1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ, lần đầu tiên đi gặp ...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi cavoisatthu, 05/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, lần đầu tiên đi gặp ...

    Đã hơn 1 năm rồi, nhanh thật. Cũng dạo này năm ngoái, mình ra mắt bà con tại Khu vui chơi nước Thanh Đa, chính xác là ngày 19 tháng 10 năm 2003. Nếu tính cho đúng thì tầm này năm ngoái đang quậy bên Box 81 bằng 1 cái nickname này làm cho Bà con nhà ta thắc mắc...he he he he... Sau đấy thấy hay nên use luôn!
    Ngày đâu tiên đi gặp mặt Bà con, Chu choa... sao đông thế nhỉ?! May mà đã quen biết trước được 2 người nên cũng đỡ kinh hãi vì tầm vóc lớn lao của Đại Hội. Nghe mọi người gọi nhau thì ra cái thằng cha mập mập ngồi giữa bà con kia là Boysaigon, hờ hờ hờ... tưởng 2 con khỉ ôm nhau trên Avatar ở ngoài đời chắc là trẻ ai dè nhìn già rứa?!
    Trùi trùi... vừa mới vào đã truy nã tiền người ta, sau đấy lại chạy vào trong xem TV, nhìn cũng thấy xinh xinh... nhưng dữ quá mà còn lanh chanh nữa chứ!!! chậc chậc... Hỏi thăm tung tích "hung thủ" thì ra là Bà Belysymbol, Avatar đẹp thế kia mà sao lại...
    Rồi còn cái ông đứng khoanh tay nhìn Bà con đang vui thú chơi bời kia là ai ta?!!! Sao nghiêm túc dự dzậy?! Chẳng vui vầy với Bà con tẹo nào hết chắc Admin đây. Hờ hờ hờ... Chỉ rõ mặt cho thằng Tiến Hải hỏi xem là ai...Ông Tanit... hé hé hé hé...
    Hôm ấy, cứ nhầm lẫn hoài "Công ty Bánh kẹo Biên Hoà" với "Thiên thần Heo" vì 2 ông tròn tròn như nhau.
    Hờ hờ hờ... còn 1 bà tóc xoăn coăn theo kiểu Mì gói Miliket trụng nước sôi suốt ngày cưới tít mắt lại, ngồi hỏi han Bà chị này 1 lúc thấy giả nhời nick là Christy(chói ghê) vừa tốt nghiệp trường Lotus, anh bên cạnh cung thế luôn... hì hì hì hì... sau đấy thấy về vội mắc bận gì đó!!!

    Thôi để mai mốt kể tiếp, còn nhiều cái lắm, nhớ lại thấy vui vui, dù sao cũng chỉ có thể nói lại được 1 điều sau 1 năm đã qua
    "RẤT VUI KHI ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI MỌI NGƯỜI"​
  2. QuynhVo

    QuynhVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ua, anh cá voi kể típ đi, em thích nghe lém! Em chưa tham gia xỉn club lần nào hít, lần gần đây nhất là Kỉ niệm ngày thành lập xỉn club thì em nhỡ ruì! Nghe kể thấy vui ghê nhỉ? Mà hổng ngờ bibica "hũ chìm" thía mà cũng "béo tốt" như anh Heo sao ta? Lạ ghê!
    Nhưng lần vừa rùi cả sư phụ Belly lẫn chị Christy đâu có ai đi đâu, bởi vậy em cũng hổng đi được lun là đúng rùi!
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Christy vẫn còn nhớ cái lần thứ 2 lên bữa đó dui lém vì mình được cái gì đó nhỉ ? hihì bữa đó không biết có ai ăn chân gà mà chê không nữa. thiệt tình là lúc đó chạy đi tìm chân gà cũng mệt lắm đó. Còn chuyện gì xảy ra nữa hả? để mọi người kể tiếp .
  4. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ... Nói về chuyện CLB Xỉn của Bibica thì tui cũng chẳng rõ nó được cấp giấy phép hoạt động từ bữa nào nữa. Nhưng nghe ông Boy nói thì ngay cái hôm tôi lê lết từ quán Karaoke về đến nhà Bibica là bắt đầu rục rịch chuẩn bị ý tưởng thì phải?! Không rõ là trước hay sau nữa vì đơn giản tui không tham gia vào đêm khai trương, nhưng sau đấy cỡ 3-4 lần chi đó cũng tham gia với CLB. Chuyện này thì hượm đã, sau hãy kể những ký ức của tui.
    Nhắc lại chuyện hôm Đại hội Khu vực phía Nam 19 tháng 10 nắm ngoái nhé:
    Sau khi màn chào hỏi chấm dứt chi đó thì thấy Bà con móc đâu ra 1 bộ bài và ngồi coi bói - Ông Boy làm thầy bói, bói gì ấy nhỉ Boy nhỉ?! Hình như là tình duyên thì phải hĩ!!! Nào là bói xem hun ai đầu tiên, rồi nắm tay ai đầu tiên và ... còn nhiều cái "phê lòi mắt" hơn nữa...hé hé hé... ai muốn biết thêm chi tiết thì cứ hỏi thăm Bác Boy ấy, ổng chỉ cho mà xem!!! Nói chung là cái trò này hay, vui làm bà con cười nghiêng ngả và cũng vì hình thức của kiểu bói này quá dã man nên cũng được 1 lúc chẳng ai dám xung phong đem ra "đấu tố" nữa......phải chỉ định.
    Khi mà cuộc "đấu tố đang diễn ra sôi nổi thì Ban TC réo gọi đi thi nấu ăn, hờ hờ hờ... chẳng nhớ là "quân ta" làm món chi nữa cả, chỉ nhớ mỗi món Nui thôi (hình như tác giả của món ăn này là Looking thì phải) - nhớ vì mình chỉ dành giật được mỗi cái mòn này ăn thôi...hì hì...
    Khi mà các món ăn được làm 1 cách nhanh chóng và vội vã thì bà con đi đá bóng mà buộc chân. Thằng Bibica hình như đá cặp với Thiên thần Blue phải không hĩ?! Chỉ nhớ được chừng đó thôi vì... điều này chỉ nên mình tui biết. Hờ hờ hờ... đá được 1 lúc thì hình như cũng chính chú Bibica sút banh ra sông thì phải... làm khổ ông lonesome@ đi vớt banh.
    Rồi còn nữa, cái trò thì cõng nhau - ăn chuối nữa nhỉ, bà Whoareyou...@ làm 1 phát 1 quả chuối còn nguyên đai nguyên kiện chỉ còn mỗi cái cuống treo tòong teng... ghê thiệt, nội công rất thâm hậu...
    Còn 1 trò chơi nữa, 3 trong 1 (cõng nhau - bịt mắt - đập bong bóng) thì chẳng nhớ ai là nạn nhân nữa... bị táng vô mặt nguyên cây tre của đối phương...thật tội nghiệp... nhìn cứ như Teppi uýnh kiếm tre dzậy!!!
    Kết thúc là trò Kéo co, he he he he... lực lượng liên minh nhà ta thi đấu với bên 7x... hờ hờ hờ...đúng là kẻ 8 lạng người 1 ký cân thiếu... thi đấu ngang ngửa đến phút chót và cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến chức vô đích thuộc về.......7x Sài Gòn!!! Nhưng nhớ nhất là hình ảnh cái ông Boy đứng trên ghế hò hét : cái câu (xin phép được trích nguyên văn) : "Tất cạ đã đụ chưa?..." hớ hớ hớ hớ... nghe shock thiệt
  5. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Well
    Cool topic
    cavoisatthu viết chuyện hồi đó hay quá
    Viết tiếp đê , đang khúc hấp dẫn
  6. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ hờ...Bibica@ nhớ khúc mà tui chẳng múôn kể tẹo nào cả!!! Xin khất bà con, nêu ai múôn biết vụ việc thì cứ nhè đầu Bibica@ mà hỏi nhé!!!
    Với lại, chuyện sau này mặc dù tui có mặt nhung cũng như không. Phải hỏi Bibica@ mới đầy đủ được!!!
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Haha... 1 tuần lễ không online, thấy ku cavoi@ quay lại thì vui quá đi thôi. Nhớ lần đầu gặp nhau thì biết bao nhiêu điều để kể. Ngày hôm đó, 19/10/2003, là ngày đáng nhớ nhất của Liên minh 81-83SG, đó là Liên minh đáng kể nhất có thể cạnh tranh trực tiếp với 7X SG. Nói thế thui chứ vui là chính mừ.
    Hôm đó vui quá là vui, và ku Huy còn quên 1 câu mà anh tâm đắc nhất khi chủ trì cuộc thi kéo co đó. Lúc Liên minh 84SG-MUSG tham gia thì khẩu hiệu anh tặng Liên minh ấy là gì nhớ không? " MU 84 dzô là địch!". Nhắc lại cho vui thôi, nếu có thành viên nào của box 84 xem thì bỏ qua cho.
    Sáng hôm đó, bibica@ với Hùng xxincluxx@ đã xúc miệng 2 xị "La hán quả" rùi, và choáng nhất là cái cảnh ku Antey@ ở Thảo Luận nốc 1 hơi 1 xị La hán quả, làm anh em ai cũng mắt tròn mắt dẹt.
    Còn ku Huy thì chắc là chỉ dám kể nhau nghe đến lúc đi hát Karaoke thui. Vì sau đó cavoi@ nhà ta đã lê lết rùi. Đúng không?
    Nếu nói ngoài lề 1chút thì ngày hôm đó cũng là ngày khiến cho boy@ có thêm những cảm xúc đầu tiên sau 2 năm không biết cảm giác nhớ nhung là gì. Và topic "Chút Tình Gửi Nắng" ra đời...

Chia sẻ trang này