng nó đã fát hiện ra cái nỗi sầu cảm của em và đã vạch ra một loạt kế hoạch giúp em tiếp cận đối tượng .Phải nói chúng thật sự nhiệt tình ,sau đó em được biết tên nàng và nàng học kém em một lớp nhưng có một điều trùng lặp là lớp em có chung cô chủ nhiệm với nàng .Chà cái này khá nguy hiểm à nha vì theo tính toán đầu thì làm quen qua thư ,nhưng nhỡ lớp nàng bắt được và cho vào bảo tàng của chúng nó hay tệ hơn là cho cô chủ nhiệm xem có mà .....
    Vậy là chapter 1 đã thất bại từ trong trứng nước !không bao lâu sau kế hoạch 2 đươc vạch đó là làm wen bănng điện thoại chà cả bọn lại hăm hở đi lùng số điện nhưng 1 điều lạ lùng lạ không ai ở lớp nàng biết số DT của nhà nàng (mà cái lý do mãi sau này em mới biết )chẳng nhẽ lại đi hỏi cô chủ nhiệm à !Mà bọn bạn em theo nang mấy lần nhưng không theo được đến nhà nàng mới lạ .......chà quả là zan nan wá chẳng nhẽ cái chapter 2 lại kết thúc giống cái trưóc ư !

    Cái chủ đề này em đã gửi một lần rùi nhưng ỏ box khác mà chả thấy ai mặn mà nên giờ đưa lên dây tìm người đồng cảm với mình !

    REFCFforever
  2. james_bond_new

    james_bond_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Vâng kế hoạch 2 cũng đội nón ra đi theo kế hoạch 1....chán nản tiếp chán nản ,thời gian cứ trôi với số lượng vệ tinh tăng lên liên tục trong khi em vẫn chưa làm nên trò gì cả ...hichic.Không thể chậm hơn đưọc nữa rùi em đành đánh liều 1lần cố gắng fá bỏ tính nhút nhát cua mình bằng việc gặp thẳng cô ấy để làm quen .Vâng fải nói em camơrun lấm lắm đã thế nàng lại đi xùng xe với bạn nàng nữa chứ !Thôi đãliều thì liều cho chót lao ra thôi .hic vậy mà fải lòng vòng theo nàng mấy cây mới mở nỏi cái miệng ra chứ may mà có bạn có bè đi sau để tiếp thêm năng luợng và rùi cũng xong công đoạn làm wen các bác ạ !Con gái thì các bác bít rùi đấy có lẽ cô ấy cũng biết là có ngưòi theo nên lúc em hỏi làm wen thấy bình tĩnh lắm và với chất giọng ngọt hơn cả mía nữa chứ ......chà hôm đó em như bay trên mây mặc dù con đưòng về nhà dài lên gấp dôi vì nhà em và nhà nàng ngược hẳn đương nhau !
    Thế là cũng xong đưọc bưóc một công đoạn tiếp theo em fải làm gì nhỉ ??các bác có thể cố vấn cho em đưọc hông !
    REFCFforever
  3. Kico

    Kico Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ê, ê, cái đáng nói thì chẳng thấy nói, cứ đi nói ba cái lăng nhăng. Sao ông không nhờ mọi người làm sao để nắm được tay nàng đi. hê hê mọi người xúm vô giúp thì sẽ ngon hơn nhìu. Tui ăn kem một mình cũng đau tức lắm chớ bộ. hé hé
    Công nhận là em đẹp thật, xinh xắn dễ thương hết cỡ, giọng nói thì ngọt ngào như đường mật luôn. hé hé cái mũi đang phổng lên kìa...

    Kico
  4. james_bond_new

    james_bond_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    cần khen wá vậy không hả cái đồ mùa thu ..... hehhe,tui thấy mọi người không ủng hộ tui mấy nên chả mặn nồng nữa ,mà đã ra cái gì đâu mà chả nắm tay với chân !Đưọc bà cứ làm như kế hoạch đi rùi có đấy kem hehhe !
    REFCFforever

Chia sẻ trang này