1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhớ lắm anh !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luckyvnn, 21/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyvnn

    luckyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    nhớ lắm anh !!!

    hà nội se se lạnh, trời âm u buồn lắm anh ah, tự nhiên em thấy nhớ cái nắng của miền trung, nhớ những con đường vòng quanh bờ biển và em nhớ.....nhớ những giây phút bên anh. Chỉ hai tháng thôi phải không anh nhỉ , khoảng thời gian ngắn ngủi đó đủ cho em mãi mãi nhớ về anh mặc dù cho đến lúc này em cũng không biết được rằng liệu đó có phải là một tình yêu..em nhớ lắm cái hôm mà mình cùng đi tắm biển, mấy đứa con gái không dám xuống sâu chỉ đứng chỗ gần bờ còn anh thì thỉnh thoảng lại mất hút làm em lo lắng đến nghẹt thở...em nhớ lắm hôm em cũng anh xuống nhà bạn chơi, đó là một ngày trăng tròn thật đẹp anh hỏi em vì sao bạn em gọi em là tròn vậy em cười hỏi lại thế anh thấy mặt trăng có tròn không :D lúc đó em thật con nít phải không anh, trong anh em chỉ là một cô bé năm hai trường ngoại ngữ, một cô bé bướng bỉnh cứng đầu và luôn làm những gì mà em thích để anh lại phải chiều theo ý muốn của em , ở bên anh em luôn nhận được sự quan tâm em cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em là rất lớn, em biết có một người sẽ luôn lo lắng và che chở cho em sẽ có mặt lúc em cần và sẵn sàng bỏ qua cho em tất cả. vậy mà tại sao anh lại anh lại đi xa đến như vậy, anh ra đi mãi mãi không cho em một cơ hội xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, em biết mấy ngày ấy anh buồn lắm, nhưng em có ngờ đâu lần đó lại là lần gặp nhau cuối cùng đâu anh...đến nay cũng đã hơn 3 năm rồi anh..chắc anh cũng đã binh yên..còn em em vẫn đang bước tiếp trên con đường mà em đã chọn, tuy nhiên con đường này đã mãi mãi vắng bóng anh..em mong rắng một ngày nào đó an hem mình sẽ đựoc gặp nhau ở đâu đó trong cái vũ trụ bao la này anh nhỉ..em sẽ sống vui vẻ như anh mong muốn em sẽ thành công như anh đã trông đợi ở nơi em , mãi nhớ về anh?
  2. luckyvnn

    luckyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày thứ 7, tối nay lang thang trên phố ngắm người qua lại vào công viên bách thào ngắm những đôi tình nhân, tự nhiên thấy bùn bùn hixhix đúng là thứ 7 nào con mới hết cô dơn ..
  3. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thứ 7 nào mới hết cô đơn nhỉ [​IMG] [​IMG]
    ui, mai thứ 7 ...[​IMG]
  4. luckyvnn

    luckyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    dzậy là mai pác hết cô đơn :D
  5. coimax

    coimax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh lắm!
    Dẫu biết rằng chỉ còn vài tháng nữa thôi là em sẽ được hân hoan chào đón anh về. Nhưng anh ơi! Hằng đêm em vẫn ngồi đây với nỗi nhớ đong đầy. Hẳng đêm em vẫn ngồi đây nhớ về anh.
    Lời anh luôn dặn em rằng em phải đi ngủ sớm mỗi ngày để còn giữ gìn sức khỏe em đâu có quên nhưng ...mỗi khi đêm về, hoàn tất công việc của một ngày, em luôn cảm thấy cô đơn và trống vắng biết nhường nào và cái em cần nhất lúc này chính là có anh, có anh ở bên em.
    Ngày mai trời lại sáng.
    Em sẽ lại có thêm 1 ngày nghỉ cuối tuần ở nhà để nghĩ đến anh nhiều hơn.
    Nhưng một ngày mai trôi qua sẽ rút ngắn khoảng thời gian chúng mình còn phải sống xa nhau thế này phải không anh?
  6. luckyvnn

    luckyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    nỗi nhớ cũng có thể là một niềm hạnh phúc :D chúc bạn sớm gặp được anh í
  7. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    ôi, tớ còn chả có nỗi nào mà nhớ [​IMG]
  8. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    anh bết em nhớ anh dưng mà sao ko nói ra cho anh biết
  9. BBSieuQuay11

    BBSieuQuay11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh lắm. Mỗi tội chả bít anh nào?
  10. quynhlc

    quynhlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em đang đứng ở nơi mà em và anh đã từng đến. ở nơi đây có biết bao nhiêu điều mà anhđã nói. Và cũng chính nơi đây em đã làm 1 điều ma em không lên làm. Vì sao vì sao ngày đó em lại làm vậy hả anh chỉ 1 một lời nói thôi mà em đã làm mất đi hạnh phúc của mình mất đi tình yêu anh dành cho em mà em biết rằng là em cũng yêu anh không một ai có thể yêu em như anh vậy mà em vẫn làm thế. Dù anh có giải thích đến thế nào đi chăng nữa vậy mà em vẫn không tin vì sao vậy hả anh. Câu cuối cùng trước khi ra đi anh có nói mong em hạnh phúc à thành công trên con đường không có anh.
    Ba năm rồi em không gặp anh, em mong gặp anh đến nhường nào. Và ước mong của em cũng đã đến anh đến suốt hiện trước mặt em vào 1 chiều thứ 7, lúc đó em chưa kịp nhận ra cảm xúc lúc đó là gì vui mừng hạnh phúc vậy mà hạnh phúc đó chưa được lâu thf nó tan biến trên tay anh là một tấm thiệp hồng. Anh nói Chủ nhật này em đến chung vui cùng anh nhé lúc đó thực sự em muốn ngã đi em không tin vào tai mình nữa. Em đã cố mỉm cười nói chuyện nhưng khi anh đi rồi em mới bật khóc Giờ đây em đang cố gắng thực hiện những ước mơ hoài bão của mình nhưng chỉ có duy nhất một ước mơ mà có lẽ em không bao giờ thục hiện được đó là được ở bên anh. Điều đó là không thể phải không anh, bây giờ trên con đường đó không có bóng em mà đang có 1 người con gái khác đi cùng anh đến hết cuộc đời
    em sẽ mãi chúc cho anh hạnh phúc

Chia sẻ trang này