1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhớ lắm anh !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luckyvnn, 21/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyvnn

    luckyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày ngồi ôm cái màn hình, lang thang ttvn, lại một ngày xa anh không nghe tiếng cười của anh, có lẽ bây h anh đang vui vẻ bên một người con gái khác nhưng em ko bùn đâu anh vì đó là lựa chọn của em mà hix hix em không bùn đâu...
  2. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Đã ko còn người để nhớ nhung !
    Buồn nhưng thanh thản !
  3. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    em ko còn nhớ ai nữa
  4. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Có thấy thanh thản ko !
  5. luckyvnn

    luckyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    thanh thản mà vẫn bùn vì chiều về một mình lang thang trên phố một mìn, và thứ 7 ngồi online một mìn, ngày lễ đi chơi với bạn cũng lủi thủi một mìn, nói chung là không thanh thản lém
  6. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Bù lại sẽ ko còn phải suy nghĩ là mình nói điều đó ra có ảnh hưởng đến ai ko . Mình làm thế này có phật ý ai ko ? Mình làm thế người ta có giận có ghét mình ko . Chấm hết nhưng ngày làm nô lệ tình !
  7. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh lăm ...!
    Nhớ cảm giác bồi hồi xao xuyến khi lần đầu tiên em được gặp anh, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ giong nói ấm áp của anh, nhớ cảm giác run run hạnh phúc khi anh cầm tay em .... hình bóng anh đã khắc thật sâu vào trong trai tim em để rồi nó nhói buốt khi em nhớ anh. Em đã cố gắng, thực sự cố gắng làm thật nhiều việc không cho mình khoảng thời gian trống nào để nhớ anh, nhưng khi quá mệt mỏi em thấy cả khối óc và trái tim mình như muốn vỡ tan ra trong nối nhớ anh..........
    Có lẽ không bao giờ chúng mình gặp lai nhau nữa .... có lẽ anh đã có một mái ấm hạnh phúc ... có lẽ ký ức của anh về em đã nhạt nhoà ... có lẽ .... nhưng sao em vẫn cứ mong, cứ nhớ, cứ hi vọng một ngày nào đó em sẽ được gặp lại anh...

Chia sẻ trang này