1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ lại và suy nghĩ ( hồi ký của tướng Zhukov )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi NguoiThuongTramLang, 06/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguoiThuongTramLang

    NguoiThuongTramLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu Thế chiến thứ nhất, tôi còn nhớ đã xảy ra cuộc đập phá các cửa hàng ngoại quốc ở Mát-xcơ-va. Nhân viên công an và mật vụ nấp dưới những khẩu hiệu yêu nước, đã tổ chức cuộc đập phá các hãng Đức và Áo. Việc đó đã thu hút được nhiều người muốn nhân dịp đục nước béo cò. Nhưng vì không hiểu tiếng nước ngoài, nhân dân đã đập phá luôn cả các hãng ngoại quốc khác của Anh, Pháp.
    Do ảnh hưởng của tuyên truyền, nhiều thanh niên, đặc biệt trong số con những nhà giàu, được kích động lòng yêu nước, đã tự nguyện ra mặt trận. A-lếch-xăn-đrơ Pi-li-khin cũng quyết định ra mặt trận và luôn luôn khuyên tôi cùng đi.
    Ban đầu tôi cũng thích những lời rủ rê đó, nhưng dầu sao tôi nghĩ cũng cần phải hỏi ý kiến bác Phê-do I-va-nô-vich là người có uy tín nhất đối với tôi. Khi nghe tôi nói xong, bác đáp:
    - Tao hiểu nguyện vọng của A-lếch-xăn-đrơ. Bố nó giàu vì thế nó phải chiến đấu. Còn mày chiến đấu vì cái gì? Thằng ngốc! Có phải mày chiến đấu vì ******* bị đuổi khỏi Mát-xcơ-va, vì ****** đói phát phù chăng? Đi về mà què chân, cụt tay thì ai còn cần đến mày nữa!...
    Tôi nghe theo. Tôi nói với Xa-sa là tôi không ra trận đâu. Nó chửi tôi thậm tệ và tối hôm đó nó trốn nhà ra mặt trận. Hai tháng sau nó bị thương nặng, được đưa về Mát-xcơ-va.
    Lúc đó tôi vẫn làm việc ở xưởng, nhưng tôi sống ở nhà riêng ở dãy phố Ô-khốt-nưi, trước mặt khách sạn ?oMát-xcơ-va? hiện nay. Tôi thuê nhà bà quả phụ Ma-lư-sê-va mỗi tháng 3 rúp. Tôi yêu con gái bà tên là Ma-ri-a. Chúng tôi chuẩn bị cưới nhau. Nhưng chiến tranh, xưa nay vẫn thế, đã phá hoại hy vọng và tính toán của chúng tôi.
  2. NguoiThuongTramLang

    NguoiThuongTramLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Vì tổn thất lớn ở mặt trận nên tháng 5-1915, đã phải động viên các thanh niên chưa đến tuổi ra mặt trận. Tôi cũng đến lượt phải đi.
    Tôi không phấn khởi lắm vì mỗi bước đi trên đường phố Mát-xcơ-va, tôi đều gặp những người tàn tát từ mặt trận trở về, trong khi đó vẫn thấy bọn con nhà giàu sống phong lưu, nhàn nhã như xưa. Chúng nó đi nghỉ trên những xe sang trọng đua ngựa, trượt băng, uống rượu ở tiệm ăn ?oYa-rơ?. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu người ta lấy tôi vào quân đội, tôi sẽ trung thành chiến đấu cho nước Nga.
    Tháng 6-1915 có lệnh động viên thanh niên cùng tuổi với tôi vào lính. Tôi xin phép chủ xưởng về làng từ biệt cha mẹ, đồng thời giúp gia đình thu hoạch lúa mì.
    ( nguồn : www.vnthuquan.net )
  3. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    "Nhớ lại và suy nghĩ" là hồi ký rất dài, việc đăng tải cả hồi ký là không nên. Bạn nên tóm lược các đoạn về thế chiến thứ II một cách có chọn lọc thì hơn. Tôi gợi ý một vài đoạn nhé :
    - Trận Khan khin Gôn đánh Nhật ở Mông cổ
    - Tình hình 2 bên Xô-Đức trước khi bắt đầu chiến dịch Bác ba rốt xa 6/41.
    - Bảo vệ Lêningrat
    - Trận chiến ở Smolenxcơ
    - Bảo vệ Matcơxva và phản công
    - Bảo vệ Stanlingrat và phản công
    - Trận Cuôcxcơ và ngoại vi
    - Chiến dịch Bagation đánh tan tập đoàn quân trung tâm 8/44
    - 2 gọng kìm xiết cổ Berlin 4/45.
    Bạn cố gắng chụp đưa các sơ đồ tiến quân nhé.
  4. HatMuabenho

    HatMuabenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ái da, Bác này vẫn thường "trầm lặng" bên Lịch sử văn hoá đây mà, bây chừ Bác lại sang cả bên này nữa hén ?
  5. big_ben

    big_ben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Georgi Konstantinovich Zhukov
    (1896-1974)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Georgi Konstantinovich Zhukov was a Soviet military commander and politician. One of the finest and certainly the most successful army commander during World War II.
    Được big_ben sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 07/08/2004
  6. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Một ảnh đẹp của tướng Zhukov
    "ео?гий sонс,ан,инови? -fков
    (Georgi Konstantinovich Zhukov)
    (1896-1974)
  7. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Hồi ký này do mình gửi bên www.vnthuquan.net. Và đương nhiên phải theo sách mà mình căn cứ để nhập liệu (trừ phần giới thiệu do mình tự viết theo vào). Với lại, tốc độ đánh máy mình không nhanh đến mức tải xong được cả bộ vào. Hiện nay mình chỉ mới gõ xong chương 2, và bạn NguoiThuongTramLang chuyển dần qua đây, nên việc ào qua chắc phải ... đợi.
    Phần bản đồ có trong hồi ký, mình gửi theo đây.
  8. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1

  9. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1

  10. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này