1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ lại hồi ở HP tí.

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ngayxuatoilacho, 13/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngayxuatoilacho

    ngayxuatoilacho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại hồi ở HP tí.

    Đến khi ra khỏi HP rồi mới biết đến cái chuyện dân HP là dân ăn chơi, nổi tiếng đánh nhau và chơi bạo.
    Còn cái hồi ở HP thì thấy nó như cái thị xã, chẳng có trò gì hết. Tóm lại bây giờ tôi cũng đếch hiểu ở dân ở HP chơi như thế nào. Có lẽ ngày trước mình còn không chịu quan sát, hả? Dân HP chơi như thế nào mà ngày xưa tôi thấy yên ắng vậy? Hay là không chơi ở HP?
    Bận, lúc nào viết tiếp phần 2
  2. ngayxuatoilacho

    ngayxuatoilacho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tập 2
    Tôi chẳng hiểu gì nhiều ở cái nơi đã đẻ ra và sống từ bé đến lớn.
    Từ ngày đi đến bây giờ khi đã có thêm chút nhận thức của cuộc đời tôi thấy hình như mình không hề biết cuộc sống xung quanh mình ra sao khi ở HP. Ngoại trừ cái việc dân mình dữ dằn hơn tỉnh khác( tại dễ nhận ra), tôi muốn biết HP còn có những giá trị gì nữa?.
    Khi kể chuyện cho người khác nghe về HP tôi chẳng biết kể cái gì? do HP không có cái gì để kể hay là mình không biết? chẳng lẽ 20 năm sống ở HP mà lại chẳng có những giá trị ngấm vào máu mình à? nó phải biểu hiện gì chứ,hả?Thực tình đây là 1 thắc mắc lớn của tôi, thỉnh thỏng tôi lại có ý định tìm lời giải những tự nghĩ thì không ra mà về HP thì không có thời gian
    Tôi không hề có ẩn ý mỉa mai gì ở đây nếu các bạn thấy tôi chưa khen gì hết, tôi chỉ muốn có những kiến thức sâu sắc về Hải Phòng, để giải quyết cái bất hợp lý của tôi và bàn về những cái tồn tại của HP và người HP nói chung.
    Được ngayxuatoilacho sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 16/06/2004
  3. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Bác 20+ rồi mà đưa ra nhưng câu hỏi như này, thì quà là...ngay thơ khờ đó bác ạh.
    Nơi bác ở hiện nay có những trò gì ?
    Điều gì mà bác thích nhất khi sống ở đó ?
    Điều gì bác thấy thiếu ?
    Điều gì bác....trong giấc mơ, vẫn thường hay mơ về ?
    Khi so sánh giữa hai khung cảnh, hai khoảng trời....xa biệt, bác thấy sao ?
    Và hay thử đặt mình vào tâm trạng của một người con xa quê hương trở về thăm gia đình, làng xóm, thăm..thành phố. Bác sẽ cảm nhận được...Hải phòng, nơi đã nuối sống bác 20 năm qua, nó có ý nghĩa thế nào ?
    Còn bác hờ hững, mà nói một câu...chăng hiểu được, hay chẳng có cảm giác gì cả....thì bác đúng là ...con nít rồi.
  4. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
  5. kevin78

