1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhớ mặc ấm vào, em nhé............................!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ben789, 03/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Hì! bài này sẽ dành cho mùa đông
    Mặc ấm vào đông nhé, đêm xuống lạnh lắm...........và nhớ quàng một cái khăn mỏng vào nhé, ko lạnh sẽ bị đau họng đó ^^
    Được ducphuongneu sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 07/01/2008
    Được ducphuongneu sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 07/01/2008
  2. muadongklanh

    muadongklanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    4.918
    Đã được thích:
    0

    Thanks thêm lần nữa
    Nhưng mà gọi tớ là ''mùa đông'' nhé, chứ không phải ''đông''

  3. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Ps mùa đông! uh tớ sẽ gọi là Mùa Đông!!!!!!!!!!!!!! Ôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tớ thích mùa đông nhiều lắm.............
  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì ghét mùa đông mà không lạnh. Đã mùa đông mà không lạnh thì ra gì mùa đông nữa, yêu mùa xuân cho nó hay!
  5. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Liệu bài viết này của em có còn lưu giữ được trong 6 tháng, 1 năm, 3 năm, 5 năm hay 7 năm nữa ko nhỉ - bởi vì đó là những khoảng thời gian em sẽ đợi anh!
    Mỗi mùa đông em thường chẳng mấy khi mặc ấm. Sau này yêu nhau, anh cứ hỏi bạn bè em là biết ngay. Ai mà chẳng thích mặc ấm vào mùa đông. Em cũng vậy thôi, nhưng vẫn như thế bao năm, mùa đông em lại phong phanh, phong phanh đủ để thấy lạnh, phong phanh đủ để cho em cảm giác em sẽ cần và yêu anh như thế nào ngay cả trước khi chúng ta gặp và yêu nhau.
    Em sẽ cố gắng giữ sức khỏe để mỗi khi đông về có thể chịu lạnh mà ko bị ốm, cho đến khi anh nói với em bằng tình yêu trong từng chữ cái "nhớ mặc ấm vào,em nhé.....!"
  6. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    híc híc! Hay quá.......đọc bài của mùa thu làm tớ nhớ những ngày đã qua quá...... ngày xưa cũng có một người luôn nhắc tớ........ " Nhớ mặc ấm vào anh nhé ^^
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Tưởng nhớ lại câu nói: "Mặc ấm vào thằng kia! Trời lạnh thế mà ăn mặc phong phanh thế hả?" của mẹ chứ?
  8. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Hô hô! Mặc ấm vào thằng kia Câu đó chỉ giành cho ối sời ơi thôi nhá
  9. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    phởn á..đi ra đường bi h cầm theo 1 lọ rồ man nồ..sau đó ....tới chỗ nào ..hok phải đội mũ bảo hiểm thì lôi ra xài///..điệu kin nen chả bao h mặc phong phanh mùa đông..mí cả có bạn mùa đông òi mà
  10. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này