    kevin78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  6. kevin78

    kevin78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc bài của anh thì tôi thật sự thất vọng về một suy nghĩ thiếu sự hiểu biết và khi tìm hiểu về tên tác giả thì ...hỡi ôi! mình đã đọc bài của một người có căn bệnh..... tâm thần phân liệt. Nhưng thôi, dù sao cũng đã đọc và post xem có ai cùng với suy nghĩ với mình không??!!
    Thứ nhất, anh phải tìm hiểu thêm lịch sử của nước Việt Nam mình (tôi nghĩ đó là cách tốt nhất cho anh ( tôi không tiện nhắc lại tên của anh và tôi cũng xưng hô là anh -tôi cho tiện, tên của anh dễ gây hiểu nhầm quá!)) nói chung và lịch sử của Hải Phòng nói riêng. Sau hơn hai mươi năm anh được sinh ra, lớn lên và học tập, trưởng thành cho đến một ngày như ngày hôm nay đây thì anh vẫn không nhận thấy rằng Hải Phòng đã đóng góp được những gì cho sự tồn tại, đấu tranh và phát triển của đất nước (điều này ai cũng biết, tôi chỉ gợi ý thế thôi, mong anh tự tìm hiểu có gì email hoặc điện thoại hẹn gặp tôi để tôi gia sư cho anh hoặc chữa bệnh cho anh, đừng ngại anh nhé!). Quá trình đó đã hun đúc ra con người Hải Phòng của ngày hôm nay đó là tính cách mạnh mẽ, quyết đoán và luôn tiên phong, điều đó luôn luôn phải những bất trắc mà giúp những người đi sau tránh được. Tôi xin được nhắc lại một chút thế thôi để cho anh hiểu về lịch sử để có thể cảm thấy tự hào về thành phố quê hương mình. Chắc anh hiện sinh sống ở miền Nam? anh cho tôi địa chỉ để tôi có thể giúp gì cho anh?
    Thứ hai, anh có cảm nhận gì về câu hát " ... đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà tự hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay." chưa? Và anh đã đóng góp được những gì cho sự phát triển, tiến bộ cho thành phố quê hương của anh nơi đã cho anh cuộc sống như ngày hôm nay?. Tôi nghĩ theo chủ quan rằng là anh chưa làm được điều đó! Thì theo tôi, một xã hội thì có nhiều mặt của nó, không thể phủ nhận rằng Hải Phòng có nhiều "con sâu bỏ rầu nồi canh" và chúng ta - những người Hải Phòng - đang nỗ lực loại bỏ những thành phần này và anh, tôi thấy anh là một loại biến tướng của loài sâu này, chúng tôi sẽ không tiếc nuối khi loại bỏ nó trên con đường phát triển.
    Nhưng dù sao, theo cá nhân tôi, cũng cảm ơn anh về những lời nhận xét tiêu cực đó ( sẽ còn nhiều tập, chưa có tập kết thúc đúng không?) để chúng tôi nhìn nhận và đánh giá, rút kinh nghiệm bởi chúng tôi đã, đang và sẽ góp sức vào quá trình chuyển mình của thành phố Cảng của chúng tôi - thành phố đã gắn liền trong tiềm thức của tôi, nơi tôi sinh ra, lớn lên, học tập và trưởng thành đến như ngày hôm nay, với bao nhiêu cảnh đẹp với nhiều tên gọi: Thành phố Hoa Phượng đỏ, Thành Phố Cảng, với Cát Bà, Đồ Sơn... và đặc biệt đảo Bạch Long Vĩ có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, du lịch. Tôi chắc rằng mình chưa kể hết.
    Cuối cùng của bài viết này, tôi mong rằng những tập tiếp theo của anh sẽ có những nhận xét thấu đáo hơn, lúc đó anh có thể có thời gian để suy ngẫm về những ý mà tôi đã đề xuất.
    Tôi mong rằng các bạn trẻ Hải Phòng, các bạn làm gì đi chứ! loại bỏ khỏi Hải Phòng những tệ nạn, những vật cản trên con đường của mình. Những ý kiến về Hải Phòng không phải tự nhiên mà có đâu, hãy suy nghĩ và hành động ngay lập tức nhé!
    Chúc các bạn thành công.
    Xin tạm biệt và hẹn gặp lại!
    Lý lịch trích ngang của tôi
    Họ và tên: Lê Duy Thảo
    Quê quán: HẢI PHÒNG
    Cựu sinh: Đại Học Hàng Hải, lớp 9562 (KTB-DH2-K36)
    Nguyên nhân viên Công ty VINAFCO SAIGON
    Hiện tại là lưu học sinh tại Singapore
    email: leduythao@ttvn.com
    Y!M: thao0303
    ICQ: 253297803
  7. LastManStanDing4U

    LastManStanDing4U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hoan hô anh keavin..em rất tự hào mình là người Hp ko chỉ bởi những gì anh đã nói mà vì nơi em sinh ra đã cho em một tuổi thơ...tao cho em 1 tính cách, người Hp mình dũng cảm,tự tin cho du minh đi đâu, đến đâu đó cũng là đặc chưng của mình. Con gái Hp thi cá tính, xinh đẹp nhất Vn...ko hiểu người bạn kia bất mãn vì điều gì ??? ko xứng có đc 2 chữ Hai Phong trong giấy khai sinh hehhe kiếp sau chọn Hanoi hoac SaiGon cho hợp nhé
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Mọi người muốn biết NGAYXUATOILACHO đang làm ăn như thế nào thì đây, xin mời vào forum "Thị trường" - Box "Máy tính - đồ điện tử - Thiết bị văn phòng" -Topic "HCM - Bán máy PII giá 50$".
    Tay nằm đang sống bằng cách bán mấy thứ đồ second hand chất lượng cực tởm, để sống.

Chia sẻ trang này